1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi thủ pháp tìm người trong KTX!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi thủ pháp tìm người trong KTX!!!!

    Em kể lại câu chuyện thế này nhé :
    Em đạp xe dọc từ nhà xuống nhà bạn ở Hà Đông. Đi qua trường ĐH Hà Nội ( hay gọi là Ngoại Ngữ cho quen ) đến gần chợ Phùng Khoang thì gặp 1 em đi bộ ngược chiều. 2 bên nhìn nhau, em tròn mắt nhìn nó, xinh rất tự nhiên duy nhất thế, nó tru mỏ nhìn em .

    Nói thật là em ít khi bị gạch bay vào mặt thế này, em tìm cách nói 1 câu xem thế nào. Em xuống xe dắt bộ ( xe em xe cuốc dễ dắt thôi ) quay lại đi bộ với her. Her biết có người đi theo, cười rất chi là . Và sau đó là màn tăng tốc ghê rợn mà em nghĩ mình đang chạy đua chứ ko phải đi bộ, đi nhanh khiếp đi đc ấy, mặt thỉnh thoảng ngoái lại cười. Em ko chuẩn bị lắm cho vc này, đi vào cổng trường, vứt cái xe đạp vào chỗ gửi, chạy theo bở hơi tai, tưởng đuổi kịp. Nhưng her gặp 2 bạn nữa, đứng hơi xa nên ko nghe kịp mấy bạn ấy gọi nhau là gì, thế là đi thêm 20m, ko quyết đoán kịp nên ko dám áp sát . Her chui vào KTX gần Hội Trường của ĐH Hà Nội, em chắc ko vào đc, nên đi song song ngoài tầng 1. Her ngoái đầu lại nhìn suốt vẫn cười khó hiểu thế . Rồi em thấy lên tầng 2 1 trong 3 phòng ở giữa...

    Vấn đề dặt ra ở đây là :
    3 phòng đấy chắc chắn 100% nữ, vì đồ đạc phơi bên ngoài nói thế . Sẽ có khoảng từ 24 ->36 em. Mà sao tìm đc đối tượng. Và tìm kiểu gì ??? Khá là khó khăn ở đây!!! Các bác giúp em với, em nhất định vote ngàn sao

    Ngoại hình như sau : cao tầm 1m60 -1m63. Nặng tầm 43kg -48kg, tóc dài ngang lưng, khá thẳng . Mặc áo màu nâu xám, quần thể thao màu đen đi giày trắng. Đối tượng đi mua rau, đậu phụ và 1 túi quýt. Rau được giấu vào 1 cái túi vải khá to loại giỏ, đậu có 3 miếng, chứng tỏ đi chợ ko đều. Là SV VN, vì tầng 1 và 2 chỗ đấy là VN, cao hơn là nước ngoài thì phải.

    Em xin hết, mong các bác giúp em ah !!!!!
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cứ y nguyên cái này mà dán 1 bảng quảng cáo thật to. Đứng đợi sẵn ở chỗ mất em ý.
    Cách này chuẩn nhất?
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Đã đọc Đài các tiểu thơ của Sakuravn chưa bác ? Search về đọc đi. Đoạn đầu đấy. Giống trường hợp của bác .... ^_^
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đời sao bây giờ vẫn còn lắm người hâm nhỉ :))=)))))
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn nhất nhưng ko đúng nhất. Cám ơn bác, em ko làm đc thế, và nếu có thì cũng ko muốn la làng ầm ĩ. Mình em biết cái cảm giác đấy, nên em chỉ muốn tìm 1 cách bình lặng hơn. Thế thôi!!
    Vote bác sao nhé !!!!
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Khu đó toàn nữ mà, cứ vào thẳng mà hỏi, nhưng phải đề phòng, hội này ghê lắm...
    Trước em trong đoàn cán bộ truong em sang đó khảo sát tình hình dùng mạng internet trong KTX của sv DHHN, trong đoàn em trẻ và ít tuổi nhất...Vào đó ko sao, lúc ra chỗ cổng mấy anh em đứng bàn bạc, em ko tham gia bàn gì mà đứng một mình ở phía sau bị khoảng 5-6 em gì đó tiến thẳng tới, quây xung quanh, nhìn chăm chăm...Rồi 1 em cười phá lên..."Thôi tha cho anh ấy chúng mày ơi"...
    Em lúc đó đang ko tập trung lắm chứ ko thì....
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bài vàng vàng: thi thoảng mình cũng dùng, vui phết . Nhiều chú bị bẫy bằng cái màn đơn giản này ghê
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác. Em khá là ....sợ, khi xông lên đấy. Đến tầng 2 là muốn xuống rồi. Có kinh nghiệm đến mấy, đứng trước khoảng chục em như thế, em thật sự bó tay. Bác nói thêm mấy câu làm em chẳng còn biết phải nghĩ gì nữa......em cứ vote bác vậy
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trồng cây si ở đó vài tuần, là gặp em nó đi ra đi vào, biết ngay em nó ở phòng nào thôi.
    Hỏi han gì cho mệt, chú cứ sắm một cái ống nhòm để tia từ quán nước là xong.
    Tuy vậy vẫn phải có màn hỏi han làm quen, nếu chú quá sợ không mở được mồm thì cũng khỏi nghĩ đến tán gái. Dũng cảm lên nhé.
    Gái không ăn thịt gà như chú đâu, gái phải chăn chú đã. Cứ yên tâm là thế, nên cứ xông lên, đừng sợ.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác. Em khá là ....sợ, khi xông lên đấy. Đến tầng 2 là muốn xuống rồi. Có kinh nghiệm đến mấy, đứng trước khoảng chục em như thế, em thật sự bó tay. Bác nói thêm mấy câu làm em chẳng còn biết phải nghĩ gì nữa......em cứ vote bác vậy
    [/QUOTE]
    Đi vào đấy cẩn thận nhé. Con gái trường NN là ... ghê lắm. Nhớ hồi xưa đi vào phòng đứa em chơi, đi ngang qua 1 phòng thấy cửa mở, liếc mắt vào (theo quán tính thôi) thì đập ngay vào mắt cảnh tượng em gái thay áo chíp
    Một tiếng hét của em í và mình cắm cúi đi thẳng.

Chia sẻ trang này