1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi thủ pháp tìm người trong KTX!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ông có hay nghe chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn không? Con gái mà làm sao đi nhanh được như thế? Tớ nghi cô này là cô Huệ, sinh viên/gia sư khoa tiếng Hàn ở đấy đấy
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thôi!!! Em xin bác. Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ông Ngạn mà tả. Với lại, cái tốc độ đấy là khi bị em bắt kịp thôi. Căn bản là tất cả diễn ra trong vòng chưa đến 10p. Phản xạ ghi nhớ của em có thế thôi. KO hơn đc, với lại, cô bé này có cái gì đấy rất tự nhiên, em cảm thấy thế, nên mới diễn ra cái màn rượt đuổi kia .
    @ các bác zai : các bác làm em sợ thật rồi đấy. Xông vô như thế tắc tử là cái chắc. ko ổn. Còn vụ trồng cây ở đấy thì chịu. EM đang làm bài tập lớn + thực tập, ko ra đấy mãi đc. Mà có ngồi cũng chắc gì đã nhìn đc hết người!!!! Ko ổn !!!
  3. englishwell

    englishwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác. Em khá là ....sợ, khi xông lên đấy. Đến tầng 2 là muốn xuống rồi. Có kinh nghiệm đến mấy, đứng trước khoảng chục em như thế, em thật sự bó tay. Bác nói thêm mấy câu làm em chẳng còn biết phải nghĩ gì nữa......em cứ vote bác vậy
    [/QUOTE]
    Sao lại sợ nhỉ, bác nói kỹ đi, chỗ đó em chưa hiểu lắm
  4. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tán gái không khác gì làm đồ án hay bài tập lớn. Chú phải tập trung, tìm hiểu thông tin, sau đó tổng hợp dữ kiện lại và hành động.
    Nếu chú không muốn hành động mà lại đạt kết quả thì anh chịu.
    Để chạm được vào trái tim gái, ít ra chú phải sờ cánh cửa phòng gái vài chục lần chứ.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ở đó từ 5h- 7h tối chắc chắn cáo sẽ mò ra khỏi tổ để kiếm ăn
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    nếu đủ chì thì ngồi phục ở cổng í, cứ canh cửa 3 phòng trên, 1ngày kiểu gì chả thấy
    mà cáo ĐH HN đong zai ghê lắm, cẩn thận
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thế mà ko nói sớm =))
    trường tớ nhiều em thế lắm,tìm làm sao h
    mà vào đấy ko cẩn thận là bị quây đấy
    đến khu KTX fát tờ rơi vào từng fòng
    ra ngay í mà vì thế nào em này chả về buôn chuyện với bạn cùng fòng là có thằng dở hơi đuổi theo tao ( đấy là nguyên văn buôn chuyện nhá ,tớ k có ý j đâu )
    học 3 năm rồi mà chưa vào đấy bao h
    là KTX nam còn có khi
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá, sợ gái hanu nhất
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ông không biết à? Cái góc KTX nhà D5 bên đấy là nổi tiếng đấy, có lần tôi lôi một em vào góc khuất chỗ cây nhãn, gần phòng bộ môn Thể Dục , lằng ngoằng thế nào em kia đang ứ à ứ ừ thì tôi nhìn thấy một đứa con gái mặc quần áo trắng đứng chải tóc, miệng khóc thút thít.... ghê hết cả người.
    Về sau mới được mấy ông bv KTX cho biết là "trường này mỗi năm phải nạp một mạng con gái. Đứa con gái nào bị chết oan ức năm đó phải tìm được một thằng con trai để lôi xuống cho có bạn".
    Cái năm đấy, tôi tận mắt chứng kiến có một thằng ku, cứ vào trường hỏi hiếc này nọ một em trong KTX, mấy hôm sau, nó bị xe container chẹt bẹp dúm ngay trước cổng trường, từ thắt lưng trở lên không còn gì cả. Lúc tôi ra xem, trên đường nhìn rõ mồn một cái lược bằng nhựa màu đen nằm cạnh cái xe máy của thằng cu đấy. Tôi éo dám ăn cơm mất mấy hôm, vì cái lược đấy, tôi đã nhìn thấy trên tay đứa con gái chải tóc đêm hôm đó
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm người dọa ma rồi . Em nghe rock bác ah, với bọn em thế lại hay đấy. Nhưng em cũng cám ơn bác đã góp ý .

Chia sẻ trang này