1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em hỏi một tí ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_dong_danh, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi một tí ạ


    em là thanh viên mơi tinh của TTVN đây. em xin hỏi ý kiến các cô các bác một tí ạ.
    là thế này, em với người yêu em yêu nhau dc 4 tháng rồi, anh ấy cũng là công chức nhà nước đàng hoàng (em biết chỗ anh ấy làm nhưng chưa đến đấy bao giờ) và có vẽ đáng tin cậy lắm. tụi em đi chơi với nhau rất vui, nhưng có điều, em gặp anh ấy ở ngoài đường, nên ko biết tí nào về anh ấy hết. và đặc biệt, sau 4 tháng yêu nhau, em vẫn chưa biết nhà anh ấy ở đâu ( có biết số dt ) và mỗi lần đi chơi, anh ấy cũng chỉ đến cừa nhà em đón chứ chưa bao giờ vào nhà đễ gặp phụ huynh em cả, nếu có lỡ gặp ngoài cửa thì cũng chỉ chào thôi chứ ko chịu vào, bảo thì anh ấy bào anh chưa chuẩn bị tinh thần. anh ấy chỉ chịu vào nhà em khi ko có ai ở nhà.
    anh chị cho em hởi anh ấy có có đáng tin ko ạ? và làm thế nào để anh ấy chịu vào gặp bố mẹ em ạ.
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hơ, dấm da dấm dúi, quên anh ta đi
    "và có vẻ đáng tin cậy" --> em coi thường "mạng sống" của em thế
    "anh ấy chỉ chịu vào nhà em khi ko có ai ở nhà" ---> còn kêu anh ta gặp bố mẹ làm gì nữa hả em?
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể bạn hãy hỏi và đề nghị hản hoi cả anh ý,, chuyện nhà cửa đúng là nên biết rõ ràng dù có ko vào,, còn hắn ko dám vào nhà bạn lúc có người thì cũng tạm chấp nhận được ở giai doạn này,, Nhưng chắc sau lần nói chuyện rõ ràng với hắn bạn sẽ phải xác định nhà hắn bố mẹ hắn,,, và nói hắn hãy để mingh có thể tin vào hắn,, chứ cái kỉu quan hệ thế này hơi phiêu lưu mà ko rõ ràng .. Ok
    Hỏi bât cứ khi nào bạn thắc mắc,, Đừng có ngại gì .. chonh từ ngữ ... nhẹ nhàng dễ hiểu ý
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có vẻ không đoành hoàng tử tế gì đâu. Cho nghỉ luôn đi em ơi. Đáng nhẽ khi rủ con gái nhà người ta đi thì phải vào xin phép phụ huynh cho phải lẽ. Thằng này có họ hàng với Sở Khanh roài.
  5. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quen han ta di em oi, cha nay khong dang tin lam.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Làm một người bạn thì có đi chơi cũng phải xin fép fụ huynh rồi, huống chi đây lại mang tiếng là người yêu. Bạn nên đề nghị hẳn anh ta xem sao nhé.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Yêu 4 tháng rồi mà còn đi hỏi có nên tin người yêu mình không thì tớ thấy ấy hơi bị có vấn đề đấy ấy ạ.
  8. dav1968

    dav1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhiều vị khuyên em nó tiêu cực thế. Yêu rồi bỏ dễ thế thì việc gì em nó phải hỏi. Đi chơi với người yêu em nó rất vui, chứng tỏ có sự hoà hợp đây. Thời gian 4 tháng qua có lẽ em nó vẫn đang "phê". Nhưng chưa biết rõ về hắn mà đã "iêu" thì phải chăng em dính đòn sét đánh hay tưỏng thế là "iêu"? 4 tháng "liều" của em là đủ rồi đấy. Tim hiểu về hắn và gia đình của hắn kỹ hơn đi. Sau đó tự bản thân em sẽ nhận biết được hắn có đúng là người yêu của mình không. (tất nhiên vẫn cần những buổi tối đi chơi vui vẻ như đã có)
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tử tế thì ai làm thế ! nếu có lỡ gặp ngoài cửa thì cũng chỉ chào thôi chứ ko chịu vào, bảo thì anh ấy bào anh chưa chuẩn bị tinh thần. anh ấy chỉ chịu vào nhà em khi ko có ai ở nhà. ===> 98% ko thể tin tưởng được tên này em a`
    Hôm nào thử hỏi 1080 xem nhà hắn ở đâu
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn CNĐĐ máu nhỉ?.. chưa biết gì đã YÊU!!!
    Bạn đã yêu rồi thì phải dùng mọi " thủ đoạn" mà moi ra các thông tin của gã ấy đi chứ. Nhưng theo chủ quan của tớ thì có 2 khả năng
    1- Đay là 1 gã không đàng hoàng
    2- Đây là 1 người nhút nhát đến mức mức hèn hèn
    Ngay cả chuyện đưa người yêu đến gặp bố mẹ còn " chưa chuẩn bị nổi tinh thần" thì có thể làm được điều gì cho cuộc đời????

Chia sẻ trang này