1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em lời khuyên :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanvanghn, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ ham tài cũng tốt mà, yêu mấy anh trọng tài là ổn thui.
    Tài đối với chủ thớt là như thế nào ?
    Tài lẻ, hay là có tài -> lắm tiền.
    Chắc là thích cái tài -> lắm tiền rồi Thế này thì gọi là "ham tiền" mới đúng
    .
    Được kiepluhanhad sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 08/04/2010
  2. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Koji chia làm 2 loại như vậy quá là ít. Chủ topic ham tài mà loại mà Koji phân ra chưa đúng lắm.
    Loại 1 : học cao hiểu rộng, chuyên môn không cần bàn cãi, thường hay bất mãn chán đời, coi khinh nhiều thứ
    <--- học cao chưa chắc hiểu rộng. Tiến sĩ giấy Việt Nam nhiều vô kể. Mà phải có tiền mới làm được đấy ạ. Mà nói đến chuyên môn cần phải xét à--> bằng cấp chăng. Mà thể loại này rất biết mình biết người. Không làm được thì thuê. Coi khinh cái gì chứ.
    Nếu ôn thi CFA , Cissco mà đỗ ngay được thì < -- Nếu ăn chay mà thành phật thì trâu bò cũng thành chính quả. . Bầu Đức giờ cũng vé hạng nhất nhỉ ? Mới chỉ có bằng cấp 3. Gần 1/3 số CEO nổi tiếng bỏ học ĐH.
    Mới nói về loại 1 mà mình vẫn chưa phân tích được ra bản chất. Thôi xin phép mời người khác vào chém tiếp vậy
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    À, đương nhiên e không nói đến mấy bằng rởm của VN, e lấy vd là mấy bằng nước ngoài mà bác
    còn những người chưa tốt nghiệp cấp 3 hay dDH mà thành đạt thì thế giới này có mây người, VN càng ít. Mấy ngwòi này chỉ lo làm việc, chắc không biết yêu đâu bác, nên e loại khỏi danh sách
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Thui thế nhân tiện bạn Koji tư vấn cách kua hết các mẫu đi, chứ nhỡ hôm nay tớ thích mẫu này mai tớ thích mẫu khác lại phải lên xin tư vấn thì mất công lém
    p/s: mà a, e trong cốc nhà mình có tham gia cái hội kia ko đấy ạ [8Đ]
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hí hí , em thích zai đẹp, lém $ thì càng tốt. mà túm lại là bình thường một tí dưng mà lém $ em cũng xếp vô zai đẹp lun. nhưng thía lại phiền các bác chỉ giáo cách kua mẫu zai này thế nào ạ
    p/s: @agoldusd: thía thì thui ạ các nam nhân trong TTVN-tvty toàn phang phập với chén thui em sợ lém ạ
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em chủ top có cách nào để khuyên các anh trong rum này là không nên thích gái xinh không nhỉ ?:D
    Không thể bỏ được cái suy nghĩ ?oham tài? này được đâu vì cả 2 lý do :
    1. chọn lọc tự nhiên quy định sẵn từ trong gen rồi ( thường thì có tài sẽ kiếm được nhiều tiền , đảm bảo cho vợ con . Ngoại trừ trường hợp nhiều tiền do trúng sổ xố hay buôn gian bán lận chụp giật ra nhé )
    2. do ảnh hưởng từ gia đình , nhà trường , công ty , xã hội luôn yêu thích , cổ vũ , trọng vọng người có tài
    Căn nguyên của vấn đề "ham tài" này là từ trong tiềm thức (gen) và nó lại được duy trì liên tục từ bé cho đến lúc chết đấy.
    Các ông tướng chết thì được đi Mai Dịch , có thêm đại bác bắn cho hoành tráng , dân thường thì ra Văn Điển chen nhau nhá
    Vấn đề bây giờ là phải tìm người có tài cho đúng nguyện vọng nhỉ :)
    Không thì phải ?ochấp nhận? ở cả đời với người mà mình không thích vậy
    Được longtrang sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 09/04/2010
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Haizzz. Rồi sẽ đến lúc ''Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương em...thèm'' ngay ấy mà .
  8. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em thích những người khéo léo trong cách cư xử, ko để mất lòng ai, cái nữa là em thích những người thông minh, nhanh nhẹn và khôn ngoan bác trên bảo em ham tiền cũng 1 phần đúng, tiền thì ai chẳng ham, nếu ai hỏi bác là bác có ham tiền ko thì bác có chắc nói thật lòng là ko ham chứ , Dưng mà nếu em mà gặp bác nào mà có cái tiêu chuẩn như trên thì nghèo mấy em cũng yêu
    ah mà em chẳng thích đẹp giai, đẹp giai với em mà ko có tài thì cũng bằng không
  9. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các nam nhân trong TVTY chỉ được cái mạnh tay ... viết thế thôi chứ chả có gan phang phập với chén đâu thế nên em gái đừng có sợ các cụ nhà ta xưa có câu "nói thì giỏi làm mới khó" thế nên chả biết thế nào có khi viết thì rõ hay nhưng ở ngoài chắc... câm như hến
  10. khanhnam86

    khanhnam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    55
    Thằng đàn ông nào chả mơ yêu được nàng công chúa
    Đứa con gái nào chả mơ có hoàng tư bạch mã đến rước
    Chỉ tiêu cao vừa thôi
    Mơ mộng vừa thôi
    Quay về mặt đất đi, đã tèo đâu mà cứ thơ thẩn trên mây thế

Chia sẻ trang này