1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi làm sao để ( Găm Tiền Đi mà vợ không biết ). Các anh em có vợ con vào đây trao đổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DucAnh1410, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lại giống 1 bác ở cơ quan, tết thưởng 20M, mang 2M về nhà bảo cty thưởng anh đưa hết cho em!
    Cá nhân em thì ko thích quản lý tiền của chồng. Ở với bố mẹ chồng, em muốn mỗi đứa trích ra 1 khoản đóng cho bố mẹ, rồi thì phần đứa nào đứa nấy giữ. Phân công rõ, em chi tiêu cho gia đình, anh tiết kiệm lo cho con học. Lúc sinh nhật hay kỷ niệm ngày lễ gì, 2 vợ chồng có quà tặng nhau. Thế thích hơn là nói câu: "tiền đấy, em thích gì thì mua"
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Rất muốn như nàng cơ mà tùy tính từng người. Người nhà này mà thế có mà chưa hết mùng 10 đã hết sạch tiền trong túi là ko chịu đc, nó làm ví nóng hay sao ấy phải giải quyết hết. Híc hồi xưa xưa, chẳng có nhu cầu j lôi tớ đi quanh phố phường "phải mua cái j cho em mới đc", lôi xềnh xệch ý, vì tớ nhìn cái j cũng chưa vào mắt nên chưa mua đc, cuối cùng mua đc 2 cái quần rất ít mặc Cái váy cưới thứ 2 may ở HV cũng thế, là zai hứng lên tặng cái nữa, tớ xót xa mấy hôm liền hơi tiếc tiền nhg hắn cứ hềnh hệch, chả thấy nói 2 chữ tiếc tiền bao giờ híc thảo thơm thế có cái hay nhưng lắm lúc thành lãng phí ah, và thống nhất vợ sẽ quản lý xiền sau này rùi Dĩ nhiên là quản lý ở dạng khéo léo và tạo niềm tin cho đối phương, em có cả hihi
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 13/09/2007
  3. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh xã tương lai em tự nguyện đưa lương cho em từ hồi năm thứ 2 yêu nhau cơ! Lúc mới quen thì không đưa nhưng anh thường xuyên lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, em mới gợi ý là hay anh đưa cho em, anh cần bao nhiêu thì em đưa lại. Lúc đầu đưa cho em, anh ấy cũng không hoàn toàn vui vẻ đâu, nhưng qua thời gian nhận thấy nhờ vậy mà anh xài tiết kiệm hơn, sau đó em gộp lương em vào và sau 2 năm thì hai đứa dư ra cũng kha khá để sửa nhà, mua xe....thế là anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giữ tiền của em. Điều quan trọng là em luôn minh bạch trong tài chính, còn thiếu bao nhiêu đều nói cho anh biết cả...
  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà có bác quản lý chi tiêu khéo thế, chả mấy chốc làm giàu bác nhỉ? Em thì mang tiếng là tay hòm mà chìa khóa để cả ở nhà, cần chi tiêu gì mà ko có em, anh xã cứ việc gọi điện thông báo tình hình, em okie, thế là cứ việc nạp đạn thôi ạ. Đấy là khi cần chi kha khá cơ, còn mỗi tháng anh í đều giữ lại 1 phần để tiêu xài trong tháng, em chỉ giữ hộ phần để dành thôi. Cơ mà anh nhà em chi tiêu khá là hợp lý ạ, toàn dùng vào việc hiếu hỉ cả thôi nên cũng hơi bị yên tâm ạ.
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hihi em nghĩ cũng tùy người, cơ mà các bác thiếu cứ bảo vợ trước, giả như nó ko đưa thì xài biện pháp ngọt ngào rồi thẳng thắn... nếu ko đc có quỹ đen là ngon lành.
    thực ra chồng có quỹ đen đâu có xấu đâu, lúc muốn mua quà tặng vợ chả lẽ lại...em ơi...
    em nghĩ là fải thỏa thuận trc khi cưới
    tụi e cũng sắp cưới rồi
    dzai thì đi làm có xèng, mình chưa đi làm ko có xèng, cơ mừ mình hết hắn đưa cho mình, hắn hết ...tiền lẻ thì e lại đưa cho. Dưng mừ cũng cãi nhau vụ giữ tiền, chả thằng nào chịu giữ
  6. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì lúc nào tớ cũng nhét đủ 1 triệu trong ví cho ông í, đi đâu khoái nhất là lúc ông í rút ví ra thanh toán hehe
  7. ykonoiladai

    ykonoiladai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái chả tiêu xài thả dàn vào việc may sắm, mua bán nhỏ nhỏ lung tung ý chứ. Có tiết kiệm là tiết kiệm khoản thu nhập to to nào đó thôi.
  8. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đang bàn luận giấu tiền như thế nào để chị e ko biết thế mà chị e cứ nhảy vào ầm ầm bàn luận như thế này thì lộ hết bí quyết rồi còn gì để bàn luận nữa. ko biết vợ bác chủ nhà có đọc được gì ko nhỉ????
  9. sexsex80

    sexsex80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xôm ra phết,pó tay luôn
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngó nghiêng vào đúc kết rút kinh nghiệm .chẹp .Thấy các chị cứ nói là " để cho chồng đủ tiêu : đi cafe , bia bọt ... " cơ mà em thắc mắc nãy giờ .. thế nào là đủ ạ ??
    Với nguời đủ là tháng 100K , nguời thì 1 tr , nguời thì 10tr ...cái sự đủ của các chị làm cho các anh phải vàođây hỏi han xôm hơn ngoài chợ :D

Chia sẻ trang này