1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em hỏi về địa chỉ 1 số quán rượu dân tộc ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi samuraikyo, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Hì hì. Tiếp các đại chỉ gật gù đi các bác ! Em ghi sổ tay Tết về dùng dần. Mê quá là mê.
    Mừ sao ko thấy ai nhắc đến quán tủ của em là Hồng Hạc Lâu và Tây Bắc nhể? R ở đó chẳng nhẽ nhạt nhoà cả rồi sao?
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    A, có bác Đú già sang đây bon chen!
    Tiểu đệ xin sẵn lòng được lắng nghe lời khuyên của bác
    Bác Đú già là 1 đệ tử của thần lưu linh, nhưng cũng đã rất nhiều lần bị anh em bên Box Otô-Xe máy tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Bác Đú già ngất mấy lần bên bàn nhậu rồi hả bác?
    Lần trước bác dẫn AE vào quán thịt trâu ở gần Đại Lải làm cho AE say wé
    Quán Nguyên hói giờ em cạch được gần 2 năm rồi, khi xưa có món pín bò hầm trong nồi đất, bánh đúc nóng ăn thấy ngon, giờ đông kháck làm ăn cực lởm, em bỏ nuôn.
    Nhân đây em xin bổ sung thêm 1 vài quán em đã qua:
    1. Quán Hoàng Phương (gần Nguyên hói) có món tam sự - súng lợn nướng, rán. Rượu số 5 uống rất hay.
    2. Ngõ Tạm Thương, nhiều quá, rượu thì giống nhau hết, nhưng mồi khá hay, cá rô đồng, cua đồng, tôm đồng, châu chấu.. (theo mùa)
    3. Rượu vỉa hè Thợ Nhuộm, thỉnh thoảng có vài nghệ sý đến chơi ghi ta, chủ quán ng` khu IV vui tính, cởi mở.
    4. Highway No4: số 5 hay 7 Hàng Tre, quán sạch sẽ, phong cách khá đặc trưng.
    5. TIên tửu quán, đoạn đầu Triệu Việt Vương. Ở đây hơi ồn 1 tý.
    6. Hồng Hạc lâu (gần trường Ngoại Thương), rượu phê phê rồi ngắm các em sinh viên xinh đẹp, ngẫm sự đời. Chậc......
    7. Ngõ Vắng Hai Bà Trưng, có món đậu phụ Quảng Đông ngon ngon, cay cay, mùa đông làm miếng, chơi 1 tợp---> khà...
    8. Fanxifăng Quán Sứ, nhưng rượu ở đây có mỗi loại mang tên quán là có tý đặc trưng, lẩu đuôi bò cũng ngon.
    9. Rượu Dưỡng Trương Định: ở đây có món nai khô, các loại rượu của hắn thì nhìn hoa mắt luôn: hươu bao tử, khỉ, tay gấu, chim cò các loại, rắn rết.... Mỗi cái là quán của hắn hơi khó tìm, chỉ nhớ cổng vào ngõ là cổng làng kiểu cổ.
    10. Bảo Lâm (trong cổng Voi Phục): món sâu chít nướng và trâu khô là 2 món khoái khẩu của em. Bao tử hầm tiêu: húp tý nước dùng chơi luôn nửa nậm rượu (xấu hổ wé). Ở đây rất nhiều món ăn Tây Bắc, không gian thoáng mát, trông ra công viên thủ lệ, thỉnh thoảng nhìn đôi lượn lờ lại thấy tủi thân.
    .....
    Còn nhiều lắm, có những quán em qua 1 lần nhưng k ấn tượng nên ko nhớ nổi.
    Nhưng quan trọng là ngồi uống rượu cần phải có những yếu tố sau:
    -Tâm lý thoải mái.
    -Rượu ngon, đúng khẩu vị.
    -Có bạn hiền, bạn rượu bên cạnh.
    -Ko uống nhiều quá, fun ra rồi thì chắc rượu ko ngon nữa.
    -Có bạn gái ngồi bên cạnh rót rượu (nhưng ko cho tham gia câu chuyện của AE.) Chỉ có quyền im lặng lắng nghe và tiêu diệt mồi. Dưng mà em ko có. Lại xấu hổ thêm lần nứa rùi!
    Xin hết ạ! Báo cáo hết ah!
    Em bon chen với các đệ tử của thần lưu linh một chút nhá, có gì sai bỏ quá cho em.

    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 08/11/2006
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Dạ, còn ít nữa xin báo cáo nốt.

    1 là có vài bác dạo này cứ uống vào là nói rất to (chỉ để hả bớt hơi rượu trong bụng), em cho rằng thế là ko trung thực. Bởi làm thế ko say thì đúng là phí rượu. Đạo của ng` uống rượu là nói rất nhỏ, nói chỉ đủ cho người đối diện nghe được. Nhưng các bác toàn làm ngược lại. Em uống là ít nói, nói nhỏ đủ để cho ng` đối diện nghe, ko to kèn mà nàm giề!

    2 là một số bác rất hay lấy rượu để giải quyết các bức xúc cá nhân. Điều này cũng ko phải là đạo của ng` uống rượu. Uống chưa xong đã quay ra cãi chửi nhau thì mất hay.

    3 là có nhiều bác uống rất phí rượu. Say hay ko thì chưa biết, nhưng các bác cầm cái ly nghiêng ngả, sóng sánh, đổ hết 1/2 ra ngoài thì phí quá. Em có thể lãng phí tiền trăm, tiền triệu ko tiếc nhưng để tràn mất ít rượu ra ngoài em rất tiếc.
    Có đôi lời vậy, mong các bác tham khảo.
    Thôi, chiến đi
    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 08/11/2006
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay ! hay quá !!!
    Chú ngon nen này đúng là dân rượu rồi . Tiếc là hôm Đại Op box O tô xe máy anh không ngồi cùng mâm với chú nhỉ ?
    Anh thích uống đúng chất dân rượu . Không quậy ...
    Mà anh chưa biết chú ? Giới thiệu đi ,để lúc nào rảnh anh em ta làm quen phát nhỉ ?!
    Cac quán chú kể trên anh cũng có qua gần hết . Nói chung là ổn . Có nhiều quán mà chỉ đường đến khó lắm ( trong ngõ sâu )
    Nói không phải chú bỏ quá cho anh , anh uống ít khi say lắm . Cũng được tôi luyện nhiều , và căn bản là anh uống đủ , tới tầm sẽ thôi . Còn về trên bàn nhậu , hy sinh ai chả có dăm lần
    Mà bên Ô tô xe máy chú sinh hoạt ở nhóm nào ấy nhể ? Anh lâu cũng không vào , từ hồi cứu trợ ...
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 08/11/2006
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm quán Trúc Vân.
    Cô chủ quán xinh xinh là. Lại còn Ka da o kê miễn phí. Bộ hát này ko hay lắm, nhưng nói chung là tạm ổn.
    Uống say say, thấy chủ quán càng xinh hơn.
    Địa chỉ: số 65, ngõ 82, phố chùa Láng.Hà nội!.
    Điện thoại: 04.7755919
    Nguyễn Mai Vân
    Mail: VanNTM@fpt.com.vn
    YM: nguyenmaivan83

    Mấy hôm nữa Putin sang rủ hắn đến chỗ lày uốn rượu xem có ngon hơn Vodka, Zenka, Siminop của bọn hắn ko?
    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/11/2006

Chia sẻ trang này