1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi - tặng hoa kiểu này là ý gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matongchogau, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matongchogau

    matongchogau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi - tặng hoa kiểu này là ý gì???

    Ny em đang đi du học, nên những ngày lễ này anh ấy thường gửi điện hoa về cho em. Cho đến nay là 2 lần rồi.

    Vấn đề là: anh ấy nhờ cô bạn đồng nghiệp cũ đặt điện hoa hộ. 2 lần đặt đều có thiếp nhưng những lời nhắn trên thiếp xa lạ kinh khủng, như thể 2 đứa em mới quen ấy. Em gọi điện hỏi cô bạn đó xem lời nhắn là do dịch vụ viết hay anh ấy đặt viết nguyên văn nhưng cô bạn đó từ chối trả lời và bảo em tự hỏi anh ấy rồi cúp máy cái rụp ---> 1 dấu hỏi về cô bạn đó. Đặc biệt là cô bạn này tỏ ra rất thân với anh ấy, hay tranh luận rất nhí nhảnh với những blog anh ấy viết, rồi hay gửi mail chia sẻ sách vở mà cô ấy biết ny em thích đọc.

    Sau khi hỏi ny em, em đc biết là anh ấy nhờ người ta viết hộ. ---> em ko hiểu cái này gọi là ko coi trọng mình hay là ko biết cách đặt điện hoa nữa.

    Sau đó anh ấy lại nói trước khi đi đã đưa cho cô bạn 500k để nhờ đặt điện hoa tặng em ---> khi anh ấy đi bọn em rất bận rộn, ko hiểu anh ấy lấy tgian đâu ra để nghĩ ra những cái đấy. Ko chỉ vậy, em cảm thấy anh ấy rải tiền như thể đặt hi vọng cho cô nàng kia vậy.

    8/3 nhận được hoa chưa kịp vui đã thấy buồn. Có ai lại đi nhờ ng` có tình ý với mình đặt điện hoa gửi cho ny mình chứ!
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy có vấn đề gì cả, bth các Entry tớ viết cũng có 1 số bạn gái thân ( quen qua mạng ) vào comment rất chi là nhí nhảnh cá cảnh, thậm chí còn trêu nhau...lâu lâu có vấn đề gì cùng quan tâm thì share nhau cùng đọc...==> thế nói như bạn hóa ra từ trước nay tớ có nhiều người thích lắm ah
    Còn vụ điện hoa thì cô gái ấy làm là đúng trách nhiệm của mình rồi. Chẳng lẽ chả quen thân gì, bạn gọi điện đến lại phải có hứng tiếp chuyện ah ? bảo bạn hỏi bạn trai là đúng quá rồi. Người ta cũng chả biết tí gì về bạn, nên viết lời chúc như vậy là đúng rồi, còn đòi hỏi gì nữa ?
  3. matongchogau

    matongchogau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã trả lời cho mình. Nhưng cô bạn này biết mình; và ny mình cũng biết cô ấy đã từng gây xích mích cho tụi mình. Vậy mà anh ấy lại ko nhờ ai khác mà nhờ cô ấy. Hơn thế nữa trước khi đi lại còn đưa tiền để cô ấy chi tiêu hộ - Đến mình là ny mà còn chưa làm cái điều ấy.
    Cảm thấy mình với anh ấy còn khách sáo hơn mqh của cô bạn đó với ny mình. - nhạt nhỉ
    Mình
  4. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Bình thường !
    Rất bình thường !
    Đàn bà con gái làm sao mà tránh khỏi cả nghĩ , hẹp hòi , này nọ
    Bạn nên rộng lượng 1 chút !
    Giữ người yêu thì cần giữ lỏng ! Hè hè
  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    theo em không bình thường đâu.
    Thứ nhất thiếu gì người để tặng hoa mà lại nhờ cô kia? Trong khi cô kia lại thân với anh này mà có lần gay xích mích cho cả 2 bạn. Có khi anh kia muốn bạn ghen 1 chút nhưng biết đâu lại muốn bạn hiểu ra rằng ......
    Đặc biệt quan trọng hơn là lời nhắn trong đó. Cái này thì do anh ta rồi. Phải chăng anh ta muốn bạn ngầm hiểu rằng anh ta làm như vậy là để bạn có thời gian quen dần với sự lạnh lùng đó. Để rồi sau đó nói bye bye???
    Nói chung có rất nhiều cách để đoán được tình ý của anh ta với cô bạn kia và cũng có nhiều cách để biết được tình cảm anh ta dành cho bạn có còn nhiều nữa không.
    Dẫu sao 8/3 rồi chúc bạn hãy quên cái nghi ngờ đó sang 1 bên để vui vẻ đã. Sau đó tính tiếp nhỉ
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nếu định bai bai mà đầu tư một khoản hoa hoành tráng vậy thì quả là quả là
    Hiểu ý mình chứ ?
    Không sao đâu
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hoa chỉ là một phần, quan trọng là thông điệp mà anh ấy gửi, nhưng ở đây thông điệp là rất mờ nhạt, lời nhắn lại nhờ người khác viết.
    Nhức đầu thế này thì đi kiếm lớp học nào đó, quen nhiều bạn mới, kệ anh ta với cô bạn kia. Người vô tâm quá
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đi học thêm mấy lớp buổi tối là quên ngay ý mà
  9. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là người con gái kia, có người gọi điện để hỏi em về cái thiệp em nhờ người viết hỏi 1 cách vặn vẹo thế em nghĩ thế nào. Đã làm dùm còn bị vặc vẹo, chịu dek nào nổi, ko cúp máy cũng lạ.
    Chỉ cần 1 chàng trai sâu sắc, yêu bạn thì chỉ cần trong 1s họ cũng biết sẽ làm sao cho bạn vui khi cách xa. Ny bạn nghĩ việc đặt điện hoa như vậy là chu đáo đấy
    comment blog nhí nhảnh thì sao chứ, muỗi có thiếu gì người chứ (cái này chưa nên đánh giá vào " bốc mùi tanh tưởi " nên cứ yên tâm )
    500k mà bạn đã gọi là rải tiền ah! 500k mà đã để cho người khác hy vọng, khiếp thế
  10. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Zậy thui hay là đừng nhận nữa !

Chia sẻ trang này