1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi thủ pháp tìm người trong KTX!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nhiều lúc bay bay thế cho nó có chất con trai cũng không sao!
    Nói chung cứ chịu khó trồng cây đa mấy năm xem sao! Mà sao lúc đó không đuổi theo làm quen nhỉ:
    - Này, này...sao đi nhanh thế?? làm anh đuổi hết cả hơi!
    Tự nhiên như ruồi thế có khi lại hay !
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Có tận 50GB rock rít rồi. Down nữa thì từ h đến lúc chết cũng ko nghe hết. Mà Folk thì ăn thua gì, Power thì giống đi đánh nhau quá. Nghĩ mà buồn cười. Em soạn thảo xong chiến thư rồi. Mai chọn cách đem qua 3 phòng đấy thôi. Ko biết sẽ thế nào nhỉ ????
  3. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    phát tờ rơi tìm người
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Éo mịe nhà bác ... đinh kể chuyện kinh dị đêm khuya đấy à ??
    @ chủ thớt : bác biết lên cái box này post bài thì bớt hâm hộ em cái , nào là đạp xe cuốc , nào là đi theo sau , nào là Her biết có người đi theo, cười rất chi là.... nào là đi nhanh khiếp đi đc ấy, mặt thỉnh thoảng ngoái lại cười ... nghe fát sốt ...
    Éo mịe ... qua tuổi đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh cả lũ rùi bác ợ ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 20/02/2009
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nếu vẫn hơi ca mơ run thì gọi thêm một , hai đồng minh trợ chiến nhằm đánh lạc hướng bọn cáo kia :D. btw tớ vẫn nghĩ là trước đó nghe folk với power lên dây cót là hợp lý nhất, ko nghe doom nhé ^^ gl
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em cũng xin kể 1 chuyện :
    Chuyện rằng
    Ngày xửa ngày xưa
    Yêu nhau vãi đái mà chưa phát nào
    Thế rồi nàng học lên cao
    Theo giai đất lạ vẫy chào bái bai
    Thằng nhân vật chính là ai
    Xin thưa đích thị là loài gà tơ
    Cả đời đé0 học chữ ngờ
    Gái trường Ngoại Ngữ bán lờ rất khôn
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng làm thơ dã man thế đc ko. Vc nào ra vc đấy mới cả đâu thể nghìn người như 1 đc. Em làm tý Heavy thôi, Folk với Power ko ổn. Mai sẽ dọn đường lên đấy, đánh nhanh rút gọn. Vẫn hơi sợ, có điều lâu lâu, liều một cú cuối cùng xem sao!!!!
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì *****, nhưng mà em không chém gió đâu bác ạ em còn nhớ y nguyên hôm đấy, em đang ăn dở cái bánh mỳ patê ở nhà ông Thông - bà Thư bán hàng chỗ cổng trường, tự nhiên thấy mọi người xôn xao đổ nhau ra xem. Em cũng lao ra xem, trên tay cầm nguyên cái bánh mỳ
    Ghê lắm, chỉ nhìn thấy anh ấy còn mỗi 2 cái chân, một chân đi giày, một chân chỉ còn chiếc tất màu xanh công nhân. Từ phần thắt lưng trở lên bị nghiền nát bét, văng tứ tung ra đường....Lúc đấy em vẫn thản nhiên đớp cái bánh mỳ như thường. Tự nhiên lúc ấy đưa mắt nhìn theo mấy vệt máu và óc bắn tung toé, em chợt nhìn thấy cái lược đen rơi bên cạnh. Lúc ấy người em lạnh toát, bao nhiêu gai ốc nổi lên bằng hết. Em còn nhận ra dòng chữ "Kỷ niệm Sầm Sơn ''98" khắc bằng phấn trắng trên chiếc lược đen ấy. (Cái đêm gặp cô ấy chải t óc, em nhìn thấy dòng chữ này nhưng không rõ, chỉ thấy mỗi chữ "98")
    Được cái em khoẻ vía, không nôn thốc nôn tháo, nhưng mà không ăn được nốt cái bánh mỳ, về nhà 3 hôm sau vẫn chưa ăn được cái gì, còn bánh mỳ ba tê thì đến bây giờ vẫn cạch .
    Sau vụ đấy, em với Lý thôi nhau hẳn, chẳng biết em ấy có biết chuyện, hoặc nhìn thấy cái bóng ma đêm hôm đó hay không, nhưng cả hai người, chẳng ai muốn gặp ai nữa... Đến năm 2001 thì Lý lấy chồng rồi sinh con... không hiểu bây giờ có còn dạy trong trường không....

  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đã xinh lại còn ác - thất đức quá
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ fét, cô này trước thuê nhà em có ở KTX đâu

Chia sẻ trang này