1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em hỏi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mthien, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi

    em có thích 1 anh chàng, nhưng khổ nỗi hắn lại hơi lớn so với mình (chính xác là 15t) không biết là các anh lớn tuổi có thích quen với những cô gái nhỏ hơn mình quá nhiều như vậy không? các anh cho em xin ý kiến với.
    ah quên nữa, năm nay em 20t còn hắn thì đến tận 35, chẳng biết có cơ hội nào cho mình không nữa
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không đâu
  3. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    phải tìm hỉu mới bít đc chớ
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    vấn đề là ng đó đã có vợ con gì chưa, có ng yêu chưa v.v....
    ng ta thường nói yêu ko ngại tuổi tác, nhưng cái khoảng cách 15t hình như là hơi xa quá, dễ là bố con thì hợp hơn ( có gì mong bạn thông cảm, đó đơn thuần chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi, only là 1 lời góp ý)
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm em ạ !
    Em cứ tưởng tượng cái cảnh nay mai đang phơi phới hơn hớn ra mà lại phải ngồi đấm lưng cho lão chồng đã nhá nhem
    ...
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc xong thấy đau lòng wá cơ, sao đàn ông cũng phân biệt tuổi tác thế nhỉ, em là nữ mà con không quan tâm cơ mà . sao người ta cứ hay nói mấy ông là trâu già khoái gặm cỏ non nhỉ
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mình nói với bạn nhé, bây h, thời đại mới, chênh lệch vài tuổi thôi thì cách nghĩ cũng đã khác nhau rồi, ngay cả 8x với 9x bây h cũng vậy
    bây h,bạn đang yêu nên suy nghĩ ko đc chín chắn, đôi chút hơi mù quáng
    nhưng sống với nhau rồi, bạn sẽ thấy có những khoảng cách ko thể lấp đầy đc, dù cả 2 đều cố gắng khắc phục
    thôi, nói vậy đủ rồi, dù gì mọi quyết định vẫn ở nơi bạn

    chúc bạn có những quyết định hợp lý và chính xác ^^
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    15 năm là một chặng đường dài, phân chia thế hệ cũng bằng cái con số 15 năm đó nàng
  9. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Già quá rồi kưng ạ, có lẽ thôi
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bố trí nghỉ đi em ạ! Khoảng dăm năm nữa thôi là lão ấy yếu rồi, chả làm ăn gì được nữa đâu, mà lúc ấy em lại đang phơi phới ra, phườn phưỡn như cái phản thịt ở chợ Đồng Xuân ấy, không nhịn được đâu --> thành ra đổ vỡ cả. Nghỉ đi!

Chia sẻ trang này