1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em một lời khuyên !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Tuyet_vong_83, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Điên quá Bác ơi ! Bây giờ còn chưa nói chuyện được thì làm sao có cớ mà cho ăn tát nữa bác .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  2. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Khiếp quá, lại còn tinh cả chuyện cho người ta ăn tát. Vũ phu vừa vừa thôi.
    Bác cừ từ từ chậm rãi, việc gì mà phải cuống cuồng cuồng lên. Làm một bộ mặt tỉnh như ruồi ấy, coi như là không thèm care.
  3. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có ai cuống cuồng gì đâu ! Đây là đang thảo luận thoi !
    Tất nhiên là không thèm để ý rồi , Mệt người .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  4. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    có **** gì mà khuyên? về ngủ lấy sức rồi mai lại đi xem tranh cao giá tiếp!

    onlyloveu
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn mất cô nàng ấy thì hãy chủ động nói thẳng vào cái mặt "đáng ghét ấY" anh cũng thích cô đấy, cô có làm lành không thì bảo, kẻo khi xa rồi mới nhớ đến anh thì đã quá muộn rồi.....hihihih...đùa vậy chứ. nếu thích, thì bỏ qua sĩ diện 1 tý, dù sao mình cũng là ĐÀN ANH, chủ động làm lành "by any way"!
    Còn nếu không thích, cảm thấy hết hứng thú, thì FORGET HER....quên cho nhanh, đầu tư vào học hành và ăn uống....hehhe
    Chúc đồng chí Hạnh Phúc
  6. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cứ lờ tịt vài hôm xem sao kế này nếu cô nàng thich bác thì OK ngay thử đi
    go go
  7. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  8. langkhachcodon83hn

    langkhachcodon83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    khì khì !! đúng là con gái nhiều chuyện nhưng không nhiều chuyện thì không phải là con gái...!! tôi nghĩ bạn không nên động thủ làm chi ..adi vũ phu ..adi vũ phu...để chấn áp kẻ địch nên lúc cương lúc nhu!!!! và lúc này nên nhu thì hay hơn cả...hãy tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra và tìm cách tiếp cận cô bé đó di!! biết đâu lại hay nhỉ?..........rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi![/size=6]
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là cảm ơn các bác đã , vì sự góp ý rất chi là nhiệt tình làm em rất chi là cảm động . Các bác ạ em cũng đã không nói chuyện từ buổi hôm đấy rồi bác ạ . Nhiều lúc em nghĩ nếu cứ để như thế này thì không khéo càng lúc càng không thể làm lành được . Em cũng tính nước cuối cùng là bỏ qua tính sĩ diện của thằng đàn ông để nói trước nhưng nghĩ cho cùng , đang giận nhau chẳng thèm nói câu nào , bây giờ tự nhiên hỏi han nhau thì buồn cười quá, ngượng lắm các bác ạ .
    Chẳng lẽ bỏ qua luôn cho xong , khỏi làm lành gì nữa . Cứ nghĩ đến cảnh gặp nhau rồi làm ngơ em buồn quá.

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  10. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    go go

Chia sẻ trang này