1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi chút chút...

Chủ đề trong 'Huế' bởi Hoabaoxuan, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi chút chút...

    Phố Lê Lợi có một hàng cây rất đẹp, nhất là vào những ngày mưa mùa đông. Lá có ba cạnh, nhìn giông giống lá phong. Mùa này lá vàng tươi và rụng xuống mặt phố rất nhiều... Hôm em vào Huế, rất thích cây này nhưng chẳng hỏi được tên. Ai biết làm ơn nói dùm được không nhỉ?? Cám ơn trước nha

    PS: Nó ở cạnh những hàng cây long não ý. Nhiều đoạn hai loại cây này được trồng xen vào nhau. Tuyệt thật đấy. Cây thì có sắc, cây thì có hương. Ấn tượng của em về Huế là những con đường... bình yên, thơ mộng nhưng không lạnh lùng. Đi dưới những tán cây ấy cảm thấy rất êm đềm...

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hoa xuân đấy
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Buổi nay tôi bỗng vẩn vơ
    Vẩn vơ vì một nỗi buồn mênh mang
    Mênh mang hình bóng hoa xinh
    Hoa xinh hoa thắm cho lòng tôi thương
    Tôi thương hoa lắm, hoa ơi
    Hoa ơi, sao nỡ vô tình với tôi !

    Suốt cả ngày hôm nay, tôi thấy lòng mình buồn lạ, một nỗi buồn vô cớ, vô cớ chỉ vì hoa-cúc-xinh của tôi quá đỗi vô tình với tôi.
    Xin lỗi chị Họa-Báo-Mùa-Xuân nhé, tôi lại lảm nhảm ra ở đây với chị. Xin chị thông cảm cho tôi, tại vì tôi đang chẳng biết thổ lộ nỗi buồn của mình ra với ai cả. Mong chị tha thứ.
    Thưa chị Họa-Báo-Mùa-Xuân kính mến,
    Thưa chị Họa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Loài cây mà chị thắc mắc đó có tên gọi là cây Ngô Đồng. Cây Ngô Đồng đã đi vào dân ca từ rất lâu rồi và đã trở thành 1 từ quá quen thuộc với nhiều người, mặc dù nhiều người chẳng hề biết mặt mũi cây Ngô Đồng ra sao hết. ?oChiều chiều ra đứng Tây Lầu Tây, thấy cô tang tình gánh nước, tưới cây tưới cây Ngô Đồng?
    Cây Ngô Đồng được coi là biểu tượng của mùa thu bởi mầu vàng khi lá rụng, và sự rụng lá hàng loạt của loài cây này. Mùa thu trong bài thơ Tỳ Bà của Bích Khê phải mượn mầu lá vàng của cây Ngô Đồng để diễn tả đấy:
    Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông

    Rồi cả trong truyện Kiều của Nguyễn Du nữa đấy: ?oTiếng vàng đã rụng một vài lá ngô?
    Thời phong kiến, Vua Chúa trồng loài cây này nhiều quanh hoàng cung, vì theo sách cổ thì loài Chim Phượng Hoàng chỉ về đậu ở những cây này thôi. Gỗ của cây Ngô Đồng cũng đã được người đời xưa xem là gỗ quý, hấp thụ tinh hoa của trời đất, mềm và xốp, nên đã được dùng để làm đàn Tì Bà, mà gảy cho Vua thưởng thức trong hoàng cung đó.
    Ở trong miền Nam, cây Ngô Đồng còn được gọi là cây Bã Đậu. Tôi có một bài hát xưa mang tựa đề: ?oBên hàng Bã Đậu? mà tôi vẫn nghe hoài không chán. Lời hát thế này: ?oEm đứng chờ anh bên hàng bã đậu?, mong anh nghe tim trống đổ liên hồi, cỏ hoa tươi hớn hở, chim hót mừng ca tình ái?? Tên bài hát này tôi cũng đã nhắc đến 1 lần trong mục đố nhạc của anh phph rồi đấy.
    Thưa chị Họa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu, những ngày đông vừa qua chị vào Huế chơi, lúc đó chỉ là ?omùa đông? đối với con người thôi, còn với cỏ cây hoa lá thì mới bắt đầu vào ?omùa thay lá? đấy, để chuẩn bị cho ?omùa nảy lộc đơm hoa? vào tiết xuân sắp đến, nên chị mới thấy lá bắt đầu rơi nhiều vậy. Nếu chị chờ thêm đôi tháng nữa mới vào Huế, thì hàng cây Ngô Đồng của chị sẽ trút hết sạch lá mà phô ra những chùm hoa nho nhỏ, mầu tim tím, dầy đặc trên cành. Đẹp đến trầm trồ. Cánh hoa nhỏ như hạt cườm, mầu tím ấy tôi nhìn còn thấy lòng xao xuyến. Loài hoa này trước kia được Vua Chúa xem là loài hoa thanh tao. Mầu tím của hoa Ngô Đồng lên thơ lắm, chẳng thế mà nhạc sĩ người Huế là Trịnh Công Sơn đã vẽ lên mùa thu qua bản nhạc ?oNhìn những mùa thu đi? như thế này:
    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi

    Cứ nghe bài này là tôi hình dung ra mầu hoa cây Ngô Đồng ấy, trong một buổi chiều heo may, rồi rơi trên mái tóc thề của người con gái tôi thương là bông-hoa-cúc-xinh đấy, chị ạ. Thương lắm.
    Người ngoài Bắc cũng ít biết đến cây đó trong Huế được gọi là cây Ngô Đồng, vì người Bắc cũng đã gọi một loài cây khác là Ngô Đồng mất rồi. Loài cây được gọi là Ngô Đồng ở ngoài Bắc tán sum xuê, ánh nắng khó xuyên qua được, thân lại có 1 ít gai cùn, chứ không phải tán thưa và thân trơn như cây Ngô Đồng trong Huế.
    Nhìn lá cây Ngô Đồng xanh mướt này, mà sao tôi thấy thương cánh hoa-cúc-xinh mỏng manh của tôi lạ thường.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thưa chị Họa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Tôi cũng đã vào Huế dăm bảy lần, nhưng chưa bao giờ đi vào tháng 12 như chị, và cũng đã từng thả bộ vài chục lần trên con phố Lê Lợi ấy, qua cổng trường Quốc Học, vậy mà tôi chẳng bao giờ để ý đến hàng cây Ngô Đồng đó như chị cả, bởi vì tôi còn đang bận để ý đến những tà áo dài trắng đang dập dìu với chiếc nón bài thơ. Tôi quan tâm đến những ?ocây? áo trắng đó hơn, hì hì. May mà vẫn chưa bị một cái ?ocây áo trắng? xứ Huế nào bắt mất hồn thơ của tôi cả.
    Sau những tà áo trắng, còn vài thứ tôi đam mê ở xứ Huế nữa. Thứ nhất là qua Đập Đá, sang Cồn Hến, chén ngay 1 đĩa hến xào. Thứ hai là tạt vào phố Trương Định, ăn cơm hến, mỗi bữa tôi ăn 2 bát ở đó, mỗi ngày tôi ăn 2 bữa ở đó, vậy tổng cộng là 9 bát cơm hến ở đó trong một ngày cơ đấy !?! Hì hì, một tâm hồn ăn uống. Rồi lần nào về tôi cũng phải xách đến 3 cân mắm tôm mắm tép của bà Hường trong chợ Đông Ba về làm quà. Người Hà Nội mê mắm bà Hường lắm.
    Nhưng còn một điều đặc biệt ở Huế nữa, đối với tôi, là cát ở bãi biển Thuận An cách Cố Đô khoảng 12 km. Tôi đã đi nhiều bãi biển ở VN cả Trung Nam Bắc rồi, kể cả vài ba bãi biển ở Châu Âu hiện nay, nhưng chẳng cát ở đâu mịn bằng cát Thuận An hết. Dẫm bàn chân trần lên cát Thuận An tôi có cảm giác như mình đang dẫm lên một bãi ?obột đậu xanh? mênh mông vậy. Cảm giác cát dưới chân sật sật như bột đậu xanh ấy, tôi chỉ có được trên bãi biển Thuận An thôi.
    Thưa chị Họa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu, tôi ước ao có một ngày nào đó, tôi cùng hoa-cúc-xinh của tôi trở lại Huế, cùng tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị, nên thơ của Huế nữa, mà người ở Huế chưa chắc đã để ý đến như cả chị và tôi.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi quá về bãi biển Thuận An!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    cách đây lâu lắm rùi, loncon có lượm chiếc lá mà theo SWNmegai nói là Hoa Ngô Đồng, ép vào trang vở,không biết có phải vô tình chiếc lá rơi vào giỏ xe và vô tình ép vào trang vở mà nó rất đẹp. Tiếc là chiếc lá đó sau này được chuyển lại cho một người cũng yêu hoa lá, và loncon cũng đã cố ép một chiếc lá nữa nhưng mà kết quả không như mong muốn, nó không đẹp như chiếc lá vô tình mà cũng có thể là hữu tình đó. Chỉ có thể là những kỷ niệm đẹp thui.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    "Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu..."

    Bất ngờ quá. Cảm ơn em Megai!!
    Nhưng sao lá Ngô vẫn còn vàng thế khi đông sang nhỉ? Đáng lẽ tàn thu thì cũng hết lá chứ, cây nghỉ qua mùa đông, đợi đến xuân để đâm chồi...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Huế đâu có phải 4 mùa xuân hạ thu đông đâu!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thưa chị Hoa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Chị cảm ơn suông thế, Mêgai không nhận đâu. Chị có ý định đăng ảnh của những cây Ngô Đồng Huế và ảnh những cây áo trắng trong Huế lên để cảm ơn. Nhưng mà Mêgai thờ ơ với những cái đó từ lâu rồi, từ khi bóng hình của hoa-cúc-xinh xâm chiếm trọn con tim và lý trí của kẻ si tình này. Vậy coi như lời cảm ơn đó của chị vẫn còn nằm trong sổ nợ. Mêgai dám đánh đổi mọi thứ trên đời để có được vài tấm ảnh xinh nhất có hình của bông-hoa-cúc-xinh. Nếu chị có, chị đăng lên hoặc gửi email, Mêgai nguyện sẽ nói lời cảm ơn chị suốt quãng đời còn lại. Xin cảm ơn chị trước, xin đa tạ chị trước, xin đa tạ chị nhiều.
    Thưa chị Hoa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Ảnh có hình của hoa-cúc-xinh, Mêgai cũng đã có và đã dùng Photoshop để thân thương ***g vào nhụy một bông hoa cúc, rồi làm cái ảnh nền cho màn hình vi tính, để Mêgai được thỏa nỗi nhớ nhung phần nào. Mêgai đã upload ảnh đó lên nét và gửi PM cho chị đường link, mong chị xem và cho nhận xét.
    Thưa chị Hoa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Mêgai chẳng biết tiếng Hán, chẳng hiểu chữ Nôm, chỉ biết nghe tiếng nói của con tim mình mà biết thương hoa-cúc-xinh. Nhưng cũng đủ để hiểu được ý nghĩa của câu thơ chị viết: Thấy một chiếc lá ngô đồng rơi, biết mùa thu đang về. Sao mà nó đúng với tâm trạng của Mêgai thế. Cái ngày đầu tiên ấy, ngày tình yêu lên ngôi, ngày hoa-cúc-xinh bước vào cuộc đời của Mêgai, chỉ mới nghe qua một từ ?ovâng ạ dạ thưa? từ cái miệng xinh xắn của hoa-cúc-xinh mà Mêgai đã biết được nửa cuộc đời kia của Mêgai là ai rồi. Tình yêu ấy đến cũng bất ngờ, tình cờ như cây Ngô Đồng Huế đến với chị vậy. Không hẹn mà đến, đến để thành vĩnh viễn. Mêgai chưa bao giờ có ý định tự đi tìm nửa cuộc đời kia cho mình cả, cứ thế, bất ngờ, tình cờ, nửa cuộc đời kia tìm được nửa cuộc đời này, hai nửa cuộc đời tìm thấy được nhau. Rồi thành vĩnh cửu. Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng đẹp, khó phai, đẹp rồi đẹp mãi. Hoa-cúc-xinh thắm mãi trong lòng Mêgai.
    Thưa chị Hoa-Báo-Mùa-Xuân kính yêu,
    Mêgai mượn những dòng tâm sự này với chị để muốn nhắn nhủ một lời thân thương trìu mến đến với hoa-cúc-xinh: Hoa-xinh ơi, ?ocuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ? ?
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ??? nhiều khi ta quá vô tình không biết ngày ngày đi dưới những bóng cây đẹp như Hoabaoxuan kể mà không biết! .Chiều nay đi làm về để ý mới thấy đấy đâu phải là cây Ngô Đồng?.Chỉ toàn cây bóng mát như Phượng, Bằng Lăng, Điệp và một số loại cây với tên gọi của rất lạ mà hàng ngày ta vẫn vô tình bắt gặp.Chỉ nhớ có lần đi trên đường, quả của nó to gần bằng quả măng cụt rớt xuống trước xe, từng mảnh vỏ bung ra văng toé giữa lòng đường.Nhưng đấy không phải là cây Ngô Đồng !
    À,mà đường Trương Định chỉ bán cơm hến vào buổi sáng thôi mà .Thôi thì để trưa mai ta kéo nhỏ bạn ra đó xem còn cơm Hến không?! lạ quá !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này