1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em lời khuyên. Có fai như này là em end rồi ko.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi midori, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E và girl quen nhau gần dc 2 năm. E hơn cô bé đó 2 tuổi (em 88). hn em có chát thì như này, Các bác cho em lời khuyên mới ạ.

    girl: vâng
    girl: hôm qua câu đc nhiều cá ko a?
    Em: có, câu dc mỗi con gà
    girl: ac
    girl: sao lại là gà?
    Em: thì A chẳng câu dc con nào, nên mua gà về
    girl: chắc ko tập trung
    Em: hihi, A đi cho khuây khoả thôi chứ câu là thứ yếu
    Em: k fai mục đích chính
    Em: nếu e dc đi nc ngoai that thi A sẽ ntn nhỉ
    girl: anh đừng nghĩ nhiều
    girl1: chắc gì em đã đc đi
    girl: đi đức khó lắm
    Em: k fai
    Em: Chuyện em đi hay ở k fai vấn đề
    Em: vấn đề là tc cua A đang ở mức nào
    Em: nếu là thật, A có thể chờ em...thậm chí chờ cả đời
    Em: và A cung k biết dc tc của e
    Em: A sợ mình ngộ nhận
    girl: có 1 điều từ trước tới giờ em ko hỏi anh mà cứ dấu trong lòng
    girl: có lẽ giờ nói đc rùi
    ư: dạo anh để avatar Hương bạn em trên lai đấy
    Girl: anh nhớ ko?
    Em: sao em
    Girl: em hỏi bạn ấy về anh
    Girl: bạn ấy bảo 1 câu
    Girl: anh đoán xem sao???
    Em: A chiu, cô bé đó biết gì về A đâu
    Girl: bạn ấy bảo anh tán chị họ bạn rùi rùi quay sang tán bạn ấy
    Girl: nghe xong em còn thấy ghét anh đợt ấy
    Em: hương đó là em của bạn A chơi thôi
    Em: mà Hoa (chị ban hương của em) lại là bạn gái của bạn thân A
    Em: anh ý tên Đạt
    Girl: em ko biết
    Girl: loàng ngoàng quá
    Em: yêu đương gì ở đây.
    Girl: thôi kệ đi
    Girl: cũng qua rùi
    Em: và lại hương đó là bạn của đứa tronng khu A
    Em: A thích ( nói đúng hơn) là hâm mộ con gái để tóc dài
    Em: nên em trong khu A cho anh ảnh
    Em: chỉ dừng lại ở đó
    Girl: thôi kệ đi
    Girl: ko có gì mà
    Girl: cũng lâu lắm rùi
    Em: uh. rồi sao em
    Girl: rồi sao gì nữa anh
    Girl: lúc đó nghe vậy em ghét anh
    Girl: chỉ vậy thui
    Em: A đang muốn biết suy nghĩ và tc của E danh cho A
    Em: chứ chuyện của Hương mà em bảo chỉ có thế thôi
    Girl: thế thôi là sao anh
    Girl: anh ko biết hay cố tình ko hiểu
    truyphong 2911: ơ A giải thích rõ ràng phía trên rồi còn mà
    Girl: khi 1 ng con trai đang tán mình
    Girl: mà mình nghe đc những lời đó thì sẽ ntn?
    Em: thế A giải thích như thế em đã hết ghét chưa
    Girl: lúc đó em tụt hết cảm xúc
    Girl: em ko ghét anh lâu rùi
    Girl: mà thật ra đâu fai ghét
    Em: có 2 thứ A k bao giờ đùa, đó là gia đình và tình yêu
    Girl: ko biết nòi như nào cho đúng nữa
    Em: có lẽ E đã quên 1 điều A từng nói với em rất lâu rồi
    Em: là 5 năm rồi A mới có dc 1 tình cảm thật sự chân thành vs 1 ng con gái
    Girl: thế
    Girl: em có nhớ
    Em: nó phần nào em có thể cảm nhận dc
    Em: A biết A k vội vàng và e cũng k muốn E vội vàng
    Em: nhưng từng ấy thời gian đã đủ chưa em
    Girl: quá nhiều anh ah
    Girl: và em cũng biết anh chịu thiệt thòi nhiều
    Em: A k nghĩ thế đâu
    Em: cái gì cũng cần có tg xây dựng nhất là tình cảm mà
    Girl: nhưng với em anh mất quá nhiều tg và chịu thiệt thòi nhiều
    Girl: thật sự em thấy có lỗi với anh nhiều lắm
    Girl: nói thật trước em cũng thích anh cũng muốn yêu anh
    Girl: nhưng từ khi nghe vậy thì tc dừng lại
    Em: chuyện E nghe gì từ hương A k quan tâm. vì đơn giản e nghe từ 1 phía
    Em: và lại tán gì mà chưa 1 lần hẹn hò k em
    Girl: cũng qua rùi anh ah
    Em: còn tc của em bây giờ?
    Girl: em cũng ko đủ tự tin để yêu anh nữa
    Girl: vì thời gian em đã yêu ng khác
    Girl: giờ em chẳng còn gì để có thể yêu nữa
    Girl: em ko đủ tự tin và cũng ko đủ sức lực nữa
    Girl: đây là lý do em muốn đi xa
    Girl: muốn chạy khỏi nơi này
    Girl: muốn tìm đến nơi ko ai biết em là ai
    Girl: và cũng ko ai biết em
    Girl: em muốn sống lạc lõng giữa dòng ng xa lạ
    Girl: muốn bỏ chạy
    Em: chuyện e và những ng khac k fai là A k dc nghe, k dc biết
    Girl: anh ko biết đc đâu
    Girl: những chuyện anh nghe đc thì em ko quan tâm
    Girl: tại ng ta ko biết
    Girl: chỉ là lời đồn
    Em: tất nhiên A k biết hết. Nhưng A k quan trọng điều đó
    Girl: chuyện em chỉ có em biết thui
    Em: lý do em muốn đi Đức là thế à
    Girl: anh ko quan tâm nhưng em quan tâm anh ah
    Girl: thời gian qua cho em biết anh quá tốt với em
    Girl: biết rõ anh tốt
    Girl: anh tốt vậy fai nhận đc điều xứng đáng
    Girl: em ko xứng với anh dù chỉ 1 fan nhỏ anh ah
    Em: E sai rồi. A k tốt vs em thế đâu
  2. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    tóm tắt lại đi, đọc mãi chả hiểu gì =)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nữ muốn đi Đức (k hiểu sao lại nghĩ là đi Đức khó, k biết do thiếu tiền hay do thiếu trình độ đến độ trường Đức không nhận) nên giở lại chuyện cũ là mình nghe đồn là bạn nam tán k đc cô chị thì tán sang cô em, đó là 2 ng quen của bạn nữ.

    Bạn nam giải thích là mình thích con gái tóc dài nên cô kia cho tấm hình chứ có tán gì đâu, tình yêu với bạn nữ vẫn dạt dào.

    Bạn nữ lại từ chối tiếp tục mqh vì nói là mình từng bị lừa gạt tình cảm ngày xưa, nên lòng không tự tin với chuyện tình cảm, và nói là, chú ý kịch bản phim Hàn Quốc nhé, em cũng ko đủ tự tin để yêu anh nữa vì thời gian em đã yêu ng khác, giờ em chẳng còn gì để có thể yêu nữa. em ko đủ tự tin và cũng ko đủ sức lực nữa. đây là lý do em muốn đi xa, muốn chạy khỏi nơi này, muốn tìm đến nơi ko ai biết em là ai và cũng ko ai biết em. em muốn sống lạc lõng giữa dòng ng xa lạ, muốn bỏ chạy.

    Vâng, sang Đức mà không nói tiếng Đức thì dĩ nhiên là lạc lõng, cầu được ước thấy.

    Bạn nữ đang muốn đi Đức, giờ bạn có dùng thủ đoạn gì thì cũng k thuyết phục đc bạn ấy tiếp tục giữ gìn mqh yêu đương vớ vẩn với bạn đâu.
  4. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác admin tóm tắt đúng rồi đó ạ..hix, thật là buồn
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu gia đình bạn có tiền cho bạn đi học ở 1 nước châu Âu ngay bây giờ, thì bạn có đoái hoài gì đến cái mối tình ẩm ương này hay không, hay là chỉ nghĩ bụng là "Sang nước ngoài thì ta sống trong môi trường khác, về nhà thì ta có bằng Tây, lúc ấy em gái này còn ngon lành, lại có job lương cao, lại còn luỵ ta, thì ta sẽ xét đơn. Còn bây giờ, ta cứ phắng ra nước ngoài trước cho sướng thân cái đã"?
  6. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác Anxi có gì nói thẳng cho em chứ em trình thấp ko hiểu ý bác lắm. E thì nghĩ là tạch rồi. có cố cũng k dc, chắc có duyên nhưng k có phận
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Sai lầm ở chỗ này, và là sai lầm một cách hệ thống ngay từ đầu. Đồ khuyến mại là của vất đi. Giữa hai hàng ăn như nhau nhưng người ta lại cứ thích vào hàng phở chửi, quán đuổi để ăn cho nó khổ. [:D]
    Rút kinh nghiệm lần sau nhé ;)) Kết luận cuối cùng là tạch.b-(
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ý Ad là bạn nữ kia có cơ hội thăng tiến, có cs mới như mong muốn khi có visa sang Đức, ko việc gì phải đoái hoài hay băn khoăn đến tc của bạn làm gì cho mệt. Sau này, khi cô ấy về, nếu bạn còn tc thì xét đơn, nếu ko thì cô ấy cũng ko thiếu những lựa chọn khác.

    Túm lại là bạn ko có cửa đâu. 5 năm rồi mà còn nói chuyện ẩm ương kiểu này, bỏ đi.
  9. midori

    midori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cô ý sang Đức có fai là du học hay nghiên cứu gì đâu. sang đó giúp việc thôi ạ.mà chưa chắc đã đi dc vì cô ý đang nhờ ng chạy cho đi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con ng ta không ai đi nước ngoài để làm giúp việc đâu. Đấy chỉ là hình thức để lại tiếp tục chạy chọt xin cái quốc tịch mới thôi. Chẳng lẽ gái xuân đang phơi phới mà bỏ ra 10 năm đi phụ việc ở nước ngoài và chắc chắn sau 10 năm lại quay về nhà lấy chồng sinh con?

    Giờ bạn kiếm đc cho bạn cái quốc tịch Thuỵ Sỹ thì còn trên cơ cô này đc tí ti. Có khi quốc tịch Đức lại luỵ quốc tịch Thuỵ Sỹ.

Chia sẻ trang này