1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho e hỏi, kỹ năng giao tiếp ở công sở ntn? làm thế nào để mình đỡ "non" trong mắt mọi ng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mum_mim_tim_ong_xa, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    va vấp nhiều thì thành cáo già, thành cáo rồi lại giả nai :">
    còn bị moi tin thì cứ em ko biết ^^
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    E giống tính bác đấy bác ạ. Hầu như không nói xấu ai cả... Mấy chị em hay chơi với nhau, thích thì e góp y thằng mặt luôn, chứ không nói sau lưng... :( mọi ng cũng bảo e lành tính, nhưng thật tình là e cũng k thích đấu tranh, hay bon chen cái j cả :( Chả lẽ cứ cáo thì mới tồn tại đc ở nơi công sở hả các bác???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bác nhắc, em viết nhầm chữ Chung :D hum nay đánh vội quá :D
    À, e cũng nhiều nhiều tuổi rồi bác ạ... Căn bản tính vốn dễ gần, xuề xòa, chơi với ai cũng nhiệt tình.... cứ nghĩ ngta tốt với mình thật, mà không biết trong công sở, còn có nhiều cáo đội lốt nai như thế :(
    Xem ra, ngày em hóa cáo còn xa quá :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bác nhắc, em viết nhầm chữ Chung :D hum nay đánh vội quá :D
    À, e cũng nhiều nhiều tuổi rồi bác ạ... Căn bản tính vốn dễ gần, xuề xòa, chơi với ai cũng nhiệt tình.... cứ nghĩ ngta tốt với mình thật, mà không biết trong công sở, còn có nhiều cáo đội lốt nai như thế :(
    Xem ra, ngày em hóa cáo còn xa quá :(
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    người mập thường thế bác ạh :))
  4. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    :-bd he he, bác cũng mập ạ??? chắc do sống vô tư, ăn uống ngon miệng, nên tính cách cũng xởi lởi...
    Chỗ e đang làm cảm giác như mọi ng cũng bon chen và hay soi mói lắm... e thấy mệt mệt :( cảm thấy sợ kinh khủng í...
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em béo ạh, nhưng người mập toàn thế, it soi mói, tinh tinh vui vẻ dễ thở ..giống emb-(
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lại bảo "non" quá, " gà" quá :( nhất là sống trong môi trường soi mói và bon chen, thì mình lại bị thiệt bạn ạ :( khổ thế :( k muốn bị thiệt, mà không biết phải nên làm j... mà vẫn k mất lòng ngkhác...
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Không thấy có comm gì bài mình. Định chỉ sơ nói nguyên căn nhưng xem ra chưa hiểu.

    Có thể giải thích đơn giản thể này. Con người tạm đơn giản chia ra làm cái phần : Trí tuệ và nhục tính.
    Nhục tính là thói quen, kinh nghiệm, bản tính.
    Trí tuệ dựa vào đó có thể phân biệt được sự việc, nguyên căn kết quả.

    Bạn bị phần nhục tính chi phối nên sống kiểu như một thói quen. Bản chất thật thà nên người ta hỏi gì đáp đấy. Không bao giờ đoán được ai, tại sao, hỏi gì, tại sao lại hỏi thế. Nên không nhìn thấy bản chất cốt lõi của vấn đề.
    Trí tuệ bắt nguồn từ ý thức. Như cái tôi, sự nghi ngờ. Tôi là ai, Tôi là gì. Tại sao tôi lại là tôi. Người ta là ai, người ta nói gì, tại sao người ta lại nói như thế. Khi trí được nâng cao thì con người sống ít phụ thuộc vào nhục tính có thể hiểu căn nguyên vấn đề mà có giải pháp phù hợp.
    Có thể bạn lại hỏi tại sao tôi phải sống nghi hoặc như kẻ gian xảo. Nên nhớ là trí tuỳ tâm mà vận dụng. Bạn nó xấu là do dụng tâm xấu. Bạn có cầu thị nên tôi nói thế thôi. Không biết gì cũng là một điều rất tốt.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vote/
    Có thể bản chất ko nhanh nhẹn nhưng tiếp xúc nhiều và sau vài lần vấp thì phải có j đó rút ra :). em thic những lần sai trái và sửa sai.
    Thanks bác vì cm này
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bác giống tớ ở phần tính cách, mỗi tội là tớ ko bị bất ngờ như bác (phần tô đậm), và cũng may tớ là con trai và trong công việc cũng là người có năng lực cho nên không sợ này nọ, vì biết cách ăn nói hòa nhã mà khả năng xã giao-quan hệ của mình rất tốt, có điều các đồng nghiệp cứ nghĩ tớ "non", nhưng mà tớ còn cáo hơn cả cáo, đến nỗi bị hiểu lầm là "non"=((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cốt lõi là ở trí tuệ, trí tuệ sẽ mách phải làm sao để xã giao một cách có lợi nhất[r2)] tốt nhất là sống không chấp vặt, không hận thù tâm sẽ rất thanh thản[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đọc comment của bác thấy cách sống của bác rất giống mình[r2)]
  10. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0


    Cám ơn bác nhắc, em viết nhầm chữ Chung :D hum nay đánh vội quá :D
    À, e cũng nhiều nhiều tuổi rồi bác ạ... Căn bản tính vốn dễ gần, xuề xòa, chơi với ai cũng nhiệt tình.... cứ nghĩ ngta tốt với mình thật, mà không biết trong công sở, còn có nhiều cáo đội lốt nai như thế :(
    Xem ra, ngày em hóa cáo còn xa quá :(
    ____________
    Thấy nó cứ mâu thuẫn thế nào ấy nhể ...! nếu bản tính như thế thì cứ để nó như thế , nửa cuộc đời đến nơi rồi ..cái tốt không học muốn học cái xấu sao ( CÁO đội lốt nai ) ..bon chen để làm khổ mình làm gì

Chia sẻ trang này