1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em hỏi???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kim_kim85, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_kim85

    kim_kim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình hình là thế này các bác ạ, em và ng y chia tay 2năm rùi,thỉnh thoảng cũng nc hỏi thăm và anh í luôn nói là chúc em tìm đc ng y mới tốt hơn anh. nhưng em vẫn còn tc với ng í, qua bạn bè em cũng biết là anh í có ng y mới rùi. khoảng 4tháng trc, anh í nc với em là đã chia tay ng y và chỉ muốn tập trung vào công việc. Hic. Sau đó chúng em cũng có gặp nhau mấy lần do đi chơi cùng hội bạn(chúng em chơi cùng nhóm). một thời gian sau anh í ngỏ lời là vẫn còn yêu em, lúc trc là anh í muốn quên em nên đã yêu ng khác nhưng ko thể quên. Và hy vọng em cho anh í một cơ hội nữa.em nói để em suy nghĩ đã, anh í nói là sẽ ko làm em buồn như trc nữa. Sau đó anh í hay rủ em đi chơi và muốn tới nhà gặp em nhưng em ko đi và cũng ko cho đến nhà, và trong một lần giận anh í em nói là chúng ta nên là bạn thân chứ ko nên tiến xa hơn, vì em ko có lòng tin ở anh í nữa. em vẫn y anh í nhưng cứ có cảm giác mình là đồ vật í, anh ấy ko thích thì vứt đi, thích thì cầm lấy nên nói thế. đáng lẽ anh í phải kiên quyết là anh sẽ đợi đến khi em thay đổi, hoặc anh ko thể mất em nữa. Đằng này anh í nói xin lỗi đã làm phiền em trong tgian qua, chúc em tìm dc ng y mới rồi biến mất luôn. Hic. em cứ nghĩ là anh í xác định tc rùi thì sẽ ko thay đổi, ai ngờ. em vẫn yêu anh í lắm. Hôm SN em anh í cũng nt chúc, em bảo là tg anh se ko bao giờ nc với em nữa thì anh í nói là bạn bè thì anh nt chúc mừng thui mà, có gì đâu. Hôm trc đi với nhóm thì gặp anh í đèo một bạn gái, chắc là ng yêu rùi. Em chán quá, em vẫn rất yêu anh nhưng lại từ chối , mà anh thì hình như ko thật lòng với em, thấy anh ko quyết tâm, chưa gì đã rút lui rồi
    Các bác cho em hỏi có phải anh í ko yêu em? Và em làm vậy có đúng ko? vẫn còn tình cảm mà lại từ chối?
  2. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn còn tình yêu với anh ấy thì nên quay lại. dù sao cũng một thời yêu nhau, chúc chị hạnh phúc
    p\s dạo này vào bõ toàn gặp những ka chia tay
    ôi chán cái cuộc đời này
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Với con trai, còn tình cảm với em, nhưng vẫn có thể đi chơi hoặc yêu một người con gái khác, là hai việc độc lập, ko liên wan nhiều đến nhau, nói chung là việc gì dễ thì làm thôi. Ko cưa được e, thì sẽ cưa e khác tạm thời lấp chỗ trống ý mà, thế nên đừng lăn tăn quá chuyện này. E làm thế ko có gì sai cả.
  4. moonmoon2310

    moonmoon2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic, thế àh anh? vậy anh thấy anh ấy có còn tc với em ko ạ? Sao khi em nói như thế anh ấy lại ko quyết tâm theo đuổi mà lại như thế hả anh? em ko hiểu. Hay là anh í thấy em vẫn còn tc nên định quay lại (vì đã chia tay ng y)?
    Anh cho em lời khuyên nhé
  5. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Có thể còn, có thể không, nhưng nói chung là không nhiều, và chắc chắn, em ko fải là người ko thể thay thế. Nếu em chấp nhận đc thì hãy cho anh ấy cơ hội quay lại nhé. Còn em hỏi anh tại sao, thì cuộc sống có nhiều cái tại sao lắm, ví như, tại sao nick này em vừa lập để hỏi một vấn đề khác, giờ lại hỏi vấn đề này ? cái này a cung chịu, ko giải thích đc em gái ạ, hehe!
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sao em lại đặt 3 dấu chấm hỏi sau câu kể?
  7. kim_kim85

    kim_kim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hic, sorry anh, lúc nãy login nick của em gái em( ý định chém gió giấu mặt í mà.hihi), em quên chưa out đã sang topic thấy anh nói thế là hỏi luôn như vậy. Hi. 2 chị em cùng vào để nhờ mọi người tư vấn í mà.dạo này cả 2 đứa đều có chuyện.hihi..[:D]
    Àh, anh bảo là anh ấy có còn yêu em ko? vì em muốn quay lại.Nhưng í của em là anh ấy nên từ từ thôi, và phải quyết tâm theo đuổi vì đã xác định là muốn em quay lại với anh ấy mà. Sao em cứ cảm thấy anh ấy ko thật lòng. nản quá...
    àh, cám ơn anh trc nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hihi, quay đi quay lại đã thấy anh trả lời rùi. anh nói thế em thấy nản quá.Trong T.Y em muốn sự chung thuỷ. Nhưng chắc anh ấy thì ko như vậy rùi. Giả sử còn yêu em thì sao lại yêu ng khác, anh đã giải thích nhưng em ko chấp nhận đc như thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hic, đâu ạ?
  8. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận thì tập xác định thôi e. Đời còn dài, giai còn nhiều mà.
  9. kim_kim85

    kim_kim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc cũng phải thế thôi ạ. Vẫn còn yêu nhưng phải nghĩ khác thôi.
    cám ơn anh nhá
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Kèo này gái làm éo có sai, vào thời điểm đó cẩn thận như gái là chuẩn.
    Rõ ràng thằng này miệng lưỡi, toàn nói dối để có gái ấp ủ, anh nhận định thằng này khá tiểu nhân.

    Mà vì gái đang nói liên tục rằng "em rất yêu anh ý", nên ngoài những cái sự ở trên, anh oánh giá gái rất ngu ngốc, thuộc dạng khờ kinh điển. Cái này có thể do hoàn cảnh bị úp sọt trong nhà với ông bà bu lâu ngày, ít tham gia tiếp xúc xã hội.

    Vậy nên anh đề nghị gái, trình độ của gái không đủ để nhận định một thằng trai tốt, thêm một cái thiếu hiểu biết về yêu đương, đề nghị gái tập trung ăn chơi, xông pha trận mạc, để biết đời biết người. Có thể thực hiện nhanh nhất là đi chơi với những thằng có vợ con (loại như anh đây), có thể tốn tí học phí, nhưng không sao, thường các anh có vợ kín tiếng.

Chia sẻ trang này