1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi đòi nhà cho thuê bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minhhieu2006, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có cách nhờ Luật pháp can thiệp thôi. Bác nói ra toà cũng ko giải quyết...cái này em chưa hiểu lắm, nói cụ thể hơn đê.
  2. minhhieu2006

    minhhieu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là hàng cháu thôi nên nhiều việc không rõ lắm.Về giấy tờ thì em nghĩ không có gì phải lăn tăn.
    Em được dự vài phiên tòa này, cái chế độ cũ nó "đểu" thật, tòa án của ta yêu cầu giấy tờ gì cũng đều có. Phía những ông bà "nhảy dù" không hề có mảnh giấy nào chứng nhận mình sở hữu khu nhà đó (kể cả giấy viết tay)... vậy mà tòa cứ yêu cầu phải hòa giải!!!!!?
    Ông bà em mất từ những năm 70 rồi. Mất một phần cũng do uất ức, đến nay hàng cháu cũng 40-50 tuổi rồi mà vẫn không được về nhà của chính mình. Đau ghê
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì đau thật.
    Việc nhà kia chả có tí giấy tờ gì mà vẫn ngang nhiên ở thì quả là vô lý đấy.
    Ở đời nhiều cái bất công vậy đó.Nhà tớ hồi xưa cũng bị nhà bên cạnh tranh chấp đất,rồi phường xử có lợi cho nhà kia.Giờ có bằng chứng phường xử sai thì phường lơ luôn,sợ gia đình tui kiện lại cả phường.Đời lắm cái chó lắm.Riêng cái chuyện đất đai là tui thấy lắm người thế hiện bộ mặt chó ra rồi.Tự nhiên nghĩ lại đâm tức.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là hàng cháu thôi nên nhiều việc không rõ lắm.Về giấy tờ thì em nghĩ không có gì phải lăn tăn.
    Em được dự vài phiên tòa này, cái chế độ cũ nó "đểu" thật, tòa án của ta yêu cầu giấy tờ gì cũng đều có. Phía những ông bà "nhảy dù" không hề có mảnh giấy nào chứng nhận mình sở hữu khu nhà đó (kể cả giấy viết tay)... vậy mà tòa cứ yêu cầu phải hòa giải!!!!!?
    Ông bà em mất từ những năm 70 rồi. Mất một phần cũng do uất ức, đến nay hàng cháu cũng 40-50 tuổi rồi mà vẫn không được về nhà của chính mình. Đau ghê
    [/quote]
    Hờ hờ, thế thì chắc nhà kia chạy chọt rồi Ý toà là thoả thuận tiền nong với nhà kia đấy
  5. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện nay ở HN và SG bị rất nhiều. Bạn và gia đình đừng vội vã. Mình biết nhiều gia đình vì lí do nào đó mà phải đi thương lượng với "kẻ cướp" hoặc bán rẻ nhà cho đầu gấu. Đang có 1 làn sóng mới, cứ chờ..

Chia sẻ trang này