1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em loi khuyên với huhuuuuuuuuuuuuuu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaimuoi2009, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cô nào hỏi buồn cười. Anh đã gặp cao thủ bao giờ đâu mà biết ;))
  2. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    E tưởng a là cao thủ rồi chứ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng e ẩm ương dấm dở huhu cơ mà e ntin a ý ko trả loi thì biet lam sao huhu h a ý dang o que ma :((
    a dung cáu .... em sợ lắm :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Neu là bác là e thì bác chứng tỏ tc chân thành ntn vs ng ta????? e chua yeu ai bao jờ nên chưa có kinh nghiệm :( bác mách nc cho e đi nếu thành công em khao bác một bữa ;))
  3. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đã 3 ngày ko liên lạc rồi, it time là bao lâu hả a oi????????? e ghét cái khoảng thời jan này thế ko biết :((:((:((:((:((:((:((:(( đúng là khi sắp mất đi cái j` mới thấy nó quan trọng ..................
  4. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Anh đây,anh đây ;)),tối nay em sẽ nhận được tn của anh,nhưng đừng replay ngay nhé,đợi 5-7 phút sau hãy trả lời!
  5. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vì e cần sự rõ ràng từ fía bác ý nên em đã nhắn 1 cái tin thế này "a... e n a ma :( "

    Bác ý ntin trả lời "e ah! Time vừa rồi a cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của a và e, tình cảm của a đối với e là ko thể phủ nhận. nhung có lẽ ae mình có duyên mà ko có phận mất rồi." huhu e đọc xong mà đau lòng wa' :((

    e nhắn lại :"... a sao lại thế chứ jờ e mới nhận ra mà, time qua e đã làm a buồn nhiều giờ e hiểu rồi mà a"


    Bác ý lại reply:" a muốn sillient co duoc ko e? a muốn để time chứng minh và quyết định h a muốn cả 2 cần có không gian" :((

    e nhan cai tin cuoi cung:" dung la khi sắp mất di điều j thì lúc đó mới thấy thấm thía quả thuc e ... nhận ra muộn mất rồi chăng, nếu còn tc vs nhau sao ko thể cùng nhau bắt đầu lại ... jờ có lẽ cxúc của e nó cũng jống a trc đây ... nên e cũng hiểu đc la a đã ntn, đúng là từ trc đến h e chua bao h the này cả, khi thật sự cảm nhận đc hp của mìh thì fải nắm lấy. E ko tin vào duyên số cái đó một fần do mìh tạo nên, nếu thực sự a còn tc vs e, e sẽ chờ a. có lẽ đây là thủ thách đầu tiên mà e vấp fải đúng là ae mình cần có time để suy nghĩ lại tất cả, nếu như trc đây mà e nghĩ đc ntn thì h đã khác rồi huhu thôi cứ như vậy đã"

    CÁC BÁC ƠI LIỆU E CÒN HY VỌNG J KO ? E ĐÃ NHẬN RA TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI E, E WA' VÔ TÂM VS A VÌ LÚC ĐÓ E CHƯA THẤY IU A MÀ HUHU CÁC BÁC TƯ VẤN JÚP E ĐỂ E SÁNG MẮT RA VS :((:((:((:((:((:((:((:((
  6. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bạn,mình cũng đang ở trong tình cảnh của bác Zai của bạn mấy tháng trước,ko bít Cáo của miềng có đọc được topic này của bạn ko? bác zai của bạn thật kiên trì những 5 tháng còn mình mới 1 tháng nản thì chưa, nhưng nếu tiếp tục thế này chắc cũng giống bác Zai của bạn. Hy vọng bác Zai kia nhận ra tình củm của bạn.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn này không phải chị mình rồi. [-X
    Còn chuyện của bạn: anh ta đã nói vậy bạn nên tự mình rút lấy kinh nghiệm cho chính mình. Hãy luôn cho mình và người khác những cơ hội để không phải tiếc nuối như thế này. Dù anh ta nói rằng không còn duyên phận hay gì gì đấy, thì bạn cũng nên giữ hình ảnh đẹp của mình trong mắt anh ta, cứ bình thường mà sống như từ trước đến nay vẫn vậy, có khác chăng thì nên khéo léo tỏ ra quan tâm đến anh ấy để biết đâu sẽ là " anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng...":P

    Giờ các bác đã thấy chiêu " giữ hàng " của chị em lợi hại chưa? Không yêu cũng xin làm bạn ;)) Nếu biết có 1 ngày thế này hẳn bạn chủ topic không vô tâm mà sẽ đối xử với zai kiểu " hàng dự phòng " nhỉ ? ;)
  8. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ặc,lại để cảm xúc lấn át lý trí rồi đấy,tốt nhất lúc cảm động quá đừng có nhắn gì cả không lúc khác nghĩ lại thấy mình hơi vội vàng.Cứ kệ zai đi,em đã nhắn tin với lão ý thế rồi thì nếu còn tình cảm khắc sẽ quay lại.Nếu zai không có mối nào vào lúc này thì 99% sẽ nghĩ lại,vấn đề là lúc nào thì không biết được,trong lúc chờ đợi đong vài trai khác đi em ;))!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin ji mà như ăn mày tình cảm kiểu rẻ tiền thế?. Đã là ăn mày thì phải cho ra ăn mày, chạy thẳng đến nhà zai mà xin xỏ, khóc lóc, biết đâu anh ý sẽ rủ lòng mà ôm chầm lấy bạn rồi bla bla hoặc cũng sẽ có những lời từ chối tương tự như trên với bạn. Nhưng dù kết quả thế nào thì việc bạn làm cũng chính là thể hiện tấm lòng thành của mình cho zai thấy, chấp nhận hay ko thì đấy là việc của anh ta. Vụ này đến đây coi như là kết thúc, rút kn lần sau.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ^:)^ Tin nhắn quá dài đối với một người không thương yêu mình.Trường hợp của bạn mà nhắn tin dài là tự làm khó cho bản thân rồi.

    Tôi nói rồi mà :( Đàn ông không thể đọc tin nhắn quá dài nếu đang không cảm thấy rất thương yêu cô gái nhắn tin. Bạn nên hiểu biết chút, đàn ông về mặt tâm sinh lý không được thiết kế để quan tâm đến 1 tin nhắn dài ngoằng của một cô gái mà mình không yêu thương. Họ sẽ mất hứng (lose interest, nhất thời tôi k biết chính xác t Việt là gì) nhanh lắm.

    Khi muốn níu kéo một anh đàn ông, các bạn cố gắng viết thật ngắn và súc tích, sms hay mail cũng vậy.

    Tôi cũng hay soạn sms dài, nhưng mà đấy là vì bức xúc quá mà spam than thở, chứ ở những thời điểm kịch tính nhất thì chỉ dám viết ngắn chút xíu thôi.

Chia sẻ trang này