1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi làm sao để ( Găm Tiền Đi mà vợ không biết ). Các anh em có vợ con vào đây trao đổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DucAnh1410, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị nhà mà biết bác gọi là "nở" thế này có khi còn cấm vận vô điều kiện ấy chứ. Bác lành quá cơ, em thì em thấy phải "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" mới được ạ. Tiền bác, bác xài ,miễn ko quên trách nhiệm với gia đình thì có vấn đề gì đâu ạ. Mà chị nhà cũng rủng rỉnh ấy chứ, có phải nội trợ tại gia đâu ạ, bác lo gì.
  2. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế cơ đấy. Vợ e thì em ra ngoài, lúc nào cũng đòi đưa e tiền "dằn túi", vợ e nói thế. Nhưng e chẳng lấy bao giờ.
  3. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi các bác, còn cách nào dấu tiền vợ để đi uống bia nữa không em còn biết cách quản lý nốt chí phèo nhà em
  4. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy mình số sướng. Hàng tháng có bao nhiêu là nộp hết cho vợ. Vợ lại đưa lại cho mình có khi còn nhiều hơn.
    Nói thật với các bác, em là chả giấu giếm cái gì, có bao nhiêu đưa vợ tuốt. Vợ em giữ tiền cũng là lo chi tiêu cho gia đình thôi. Mà sắm sửa cho em còn nhiều hơn cả sắm sửa cho cô ấy. Được cái cô ấy không bao giờ để em không có tiền trong túi. Lúc nào em cũng đủ tiền chi tiêu cho những việc cần thiết bên ngoài, kể cả thỉnh thoảng mời bạn bè đi bia bọt. Mà cô ấy đưa khéo lắm, chỉ vừa đủ cho em tiêu thoải mái thế thôi, nhưng không bao giờ nhiều đến mức em có thể để dành lập quỹ đen. Mà thực ra em rất tự giác, không bao giờ có ý định lập quỹ đen. Em là cứ một lòng chung thuỷ với vợ. Nhất vợ nhì giời mà.
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0

    ôi, những ng đàn ông lý tưởng thì đã lấy vợ mất rồi
  6. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác làm chục cái ATM, của chục cái ngân hàng khác nhau, vứt thẳng cho vợ biết, cho kiểm tra, chắc chả kiểm tra hết đc, còn thẻ nào có tiền chắc chỉ bác biết..
  7. herbstf

    herbstf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác giai có than là: "Ôi những người phụ nữ lý tưởng thì đã lấy chồng mất rồi" không nhỉ, hay các bác lại than "Ôi những người phụ nữ lý tưởng đều chưa lấy chồng, nhưng ta thì lại lấy vợ mất rồi".
    Được Herbstf sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 13/09/2007
  8. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng, còn những 1 tháng nữa mới chính thức lên xe bông, nhưng em và anh xã em về chuyện tiền bạc đã bàn bạc với nhau trước rồi. Anh xã lương bao nhiêu thì đưa em bấy nhiêu, sau đó em đưa lại cho anh một khoản để anh dủ chi tiêu, an uống, cà phê cà pháo... Các khoản làm thêm nếu ít thì anh xã giữ lại để muốn mua gì thì mua, gửi thêm cho bố mẹ thì gửi, nếu nhiều thì cứ tự nguyện muốn đưa cho em thế nào thì đưa.
    Hai đứa hai thẻ ATM, em lãng lương cty bằng ATM nên TK em, em giữ, anh xã em lãnh lương bằng tiền nên đưa luôn cho em để em tính toán chi tiêu. Anh xã em cũng là dân làm ăn nên cũng cần có ít vốn trong thẻ, vì vậy tụi em luôn để trong thẻ anh ấy khoảng dăm mười triệu để anh có thể chủ động.
    Cũng may là anh xã em là người giỏi tính toán chi tiêu và cũng tiết kiệm nên mấy năm nay tụi em chẳng thấy cắn đắn nhau về vấn đề tiền bạc gì cả..Chắc sau này cưới nhau xong thì vẫn thế thôi, khi nào có con thì lại tính toán tiếp..
    Theo em, bác cứ minh bạch tâm sự với vợ về những khoản bác cần chi tiêu hàng tháng, và cứ chủ động giữ lại một ít trong TK để sử dụng. Em nghĩ vợ chồng thì chuyện tiền bạc cần phải bàn bạc thống nhất và tin tưởng nhau. Em nghĩ có thể vợ bác thấy bác tiêu hơi rộng nên phải giữ tiền cho bác đấy.
  9. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chưa cưới cũng có thể xài tiền chung hả bác, em cứ tưởng khi nào chính thức ký bản hợp đồng hôn nhân thì mới thế chứ ạ?
  10. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Muốn găm tiền ra thì thiếu gì cách nhưng nếu có thu nhập ngoài lương thì dễ.
    Cách bàn về chi tiêu sử dụng tiền trong gia đình, các bạn ở trên nói rồi, cái chính là vợ chồng cũng phải tôn trọng nhau trong cả vấn đề chi và thu...

Chia sẻ trang này