1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi một số vấn đề về luật / lệ giao thông miền Bắc.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 25/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sống trong Nam cũng khá lâu rồi.

    Đọc qua nhiều bài viết của các bác ngoài kia, thì chỉ hiểu thêm được là đèn đỏ thì không quẹo phải, xxx...

    Em đang tính mang xe ra ngoài kia công chuyện 1 thời gian.

    Và em đã chuẩn bị đủ những thứ sau:
    + Xe ghẻ 10tr bán không ai mua [:D]
    + Đủ kiếng (gương) chiếu hậu 2 bên theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
    + Càvẹt (đăng ký), GPLX, bảo hiểm, CMND: Đầy đủ.


    Chưa an tâm:
    + Xe chưa sang tên đổi chủ (mới chỉ có chứng nhận mua bán).

    Các bác ngoài kia chạy xe nhiều có kinh nghiệm cho em thắc mắc vài điều: Là trong trường hợp của em, chạy rất tuân thủ luật + chấp hành tốt mọi quy tắc giao thông thì liệu có bị vịn để "vòi vĩnh" gì không?


    Hoặc có các vấn đề gì bổ sung mong các bác giúp đỡ để em có chuyến đi trọn vẹn.

    Chân thành càm ơn các bác!
  2. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa có bảo hiểm trách nhiệm dân sự rồi.
    Còn chuyện xe chưa sang tên đổi chủ cũng ok, không vấn đề gì.
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ké 1 câu
    Luật là gì và lệ là gì, tai sao đã có luật lại có cả lệ?
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Trên bài em nói rất rõ và chi tiết rồi đó bác?

    Không biết ngoài cái em đang có là: Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS của chủ xe mô tô - Xe máy

    Thì em còn phải có bảo hiểm gì nữa không nhỉ?

    Và em hỏi luôn cái "LỆ": Mình chạy đàng hoàng đúng luật, thì có bao giờ bị "túm" không? :-??
  5. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    À nhớ thêm là khi rẽ (quẹo) dù trái hay phải đều phải xi-nhan. Cái này là luật nhé, không phải là lệ đâu;)
    Đi đàng hoàng, đúng luật thì chẳng ai túm đâu. Mỗi tội nếu đi ngoài đường buổi đêm thì bạn có thể bị CSCĐ kiểm tra hành chính đột xuất.
  6. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Xi nhan như em nói ở trên, là quy tắc giao thông em luôn chấp hành tốt đó bác.

    Ngoài ra đi về các tỉnh lân cận, nếu việc tuân thủ đúng luật + chấp hành đúng quy tắc giao thông, thì không bị "vịn" đúng không bác?

    À nhân đây hỏi luôn: Chạy đêm mà vẫn đàng hoàng, gặp Cơ động mình vẫn chấp hành tốt hiệu lệnh + xuất trình giấy tờ đầy đủ, thì có phải "nghĩ ngợi" gì nữa không?
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    có đấy, bọn đó xì ít tiền là êm ngay! chúng nó vòi tốt lắm!
  8. kingmaxls

    kingmaxls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ cần để sẵn 1-200k trong ví. đi đâu cũng ok
  9. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Bác quá cẩn thận rồi. Em ko bằng lái, ko bảo hiểm (có lúc còn ko cả đăng ký) đi khắp các tỉnh đông bắc bộ 4 năm nay mới bị hỏi thăm 2 lần, CSCĐ 1 lần, CSGT 1 lần nhưng các anh " phạt tại chỗ" tí ti rồi lại đi ngay, mà đều là mình có lỗi. Cứ đi đàng hoàng, cẩn thận chả ai hỏi đâu. Nhưng lần em bị CSCĐ hỏi thăm là do đi xe thằng em, ko có đăng ký nó cứ nhìn các anh kiểu " vừa đái vừa nhòm" nên mới bị vịn lại hỏi han. Thế thôi.
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cơ động bắt và đòi kiểm tra cốp thì bác nhất quyết không mở. Thích lên phường thì lên phường nhé. Đừng dại cho kiểm tra cốp. mặc dù trong đó chả có gì, đôi khi vẫn thành có gì đấy bác ạ.

Chia sẻ trang này