1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em loi khuyên với huhuuuuuuuuuuuuuu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaimuoi2009, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    A thấy tin nhắn quá dài và quá ủy mị.Rút kn lần sau nhé,ngắn gọn,đầy đủ ý thôi.

    A thấy thế này,nếu em còn thương zai thật sự thì tạm thời em cứ để đó,ko quan tâm chuyện tình cảm 1 thời gian,để em ổn định lại tinh thần.

    Sau khi đã ổn định thì em nên găp trực tiếp zai.Kết quả có lẽ như trên thì em cũng ko phải bứt rứt hay hối hận gì thêm nữa.Nói chuyện trực tiếp 1 lần là đủ.

    Nếu zai khi câu giờ thì em cứ hỏi Dead line khi nào?1 tuần?2 tuần hay 1 tháng?A nghĩ em nên rõ ràng như vậy để em bớt dằn vặt đau khổ nữa.Trong từ giờ tới lúc đó em vẫn cứ sống như trước giờ em vẫn sống.Nói chuyện với zai như 1 người bạn.Đừng xoắn xít hay van xin gì cả.Vậy nhé.Chúc em vui.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz biết làm sao được. Tình ơi là tình..
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác là bác thấy nhiều giả thiết để thằng kia làm thế, nhưng dẫn đến 1 kết quả duy nhất là thằng đó châm lửa vào mông em nhưng đồng thời bắt em ngồi yên một chỗ. Thật tình, bác cũng thấy hay của nó.

    Bác cũng kết cái câu mà thằng này lải nhải mập mờ suốt: "Có duyên mà ko có phận?". Ý nói vì ngoại cảnh, ngoại nhân mà ta ko có được nhau.

    Cái mặt hay của câu này là gieo vào lòng các em gái mối nghi ngờ thấp thỏm khôn nguôi. Ôi, số phận nghiệt ngã quá, anh ấy phải chăng bị ép gả cho Thị Nở, hay gia đình ngăn sống cách núi đôi mình, hay trong lòng anh đang có hình bóng người khác. Muôn vàn nghi vấn đặt ra. Rốt cuộc là sao? Là khiến các em gái tình cảm mới nhen nhóm bỗng bốc cháy dữ dội, như thiêu thân, sẵn sàng liều mình vì anh, vì thương anh, muốn giữ anh, nhất là trao hết cho anh mấy cái quí giá nhất của em, bao gồm cả cái dây chuyền của em í ạ. Và sau khi nhận hết, no xôi chán chè thì anh ý khóc to lên một cái, buồn bã mở lời "Em ơi, anh phải xa em, số phận đôi mình nó thế, blah blah, anh đã nói từ đầu rồi. Cám ơn em vì tất cả... hứt hứt... ". Thế là xong. Em gái ngơ ngác lên đây trình bày một lần nữa thì các bác ngã ngửa ra vỗ tay: "Ô, thằng này để cửa giãy hàng hay quá! Bác phục!".

    Cái mặt hay là thế, còn cái mặt dở là người đàn ông của chúng ta đang đau buồn ra đi thật em ạ.

    Giả thiết đọc tham khảo cho vui. Tóm lại là mọi thứ cần có thời gian và hành động cụ thể để chứng minh.

    Còn bây giờ, bác khuyên em ủng hộ nó. Nó bảo cần thời gian thì em tặng cho nó thời gian. Nó nhắn tin thì em trả lời, nó vui vẻ rủ đi chơi thì được thôi, nó nhờ em giúp, tâm sự thì liệu sức mà giúp nhiệt tình, mà nó cứ đề cập xin xỏ mấy cái quí giá thì còn phải xét, xem dư lào đã. Nó lặng im thì cứ 6 ngày em nhắn tin gọi điện 1 lần hỏi thăm. Nếu tiếp diễn 4 lần phải hỏi thăm như thế thì em cũng im bặt nốt, vì khi đó còn gì để mà nói. Nỗ lực của em chỉ cần đến thế thôi. Có cố thêm cũng chả đi đến đâu, cố quá nó lại hóa quá cố, như trò hề.
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH LÀ BÁC SANG NHẬP HỘI BÊN TOPIC E đi là vừa ạ...=((...:-bd
  5. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    e xin cảm ơn các bác đã cho e những lời khuyên rất có gtrị, h e cũng cần time để cân bằng lại csống, e cũng sẽ dừng ko liên lạc j với a nữa, e nghĩ nếu còn iu thì a sẽ quay lại voi e, còn nếu tc của a với e đã hết thì e fải chấp nhận thôi, e cũng xđ rõ ràng và chuẩn bị sẵn tâm lý để chấp nhận. Đây cũng là bài học kn đầu tiên của e, e sẽ đối xử với a như những người bạn bình thường khác mà ko trốn tránh, còn nếu e và anh quay lại với nhau e sẽ khao các bác một bữa :D chúc các bác một buổi sáng tốt lành ^^ e sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về câu chuyện của em heee
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sau 12 ngày e và a ko liên lạc j voi nhau trưa hom qua khi e đi vào cổng cơ quan thì gặp a đi ra e tỉnh bơ phi xe vèo qua mặt a coi như ko quen biết và Tối qua e nhận đc cái tn của a ;))

    ANH: Hôm nay sao gặp a mà hững hờ quay đi thế e? Nếu ko đến đc voi nhau thì cũng là đồng nghiệp cơ mà hjcc

    EM: Ko fải là hững hờ quay đi mà là e ko đeo kính nên ko nhìn rõ mặt, thế a nghĩ e là ng` như thế ah?

    ANH: Vậy ah! ko bit là ko có tội rồi, thế e lâu nay thế nào? mọi thứ ổn cả chứ? Có j mới kể a nghe xem nào?

    EM: e sút mất 3kg rồi h ai nhìn cũng hỏi dạo này bị làm sao thê, hôm vừa rồi bị đam xe tý nữa thì xong cái chân hicc nhưng ko sao rồi mọi thứ sẽ qua lần này cũng là bài học kinh nghiệm vậy, e vẫn thế chưa có j mới thế a thì sao?

    ANH: Bị xe đâm thế nào? e đi chậm chắc thế cơ mà? Sút 3kg cơ ah, a thì vẫn thế càng ngày càng nhiều việc để lo đau hết cả đầu. Nhiều khi a nghĩ chỉ cần thêm 1 tác nhân nhỏ nua là có thể ko chịu nổi

    EM: a vẫn bận thế cơ ah? mà thôi h a nên tập trung vào giải quyết cv đi đừng suy nghĩ sang việc khác nữa mọi thứ dần dần cũng sẽ xong thôi mà

    ANH: CV h ko phải là việc đc ưu tiên hàng đầu nữa, tiền đối với a h là đau đầu nhất hjcccc. Rồi mọi thứ sẽ ổn hết thôi nhỉ, e cũng thế nha. Chúc e buổi tối vv

    EM: Đúng vậy rồi mọi thứ sẽ ổn nếu e mà là đại ja e sẽ júp anh tiếc là h e chỉ là dân đen hic. Buổi tối vv nhé


    Các bác ptích hộ e xem a ấy đang nghĩ j vậy, về chuyện này e thấy mìh gà mờ lắm[:D], e thì h ko xoắn ko lăn tăn j nữa e rất thanh thản sau 12 ngày ko liên lạc e đã lấy lại tinh thần rồi, h đvới e quay lại dc là tốt còn nếu ko là bạn cũng ko sao vs e yêu một ng` là luôn mong cho ng ấy đc hạnh phúc >:D<:x thank các pác :-*

Chia sẻ trang này