1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi làm sao để ( Găm Tiền Đi mà vợ không biết ). Các anh em có vợ con vào đây trao đổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DucAnh1410, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác lặn lội thân cò nơi quãng vắng, vẫn bị vợ lột hết tiền. Em thì tiền lương + thưởng vẫn đưa cho vợ cả. Nhưng vợ em chẳng bao giờ để em móm cả. Đó là 1 nghệ thuật bác ạ...
    Bác cứ đưa hết cho vợ cầm tiền đi sau đó đi với vợ 1 vài lần vào chỗ mua sắm ấy, hay có việc gì đó cần dùng đến tiền mà vào chỗ đông người ấy, càng quen biết càng tốt. Nói ko có tiền bảo vợ trả, sau nó xấu hổ phải găm tiền cho mình ngay
  2. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến, cao kiến !
    Theo em, bác cứ công khai giữ lại 1 ít đủ để tiêu pha, phần còn lại thì đưa cho vợ cất hộ chứ mỗi lúc cần lại réo vợ thì hơi mệt nhỉ? Còn những lúc ngoại giao, hiếu hỉ, bác cứ tình thật mà khai, bác gái nỡ lòng nào mà ko đưa cho bác, nhỉ?
    Nếu ko, bác cứ lập quỹ đen or thẻ ATM, gởi cho bạn bè hoặc anh chị em gì đó, cũng có thể khóa cẩn thận, cho vào tủ ở cơ quan thật kỹ lưỡng vào. Chỉ sợ đến lúc đổi tiền bác lại quên béng đi mất ấy chứ.
    Chước cuối cùng là cứ nợ nần chồng chất, sau đó đưa bảng phong thần cho bác gái giải quyết hậu quả. Khi nào kết thúc có hậu, bác nhớ khao em nhé.
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác bọn em mới cưới lên còn ít kinh nghiệm mong các bác chỉ giáo dùm . Em lấy thì vợ em nó vẫn đưa thôi nhưng cứ ngại sao ý
  4. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc, tụi em khi đi chơi bạn bè toàn vợ trả, anh em chỉ lo nhậu. Việc vợ thanh toán cho chồng là bình thường thôi
  5. Guest03

    Guest03 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chán mớ đời cái ông sợ vợ. Mình chửa có vợ cứ mạnh mồm trước đã. Làm cái thẻ ATM thứ 2 đi có lương cứ rút trước đi, có hỏi thì bảo uống bia hết rồi
  6. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bắt vợ nộp tiền cho mình quản là xong. Hết phải cảnh chi tiêu dấm dúi thế:D
    Đùa thế thôi, chứ ko nên làm thế
  7. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ căn xem 1 tháng bác tiêu khoảng bao nhiêu rồi giữ lại dư ra 1 ít đề phòng cưới xin bia bọt này nọ . Tính thế rồi trừ khi bác vung tay quá trán nhiều quá chứ mấy khi mà phải xin vợ . Có xin cũng là rút tiền của mình thôi chứ gì . Mà vợ bác sao ko biết ý đưa tiền cho bác tiêu à ? Bác đưa là chị ý cầm chắc luôn ko tự buông ra bao giờ à ?
  8. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ, thẻ anh cứ vứt chỏng chơ ở cơ quan, mất thế đếch nào được, mà có mất cũng thế, kô có pass làm sao rút. Với lại hàng tháng anh thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, tiền internet qua thẻ là vừa xinh hết bố nó lương chính, vợ nó tiêu bằng lương của nó, thỉnh thoảng anh trả vờ hết tiền xin vài lít ăn sáng vẫn được, trong khi Oasis vẫn lên đều
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bảo vợ là: Anh làm ra tiền thì anh phải có quyền tiêu chứ , tớ thấy bu tớ toàn "lại quả" cho thầy tớ một ít mỗi khi thỳa tớ đưa tiền gì đó nên chạ bao giờ giấu bu tớ cái gì cả
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đúng là con gái ngây thơ, cụ nhà em mà đọc được em viết thế này thì chắc cười rung râu

Chia sẻ trang này