1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho e hỏi cách tiếp cận phụ huynh cáo thế nào, tình hình là rất tình hình :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cantona508, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantona508

    cantona508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e hỏi cách tiếp cận phụ huynh cáo thế nào, tình hình là rất tình hình :D

    Trước tiên e xin giới thiệu sơ qua về cáo, cáo kém em 1 tuổi rất ngoan trông dễ thương ưa nhìn, có vẻ ít va chạm xã hội do các cụ ở nhà quản chặt còn e về hình thức ổn, học khá, tính tình thoải mái, cũng may được trời phú nên nói chuyện cũng có tí hài hước . E quen cáo được hơn 3 tháng, hiện h e với cáo đang học cùng lớp TA với nhau, bình thường thì e vẫn qua đón cáo đi học, nhưng 2 buổi gần đây cáo bảo bố mẹ ko cho qua đón, fải tự đi xe, cáo bảo thế e cũng đành okie ko qua đón nhưng vẫn qua rủ rồi mỗi đứa 1 xe E chắc ko fải cáo bịa ra vì e và cáo vẫn nói chuyện vui vẻ, mà cứ tiếp diễn thế này mãi thi cũng ko ổn, hỏng hết bánh kẹo E định quả này phải đánh từ trung ương xuống địa phương cưa cáo cụ trước, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng rất bất lợi qua rủ cáo đi học cũng chỉ đứng trước cửa rồi gọi cáo xuống, cáo chắc ngại bố mẹ nên cũng chưa mời e vào nhà bao h Các bác có cao kiến j giúp e với
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đàng hoàng tử tế thì sợ gì bố con đứa nào.Đến nhà cứ vào nhà xin phép phụ huynh đàng hoàng,chào hỏi rõ ràng.CHứ phụ huynh là ghét nhất cái thể loại lập lờ đứng ngoài cửa k dám ra mặt,các bác sẽ nghĩ thể loại vớ vẩn mới k0 dám ra mắt.Nhớ là trc mặt phụ huynh ăn mặc lịch sự,tóc tai đàng hoàng k0 nhuộm k0 keo kiếc gì hết,các bác bảo gì thì cứ dạ với vâng đừng chém gió nhiều làm gì.Hồi e đi chơi với Cáo nhà e làn đầu e vào nhà xin phép hẳn hoi,bảo luôn là đến giờ nào sẽ đưa em nó về tận nhà,hứa sẽ không la cà linh tinh.Sau lần đó Cáo bảo là bố mẹ rất có thiện cảm với e.Nhưng chỉ tiếc là sau đó e và Cáo cug chẳng đi đến đâu cả,T_T
    Được heo1986 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 03/04/2009
  3. cantona508

    cantona508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm em rồi, nếu là đi chơi thì e vào xin phép các cụ ngay e hiền khô à mẹt mũi trông cũng có bảo hành sợ j bố con thằng nào nhưng e qua rủ cáo đi học thường chỉ đến trước 10'' phút mà cũng vào ngồi làm chén nước, đôi câu chuyện thì muộn học mất với lại em nó ko mời mình đòi vào nó cứ kì kì thế nào ý, chả lẽ lại bảo để anh vào xin phép cho em học TA à
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Gọi như nào, nháy máy cho em biết mình đến nơi mà xuống hay bấm chuông gặp các cụ chào hỏi lễ phép nhờ gọi em?
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn có suy nghĩ hài hước lắm! Việc với cô kia còn chưa xong còn đòi nói chuyện với bố mẹ cô ta nữa! Tư cách gì?
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên cái thời đại éo nào rồi mà còn sợ này sợ nọ. Nhân danh bạn học đến rủ đi học, vào chào các bác 1 câu. Chả nhẽ 2 bác tế mả nhà chú lên chắc. Nói thật, người nào biết đối nhân xử thế, ng ta sẽ đàng hoàng mà đối đãi với chú. Yên tâm.

Chia sẻ trang này