1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em một lời khuyên !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Tuyet_vong_83, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em một lời khuyên !

    Chuyện là thế này . Cạnh nhà em có một cô nàng * em bé này nhỏ hơn em 2 tuổi *. Bình thường thì chẳng có gì đáng nói rồi, thích quá là đằng khác . Nhưng cô ả thì nói nhiều kinh khủng, nói suốt ngày, chuyện trên trời dưới biển , chuyện hươu nai vượn khỉ, đủ các thứ trên đời. Các bác biết không nếu chỉ như thế thì cũng còn chấp nhận được nhưng đằng này cô ả còn có cái tội là rất bướng nói gì cũng không nghe chỉ thích làm theo ý mình , cứ lúc nào em nói thì y như rằng chỉ có phá đám, Em lớn hơn cũng chẳng muốn chấp làm gì nhưng không chấp không được, các bác mà ở vào địa vị của em các bác cũng cú lắm . Nhiều lúc em nghĩ mình lớn hơn không chấp con nít làm gì hay là mình im lặng, mà im lặng thì em lại không thích Nếu như thế thì nó tưởng mình sợ nó lại càng làm tới . Thế mới điên chứ , mà nó nói chuyện ngang như cua ấy các bác ạ , cái sai nó cũng cái là đúng, cái có cãi thành không .... Em lắm lúc điên quá chắng lẽ lại cho ăn chưởng . Nhưng lại kiềm chế được, Con gái là chúa nhiều chuyện , khó chịu lắm các bác ạ
    Các bác xem thế nào cho em một lời khuyên với !
    Thanks !


     Đời là bể khổ còn tình là dây oan !!!
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nếu là nhỏ hơn đồng chí 2 tuổi (chắc là năm 1985- tuổi Trâu), tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với vài người tầm tuổi này, cũng có ấn tượng như đồng chí đây!.
    Nhưng nghe cách nói, ý chừng đồng chí cũng "Kết" cô bé lắm mồm hay lý sự này.
    Theo quan điểm của riêng tôi thì cách "trị" lại 1 cô bé vừa "đáng ghét" vừa đáng yêu thì đồng chí nên tự rèn luyện mình, để trở thành 1 bậc đàn anh, hiểu biết rộng, để khi nói chuyện có những lập luận chặt chẽ.
    "Lấy tịnh chế động"- nói lại với NÀNG ít thôi, nhưng phải có chất lượng, có lập luận chặt chẽ - muốn vậy, sự tự tu dưỡng là rất cần thiết. Vì cãi chầy cối thì đồng chí không lại rồi, mà cãi ngang thì cũng thua, vũ lực thì đồng chí không dám dùng (mà tốt nhất không nên dùng bởi vì: nếu nàng thích đồng chí, thì nàng sẽ ăn vạ chết thôi-khó mà dỗ được, còn nếu không thích thì coi chừng, đồng chí ăn Chưởng của nàng ngay!hihih nên tốt nhất là không chạm vào tổ kiến lửa).
    Theo tôi thì còn tranh luận với đồng chí thì người ta còn chút quan tâm đó, chứ nếu không người ta chẳng thèm cãi chày cối với đồng chí làm gì (ấy chỉ là suy đoán chủ quan của tôi thôi)
    Chúc đồng chí may mắn trong cuộc sống chung với Lũ này!
    Tung_mad_man
  3. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ! Bác thật là cao thủ , Nhưng bác ơi, bác trả lời em muộn quá rồi ! Lại có việc to tát hơn , à không phải nói là rất to tướng, Em và nàng đang có chuyện bác ạ ! Chẳng hiểu cay cú hay hơn thua gì mà cách đây mấy hôm em và nàng ta nói chuyện với nhau , nàng giận em bác ạ, mà cũng chẳng hiểu giận vì cái gì nữa, ( không có chuyện gì quan trọng cả, toàn nói những cái vớ vẩn thôi ). Ả ta mấy hôm liền chẳng nói với em nửa lời , mặt cứ lạnh như tiền bác ạ , trông mà bực mình. Em nghĩ mình là đàn ông thôi thì chẳng để ý làm gì, cũng cố tình hỏi chuyện đấy, mấy hôm trước thì em hỏi còn nói được vài câu, ờ nhưng mà nghe cái giọng thì hằn học lắm bác ạ. Thế là tối hôm đấy . lợi dụng không có ai ở nhà em sang ý định là xin lỗi đấy. Bác biết không , ả ta lại nói là chẳng có chuyện gì cả, nói em không có gì phải xin lỗi cả. Em cũng cù nhầy cố gắng xin lỗi cho xong chuyện, cuối cùng thì nàng ta nói mấy câu khó nghe , em cú quá về luôn ! Em có lỗi gì rõ ràng đâu bác ạ đã nhún nhường sang xin lỗi rồi mà lại còn không nghe chứ. Riêng em một là nhất hai là bét luôn, thích chiến tranh thì cho chiến tranh. Nhưng lại còn chuyện này, chẳng biết là còn ở gần nhau đến bao giờ nữa bác ạ , có thế cả 2 sẽ chuyển đi nơi khác, nên nhiều lúc em muốn làm lành nhưng nghĩ lại thấy tức. Chẳng lẽ mình lại chịu thua nó hay sao chứ. Khó nghĩ qúa bác ạ !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  4. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    có lời khuyên đây , chú ý post bài theo đúng box , bài này lộn box rồi

    Không yêu em khi đã quen em , bắt con tim anh phải đứng yên khi đã yêu em , cả hai điều đó đều không thể đối với anh - Love@ 
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, chú bây giờ mới biết à , đàn bà con gái rối rắm lắm lắm , dính vào thì gỡ chẳng ra được đâu, đôi khi cứ thích giận là giận , mình thì chẳng biết mình sai cái gì Thôi thì 9 bỏ làm 10 nhưng đã giơ cờ trắng thì địch lại còn bắn nguyên cả quả tên lửa vào cờ , bởi vậy đôi khi chú em nên dùng cờ của cướp biển cho nó khiếp , nhún mãi nên tinh tướng ăn khoai nướng .... tướng.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của bác thấy cũng buồn cười nhỉ. Mình cũng là 85 đây nhưng ko có immature như vậy.
    Nhưng đàn ông rõ là lạ, muốn chiến thắng được những cái đích vô cùng khó khăn nhưng lại cũng hay than vãn. Mà khổ nỗi như bác tung_mad_man nói ấy, con gái ở cái tuổi dở dở ương ương này thì nhiều người tính tình cũng kỳ lạ, hiếu thắng, hay nhõng nhẽo lắm, khó chiều kinh. Em nghĩ bác cứ để kệ người ta bác ạ. Thấy mình hơi bị "mất giá" thì thế nào cũng bớt cái trò làm điệu bộ đi được một tí đấy. (Mong là đúng hi hi).
    Em chỉ nói thế thôi đấy nhá. Bác làm mà ko... mang lại kết quả thì đừng có trách em tội nghiệp.
  7. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thông cảm , tình hình đang ban căng nên em cũng chẳng để ý là post bài đúng box nữa hay không nữa ! Các bác nói rất đúng lại hợp ý em nữa . Cứ để như thế này xem đi đến đâu , mấy hôm liền nhìn thấy em , nàng ta cứ quay mẹt đi các bác ạ. Làm như em là thằng có lỗi to ý , Riêng em thích thì nói chuyện, không thích thì thôi, Nếu mấy hôm nữa mà phải đi xa thì cân nhắc xem có nên nói chuyện lại hay không . Nghĩ nhiều mệt xác quá !

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehe,mấy bác hiền quá nhỉ!!Tui mà như bác,nó giận dỗi tui vô cớ thì tui tát cho mấy tát xong rùi thôi luôn,khỏi yêu đương gì hết,lắm trò!
    hình như tui hơi bạo lực nhỉ,nhưng tui chả khoái con gái giận dỗi vô cớ,làm đòi đè đầu tui...còn cái trường hợp mà mình chọc nàng khóc luôn thì lúc đó dỗ...mới thích!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác này chẳng hiểu gì ! Tôi mà yêu được nàng ta thì nói làm gì , Hiện tại chưa có gì cả bác hiểu không ! Bây giờ mà dùng vũ lực thì nàng ta sợ mình , thấy mình vũ phu quá thì còn tính toán gì nữa .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Khéo lại thành công từ phát sock đó đấy Cứ thử phát xem
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

Chia sẻ trang này