1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitim_benle_20, 20/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_benle_20

    traitim_benle_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác .e năm nay 24t là thành viên mới của dd,trước đây e cũng thường xuyên lang thang và dọc các bài viết trong mục tư vấn ty,hôm nay có chút khúc mắc trong chuyện tình cảm mong các bác tư vấn giùm e.Em và cô ấy đã quen nhau và đến với nhau rất nhanh,thấm thoắt tới nay đã gần 6 tháng.Thời trong khoảng 2 tháng đầu mọi chuyện diễn ra khá xuôn xẻ ,bọn e đã có được một tình yêu đẹp và tuyệt vời,hai đưa lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau và trao cho nhau tất cả (kể cả ***).thời gian sau đó thì mọi chuyện có vẻ như ngày càng xấu đi,thỉnh thoảng hai đứa lại giận nhau nhưng mọi chuyện cũng đc giải quyết ổn thoả.Do em là người có tính đa nghi cộng với một chút linh cảm không tốt nên em đã đọc trộm tn trong điện thoại của cô ấy ,trời đất như quay cuồng khi e đọc được những dòng tn có nội dung khá mặn mà với một người con trai mà cô ấy vẫn thường nói với em là bạn của cô ấy.Sau đó em có nói chuyenj với cô ấy về việc này và cô ấy đã thú nhận với em là chính cô ấy cũng không thể định hình đc tình cảm của cô ấy giành cho người kia là ntn và cô ấy nói rằng nếu bây giờ phải lựa chọn thì cô ấy sẽ chọn em và rồi cô ấy đã xin lỗi và xin em tha thứ ,thú thực với các bác là e cung rất yêu cô ấy nên cũng cho qua mọi chuyện.Sau biến cố đó chuyện tình cảm của bọn em lai trở về quỹ đạo như trước.Cách đây khoảng tháng rưỡi thì cô ấy phải chuyển lên Hà Nội làm một năm ,hai đứa đang quen được quấn quýt bên nhau đột nhiên lại phải xa nhau cô ấy rất buồn và em cũng vậy ,trước khi đi hai đứa cũng đã dặn dò và hứa hẹn với nhau khá nhiều điều .Khoảng gần nửa tháng đàu tối nào hai đứa cũng nhắn tin nc với nhau,nhưng đôt nhiên cách đây khoảng một tháng em gọi vào số của cô ấy thì thấy thuê bao,đây là chuện khá bất thường vì ít có khi nào cô ấy tắt máy (nhân đây e cũng xin đính chính với các bác là cô ấy dùng hai số ).khi gòi vào số chính không dc e gọi vào số phụ thì thấy có chuông nhưng không nghe máy ,cứ ròng rã như vậy mấy ngày e nt và gọi vào cả hai số ,số chính thì thuê bao còn số phụ thì có tín hiệu nhưng không thấy hồi âm.lúc này em thấy rất buồn và hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cứ gọi và nt hoài mà chẳng được e lấy máy thằng bạn gọi vào số phụ của cô ấy thì có thấy nhấc máy nhưng không nói gì ,lúc đó em nt lại và hỏi có phải cô ấy không thì thấy trả lời lại là “ không phải ,nhầm số rồi ” ,sau khi đọc được tn này em lại càng buồn và hoang mang hơn,em định lên chỗ cô ấy là xem sự việc ntn nhưng do công việc học hành con đang bộn bề nên chưa đi ngay đc.Sau đó mấy ngày thì em lại phải vào Đà Nẵng có việc hơn 1 tuần,trong khoảng thời gian đó thì thằng bạn em có gọi cho em bảo là cô ấy đến phòng em và xin số của em với lý do bị mất máy không nhớ số .Xong xuôi công việc ở Đà Nẵng em về Hà Nội và tới chỗ làm gặp cô ấy để nói chuyện,cô ấy có giải thích là số chính chủa cô ấy bị mất và ko nhớ số của em nên không thể lin lạc được ,còn về chuyện em gọi vào số phụ ko mà cô ấy ko nghe máy và còn nt với nội dung như trên thì cô ấy nói là trong khoảng thời gian đó cô ấy có sử dụng số đó nhưng do công việc quá bận rộn và bây giờ số đó của cô ấy cũng mất rồi nên ko thể nhớ nổi sự việc đó.Lúc đó trong đầu em nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian làm việc cô ấy đã có người yêu mới nên nói lời chia tay nhưng cô ấy lại nói rằng sự việc ntn thì đã giải thích còn cô ấy ko hề phản bội em hay làm gì có lỗi với em,cô ấy không muốn bọn em chia tay .khi em vẫn cương quyết thì cô ấy nói rằng “ thực sự em không muốn chia tay ,a nên suy nghĩ lại,e ko phản bội a… “ và đôi bên có lời qua tiếng lại sau đó cô ấy lại nói tiếp “ nếu a vẫn chia tay thì e sẽ chiều ý a nhưng chúng ta chỉ tạm chia tay trong khoảng thời gian từ giờ tới lúc em kết thúc công việc trên Hà Nội (tức là tầm 11 tháng) như vậy e sẽ dc tập trung vào công việc hơn và a cũng ko bị ảnh hưởng tói việc học hành ”.Thú thực với các bác là em nói chia tay vậy thôi chứ e vẫn còn rất yêu cô ấy nên bây giờ em rất bối rối chả biết là mình nên tiếp tục ,chia tay hay tạm thời chia tay nữa.Câu chuyện của e nó là như vậy mong các bác phân tích và cho em một lời khuyên.
    (Em là dân kỹ thuật văn phong hơi kém ,diễn đạt chưa tốt nên chắc sẽ có một số chỗ đọc hơi khó hiểu .keke)
    Cảm ơn các bác đã quan tâm !!!
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-mot-ngay-Dan-Nguyen/IW8CF69F.html
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ca này bó tay rồi, nhìn cách trình bầy chả muốn chữa
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ngày xưa anh cũng dính 1 vụ như vậy. cuối cùng anh không kiềm chế được và tát nó 2 phát. nó khóc lóc và lao vào ôm anh rồi lại ăn phát tát nữa. rồi anh bỏ đi. 2 năm sau gặp lại ánh mắt của nó nhìn mình vẫn như xưa. anh chỉ thấy thương cái lòng tham của nó, còn tình thì đã cạn.
    với kiểu đàn bà như vậy giũ nó chỉ nhục thôi chú ạ. muốn thay đổi bản tính lăng nhăng của nó thì chú phải nắm thóp nó ngay từ đầu. nhưng với trình chú thì e là khó.nghỉ thôi.
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là ngụy biện, quên cáo đi bác, bản tính lăng nhăng không đổi được đâu, dù bác còn yêu nhưng cứ dứt khoát đi, sau này còn đau hơn nữa đấy.
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Bài học: Chú lấy mất sự tự do của gái.

    Cái gì cũng có giới hạn, ko phải cứ have s.e.x là chú có tất cả từ gái, hãy để gái có những mqh khác , để gái trải nghiệm sự tàn khốc của cs, để biết thế nào là hạnh phúc, khổ đau, biết cái gì là giá trị, cái gì là vô giá trị,vv... Tất cả điều này là quá trình tự nhiên giúp gái trưởng thành hơn cả về suy nghĩ, hành động, cư xử ..vv. Hành động coi trộm tn ,mang tính sở hữu vô tình là rào cản trong quá trình phát triển tự nhiện đó, và kết quả là gì chắc chú cũng biết. Cái gì mà đi ngược với tự nhiện ko sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Thế nhé. Vui lên đi, có cái đếch gì đâu, hê hê
  6. thewind

    thewind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời phũ phàng là thế!
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ok, tạm thời chia tay gái, về bác thì cứ 1 tháng hỏi thăm 1 lần, và thăm dò phản ứng hay thái độ gái có tích cực với cuộc tình này hay không và lúc đấy tự mình quyết định. Dù rằng yêu gái lắm đấy, nhưng cứ coi đây là 1 bài thuốc thử mức độ chung thuỷ của gái bác, chúc bác sớm lấy lại phong độ [:D]
    Như chú em toan93 phán thì gái nó đang nguỵ biện cho hành động của nó mà thôi, k nghe k biết và k tin [:P]
    Bệnh ngay từ đầu, cái gì dễ dàng có thì cũng ra đi nhẹ nhàng.
  8. traitim_benle_20

    traitim_benle_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã bớt chút thời gian cho em,em vốn rất thích câu " tiền bạc phân minh , ái tình phải dứt khoát "nhưng khong hiểu sao cái khoản tình cảm này lại không dứt khoát dc.
    người_về _nơi_đâu : giá như e cũng làm dc như bác ,nhiều lúc muốn tát cám một phát mà không đành.
    lady_man : cám ơn bác đã chỉ ra đúng chỗ sai của em đó là lúc nào cũng muốn giữ cáo ;nhưng ai ngờ ty nó lại như nắm cát ,càng nắm chặt nó càng dễ tuột khỏi tay mình;đúng là phải cho cao thấy những đắng cay,khắc nghiệt của cuộc sống thì mới hiều dc thế nào là hạnh phúc.
    giovotinh810 : đúng là cái gì dễ dàng có thì cũng ra đi nhẹ nhàng,cái này chắc nó là quy luật của cuộc sống rồi.hic
  9. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    không sao. yêu rồi thằng nào cũng thế thôi
    chú có đủ bản lĩnh nhất thời cho em nó nghỉ, thì thực ra trong lòng sau đó vẫn sẽ có những nuối tiếc day dứt không thôi.
    nhưng gái này anh cũng nghĩ là nên cho nghỉ, chú cũng chén được rồi ấm ức éo gì nữa.ngày xưa hồi sinh viên anh theo đuổi 1 em gần năm ,nó có bồ rồi mà vẫn ỡm ờ mãi sau anh mới biết, thế mà anh vẫn si tình lao vào. nó chẳng chia tay thằng kia những vẫn quan tâm đến anh. đúng một năm anh sống trong đau khổ và tuyệt vọng. cuối cùng anh vẫn ra đi mà chưa được miếng nào.còn nhục hơn chú mà nếu kể lên đây anh em còn cho anh là ngu số một. mà đúng là ngu thật.

    thêm cái chuyện có một con bé anh tưởng là yêu anh lắm. làm mọi chuyện cho anh, anh bảo gì nghe nấy, mắng không bao giờ cãi, anh sai lè nó lại là người đi xin lỗi.thỉnh thoảng buồn đời em kia lại lôi em này đi tâm hự, mặc dù anh không yêu[:D]. em này đã từng khiến anh nghĩ có lẽ vẫn còn người đàn bà biết yêu chân thật.
    ấy thế mà sau này anh lại tìm hiểu ra được sự thật đau lòng là cái con bé dưới mà anh nói, trong lúc yêu anh nó cũng còn có một người khác nữa, tuy yêu anh hơn nhưng nó cũng loằng ngoằng với thằng kia thậm chí là ngủ cả với nhau.
    từ ấy anh *** tin đàn bà nữa.từ đấy anh cũng mất luôn cảm giác yêu và được yêu. chỉ còn lại là bản năng của một con người và một tâm hồn trống:-"
    thế nên giờ khuyên thật các chú một câu, thấy em nào ngon thì cứ tán đi, nhưng yêu hay xác định để tg kiểm chứng
  10. traitim_benle_20

    traitim_benle_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái ngày nay không biết đường nào mà lần,cáo của em thời gian đầu cũng như em cáo bên dưới của bác cũng ngoan ngoãn,tưởng như mọi điều cáo làm là vì mình nhưng ai ngờ ....:((:((:((:((:((:((

Chia sẻ trang này