1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em lời khuyên nên làm như thế nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quoctruong185, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctruong185

    quoctruong185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em lời khuyên nên làm như thế nào

    Chả là như thế này các bác ạ, em va cố ấy quen nhau cũng đã được hơn 1 năm rùi, từ khi gặp cô ấy em đã có cảm tình, nhưng ko hiểu sao em thấy cô ấy bảo là cô ấy có ngườ iu rồi. thưc ra thì em nghe kể la trươc đây hai người iu nhau nhưng người kia thấy bảo bị bênh gan gì đó cả hai chưa nói lời chia tay. thì thực ra em ấy lên ha nội học cũng đươc 3 năm rùi mà co thấy ai đên chơi đâu. chỉ có hai người bạn duy nhất đó làem với 1 cô bạn cùng quê cả hai đêu là em gái em. trươc kia bọn em cung xóm trọ nên lúc đầu bọn em rất vui vẻ và đến tháng 7/2006 cô ấy đi làm ở công ty CANON bon em cũng vẫn liên lạc tuần em vẫn sang chỗ em ấy 2 lần, nhưng từ khi đó em thay chung em có khoảng cách ko đươc như trươc ko hiểu tại sao em thi cảm thấy nhiều lúc rất nhớ em ấy. em biết bây giờ bọn em vẫn như vậy em muôn ngỏ lời yêu cô ấy nhưng em lại ngại vì sợ ko thanh tình bạn trở nên ko như bây giờ thì ....
    các bác cao thủ cho em lời chỉ giáo có nên nói hết những gì mà mình muốn nói cho em ấy hiểu ko và bắt đầu như thế nào là hợp lý để ko bi mất tinh ******** anh em(nếu em bị từ chối)
    nếu bác nào trai qua có thể hướng đẫn chỉ giáo
    em cam ơn các bác
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nghĩ nhiều như thế thì không làm ăn được gì đâu ?
    ra tay đi , không được thì tuỳ ngươi ta thế nào mà mà xử trí !

Chia sẻ trang này