1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chia sẽ với em tý cho em đỡ buồn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hack0love, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Buồn gì, chú đáng ra phải cảm ơn em ý vì đã cho chú nhiều trải nghiệm và bài học quý giá , thế nên xem thế là thành công rồi. Ngồi suy nghĩ viết lại lesson learnt đi rồi làm trận khác.


  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tâm lý thế này là rất tốt..khá khen cho chú..nhớ là gái còn nhiều..chọn gái tốt mà yêu như kiểu chọn bạn mà chơi ấy...vớ vẩn là sút ko có lăn tăn [r24)]
    thằng đàn ông chấp nhận chiều lòng gái và làm gái vui lòng nhưng ko bao giờ cầu xin tin cảm dù chỉ là một chút, hay khụy lụy chỉ vì một mảnh tình..thật hèn kém..gái nói chia tay có nghĩa là éo còn gì hết...biến luôn (trong lòng nghĩ rằng úi zời thế mà sướng lại đi kua gái mới >:))
  3. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái chữ ký của bác rồi đấy ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng chẳng hoàn cảnh gì đâu bác, còn nhiều người khổ hơn mình mà. Vẫn còn được học hành tử tế là cả một sự may mắn rồi. [r2)]
  4. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình này thì em chịu trả tư vấn j đc cho bác cả.nhưng xem ra bác cần tình cảm wúa nên yêu đại chăng.đừng suy ngĩ như vậy.bác thấy đó hậu quả lù lù ra trước mắt đấy thôi.bác yêu cái em còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu nè,tôn trọng ngưới mìh yêu ne,quan tâm và chăm sóc nữa,=>Quá dở.thôi di tìm em khác .
    Chúc bác mã đáo thành công
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thui nghe lời mấy bác trên đi, gái vô tâm thì không nên yêu ! em lúc trước cũng chia tay người yêu là vì thế, cố gắng mãi không thay đồi ...
  6. 1900571263

    1900571263 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe bạn nói cô bé ấy vô tam nhưng tôi lại thấy bạn chẳng tâm lý tẹo nào. Con gái rất hay than thở để mong sẻ chia, nũng nịu với người mình yêu, được người yêu, an ủi, vỗ về. Nhưng bạn lại thấy phiền hà bởi những điều đó. Em ấy cũng còn trẻ hơn bạn mà (một học sinh cáp 3) còn bạn đã năm cuối đại học. Bạn có nghĩ khi yêu muốn được che trở, chăm sóc và vỗ về người mình yêu thương không. Muốn mình sẽ là vờ vai để cô ấy dựa vào khi buồn chuyện vu vơ?
    Khi bạn và cô ấy giận nhau, bạn luôn là người chủ động làm lành, chẳng phải bạn cũng chấp nhận con người của cô ấy sao. Nhưng cái khuyết điểm của bạn là sau mỗi lần làm lành đó lại không phân tích để cô ấy hiểu cái chưa đúng của mình, hay sự vô tâm vô tính.
    Tình yêu vững bền rất cần có tính xây dựng của đôi bên. Nếu bạn không có suy nghĩ như vậy mà cứ để nó tự đò đưa thì sự nhàm chán và chia tay cũng là tất yếu thôi bạn à!
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là 1 cách nhìn nhận khác mà bạn nên xem xét. Nói chung khi một mối quan hệ tan vỡ thì thường có 1 số nguyên nhân mà nhiều khi người trong cuộc (nhất là người bị chia tay) không ý thức được. Bạn gái của bạn tính cách bi quan cũng là không hay, nhưng có thể bạn không biết cách chia sẻ để giúp em ấy thấy vui vẻ yêu đời hơn, nên em dần dần chán? Túm lại những chuyện như thế này, tuy làm mình buồn, nhưng cũng coi như bài học để mình rút kinh nghiệm. Ví dụ như bạn thấy mình ko hợp với các cô gái bi quan thì lần sau nên hẹn hò với cô nào lạc quan vui vẻ hơn chẳng hạn...Nhưng mình thú thật là con gái bình thường có thể rất vui vẻ lạc quan, nhưng với người con trai mà mình thích thì thường tỏ ra hơi yếu đuối, dễ xúc động một chút, nên bạn cũng nên quen dần, hehe.
  8. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến rất hay đấy ạ. [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng đấy bác ạh, bạn bè của em nhìn nhận em là một người mạnh mẽ, lạc quan yêu đời, nhưng với mình thì thấy suốt ngày em ấy thanh thở, nói mãi ko được đâm ra mình cũng chán, thế là mặc kệ.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn phải biết cách làm cho người ta vui lên, chứ bạn thiếu kiên nhẫn thì người ta cũng chán, ko cảm thấy bạn có thể làm chỗ dựa cho mình --> dần dần hết tình cảm. :)

Chia sẻ trang này