1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em một số ý kiến với...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beotronquay, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    các bác cho em một số ý kiến với...........

    Chuyện của em là như thế này.em kể sơ qua cho các nghe:
    Em lấy chồng được hơn 2năm rùi.Bon em đã có một cu tí nhưng bọn em vẫn ở chung cùng bố mẹ chồng.
    Nhà bố mẹ chồng em (tỉnh tổng thể cả gia đình nhỏ bé của em ): 8 người.
    Nhà chồng em chuyên doanh sản xuất hàng nên ông xã em được mua một cái xe tải nhẹ để chở hàng nhà và chạy xe thêm ở ngoài.Còn em thì đi làm ở ngoài, con em thì đi gửi.

    Em có việc này cần hỏi ý kiến các bác và các bác góp ý cho em.
    Ngay sau khi cưới ông xã em chẳng bao h thấy đưa tiền lương cho vợ.Lúc đó chưa có con thì em nghĩ cũng không sao vì chưa phải chuẩn bị gì nhiều mà lương em cũng tạm đủ, bây h nhà có thêm cú tí rồi nên kinh tế eo hẹp quá.Em muốn ông xã cùng chung lưng góp tiền với em để có tiền dành dụm...
    Nhưng ông xã em viện đủ lý do này nọ để không đưa tiền.
    Ông xã em hiện h đang đảm trách việc nộp tiền ăn cho "gia đình nhỏ bé"-1tháng là 1t500n.Mỗi ngày đưa 50n cho mẹ chồng em, nếu hôm nào chạy đưa hàng cho nhà thì không phải đưa tiền ăn.
    Còn em đảm trách việc tiền trông con -1tháng là 1tr và tiền ăn linh tinh của con hoặc quần áo, thuốc thang ...Và nếu hết sữa bột thì ông xã em phải chi là 300n cho em mua sữa cho con (2tháng mới hết 1 họp 900g).
    Em có nói với ông xã em là bây h một tháng ông xã em sẽ đưa cho em 3tr/tháng, em sẽ trực tiếp đưa cho mẹ chồng em tiền ăn và đóng tiền gửi con...nhưng ông xã em không chịu .Với các lý do: anh được trừ tiền đóng hàng ngày nếu trở hàng....
    Em có nói là em là con dâu nếu đóng như vậy (theo cách em đề nghị) thì sẽ là hay nhất mà vừa khéo (giữa mẹ chồng và nàng dâu).Em xin các bác cao thủ cho em ý kiến về khoản tài chính này.
    Em xin nói thêm là khi chưa có cu tí em tự đóng tiền ăn cho mẹ chồng em -500n/tháng đến khi có cu tí rồi ông xã em mới đóng như vậy.
    bác nào có ý kiến hay nhất em vote5*
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác bây giờ rất khó giải quyết tại sao khi mới cưới bác lại kô bảo chồng phụ tiền dzí bác hoặc mún đưa cho mẹ chồng thì bác là ngừi đứng ra đưa thì sẽ hay hơn ý .nhưng đằng này bác đợi khi có con bác mới iu cầu chồng làm thế thfi có lẽ hơi trễ và hơi khó thực hêin theo ý bác .cái gì cũng vậy ngừi ta nói là việc gì mình mún thì ngay từ đầu thẳng thắn với nhau hay hơn .em nói thật bác đừng bùn ngoài bác ra không ai mà không mún chồng đưa tiền cho vợ cả đo là chiện phải có thôi bác ạh .chồng bác phụ gia đình 01 tháng 1tr5 là hơi nhìu ý trong khi bác đi làm , con đi học , còn chồng bác đi xe 5 khi 10 hoạ mới đầy đủ ở nhà còn tiền học , tiền sữa , quần áo ...của con bác nên bắt buộc ngừi chồng phụ 01 phần vì níu 01 mình bác lo thì sẽ không đủ đâu đó là chưa nói đến việc sau này khi con bác học lớp lớn hơn nữa đủ thứ tiền sinh ra .bác cũng nên xem tiền của chồng 01 tháng chạy xe được bao nhiu , chi phí xài , ăn uống gặp gỡ bạn bè là bao nhiu..... hoặc bàn lại dzí chồng xem có nên giảm tiền phụ bố mẹ chồng lại đưọc hogn vì khi chưa có con khác khi có con rồi lại khó khăn hơn để tiền lo cho con nữa ý .việc này 02 vợ chồng phải bàn bạc thống nhất với nhau mới được bác ạh 01 mình bác giải quyết kô được đâu vả lại còn bị mang tiếng nữa ý ...chúc bác đuợc như ý nhá
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Luẩn quẩn với vấn đề tiền nong qúa chị nhỉ,
    Anh trai em cũng vướng kiểu như chị ý. Em thì ko ở nhà với bố mẹ và anh chị nên ko vướng. anh em làm với bố em nhưng bố em ko đưa xiền cho anh. Chị dâu đi làm thì nuôi con, và thi thoảng mua đồ ăn. Rồi có hôm bố em lại bảo sao chị em đi làm ko đưa tiền nộp gia đình, thế là ầm ĩ nên. Nhà có túng thiếu đâu, có thể nói là rất khá giả mà bố mẹ cứ cái kiểu cổ hủ ngày xưa là con cả phải ăn chung với bố mẹ, rồi đi làm phải đưa tiền cho bố mẹ.
    Em về nhà là phản đối lắm bảo bố mẹ đã ko đưa tiền cho Anh rồi, chị đi làm còn nuôi cháu tiền đâu nữa mà đưa.
    Em thấy lấy vợ/chồng rồi giải quyết việc gia đình thật mệt mỏi, nhất là tiền nong đó. nên em quyết ko đi làm thuê lâu. Đi làm thue sẽ ko làm chủ đc đồng tiền và sẽ lại luẩn quẩn kiểu đó. làm đc ít tiền rồi tính toán phân bổ sao cho hợp lý, tiền ăn, tiền nhà, nuôi bé, ....
    Em cũng ko nghĩ ra cách j hay ho cả, có lẽ chị chia sẻ với chồng những khó khăn khi nuôi em bé xem. sau này em lấy vợ nhất quyết ở riêng ko chung đụng với ai hết.

  4. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    không bác nào cho ý kiến hộ bác ấy ah
    Bác nào có ý kiến gì thì góp thêm cho bác ấy đi để bác ấy có sức mà "bật"
    Em up hộ bác
  5. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó hiểu, tại sao khi đã có người yêu rùi mà vẫn còn buông lời đùa cợt tình cảm đối với những cô gái khác nhỉ? Thế họ làm thế liệu có thấy có lỗi với Bạn gái của mình ko?
    Các bạn thấy sao nhỉ?
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ja đình đa hệ khổ nhỉ..
    mà bác zai sao k dưa lưong cho vợ????k khéo lại j j bên ngoài thì nguy
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    hơi bị trớt wớt áh mở topic mới ra mà hoải ý kiến cái này topic của ngừi khác đnag chờ xin thêm ý kiến mờ lại.....spam trắng ttrợn thế àh
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tiền nong nhức đầu lắm.
    Thôi để cho chồng bạn đưa tiền cho mẹ chồng đi. Như thế bạn đỡ phải giáp mặt với mẹ chồng mà nói chuyện tiền nong.
    Mà tiền chính là cái làm cho xích mích tăng nhanh trong gia đình nhất đấy!
    Vì vậy bạn để cái đó cho chồng.
    Còn muốn chồng đưa thêm tiền thì bạn liệt kê ra một tháng bạn tiêu những gì cho chồng xem
    nếu hợp lý thì có bao giờ chồng chối đâu
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ôi ! Hiếm hoi ! Quả thật là hiếm hoi.
    Cái thôn Tâm sự này hầu hết là trai chưa vợ, gái chưa chồng, trừ có hai Mod ra.
    Thế mà lại được tin tưởng tâm sự cho nghe một chuyện rất thực tế đời sống vợ chồng.
    Không vào đây comment không được ------------------------------------------------------
    1. Đầu tiên anh muốn bàn về việc có nên yêu cầu chồng em đóng một số tiền cố định là 3 triệu.
    Anh đồng ý với ý kiến của Dangmaivy ở một điểm: chồng em thu nhập không ổn định, vậy mà em yêu cầu hàng tháng phải đóng cố định một số tiền. Như thế có khó quá không??? Em thử đặt địa vị của mình ở vị trí anh ấy xem. Với những tháng anh ấy không kiếm đủ 3 triệu, liệu rằng anh ấy có làm ẩu làm liều để kiếm đủ số tiền đó. Liệu chồng em có chạy quá tốc độ an toàn mong thêm chuyến ( quay đầu nhanh ) để rồi gặp phải những rủi ro không đáng có ( Anh cũng là lái xe nên anh rất hiểu chuyện gì có thể xảy ra và hiểu những áp lực tâm lý mà lái xe phải chịu ). Tất nhiên có những tháng, hoặc hiện nay thu nhập của anh ấy không bao giờ dưới 3 triệu - điều này anh sẽ đề cập đến việc quản lý tài chính của chồng em ở phần 2.
    Trong khi mẹ chồng em đồng ý với một phương thức nộp tiền linh hoạt hơn nhiều: có ăn thì đóng tiền, ngày nào không ăn cơm nhà - tức là anh ấy phải ăn cơm đường cháo chợ với cái giá gấp đôi gấp ba - thì bà cụ miễn cho. Chưa kể những hôm đó, chả nhẽ không có chén nước điếu thuốc lúc chờ xếp hàng. Lại còn những khoản bia bọt mà phụ nữ nghe cảm thấy rất vô lý nhưng thực sự không thể thiếu được trong việc quan hệ khách hàng. Anh không phải là bênh bà cụ nhưng anh nghĩ bà cụ không chỉ thương con mà còn rất từng trải.
    Thế còn em. Em có thương chồng em không??? ! ! !
    ................................................................
    2. Bàn sang vấn đề khác: việc quản lý tài chính của chồng em.
    Việc này là rất cần thiết theo quan niệm của nhiều chị em phụ nữ vì chị em sợ có nhiều tiền trong ví, nhẹ thì cờ bạc rượu chè, nặng nề ra thì hít chích hay bồ bịch.
    Em ở trong trường hợp rất khó quản lý tài chính của chồng.
    Giả dụ chồng em là người làm công ăn lương. Em chỉ cần đòi chồng nộp toàn bộ lương. Còn thưởng hay phong bì thì " móc túi " ( anh nói theo nghĩa rất ngọt ngào nhé ) được đồng nào hay đồng ấy. Lỡ mà anh ấy còn được xu nào trong túi thì thôi, cũng phải để cho anh ấy có cốc trà đá mà uống. Vả lại, như thế anh ấy sẽ năng động hơn trong việc kiếm tiền, vì có kiếm thêm được mới có cái mà thỉnh thoảng uống cốc bia với bạn cho khỏi mang tiếng sợ vợ. Còn anh nói thật nhé - gái gú hay hít chích - nó tốn tiền lắm chứ mấy đồng lẻ ấy có quăng ra gái nó cũng không thèm đâu. Chưa kể anh ấy mà đẹp trai, manly, có khi đi với gái, gái nó cho thêm tiền mà hút chích, bia bọt.
    Đằng này. Chồng em không làm công ăn lương nên thu nhập không ổn định. Em căn cứ vào đâu mà đưa ra chỉ tiêu thu nhập trên 3 triệu.
    Chưa kể : Em có tự đi sửa chữa xe ô tô mỗi khi cần bảo dưỡng, sửa chữa được không. Em có hiểu về cơ khí ô tô không? Cái Rotuyn của hệ thống lái hay con chuột phanh nó hơi rỉ dầu ra một tí - mà xe vẫn chạy được. Trong trường hợp như thế chồng em xin tiền sửa xe em có cho không? Hay em nghĩ: xe vẫn lăn bánh đấy thôi, phanh vẫn ăn mà, ông chỉ giả vờ xin tiền đi bao gái thôi. Nhưng mà thực ra em ạ. Nó rỉ dầu một tí thôi nhưng đi thêm vài trăm cây là nát cái gioăng cao su, mất lái hay mất phanh lao xuống vực lúc nào không biết. Anh xin lỗi vì dân lái xe và buôn bán rất kiêng ăn nói như vừa rồi - nhưng anh vẫn phải nói chi tiết cho em hiểu sâu.
    Ngay cả một việc đơn giản là chi phí quan hệ khách hàng, phần trăm hoa hồng chi cho bên gọi chở hàng ( nếu có ) anh sợ rằng em cũng không nắm được hết.
    KHÔNG XIẾT ĐƯỢC THÌ PHẢI LẤY LẠT MỀM MÀ BUỘC CHẶT EM Ạ.
    Anh ấy có thương cu Tí không, anh ấy có ngượng với bạn bè khi cu Tí không được bằng con hàng xóm không??? Cha nào chẳng muốn kiếm nhiều tiền về đưa cho vợ để con mình khỏi thiệt thòi. Em cứ đánh vào tâm lý đó, anh tin anh ấy sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để đưa về cho em nhiều hơn 3 triệu cơ.
    Mà. Em ạ. Nếu có những tháng công việc làm ăn của anh ấy không thuận lợi, không kiếm đủ 3 triệu mang về, thì em còn nên an ủi cho anh ấy đỡ tự ti vì mình là thằng đàn ông mà không lo được cho vợ con nữa kia.
    Còn việc cân đối chi tiêu hàng tháng, hàng năm sao cho số tiền anh ấy mang về vẫn ĐỦ thì anh nghĩ rằng phụ nữ các em có tài hơn đàn ông các anh.
    Thế nhé. Có gì cần tâm sự, em cứ lên đây. Anh và mọi người luôn thiện tâm giúp đỡ.
    Chúc em và gia đình hạnh phúc !
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 26/09/2007
    Mà em ơi ! Còn một chuyện lặt vặt ngoài lề nữa: Em viết " trừ tiền đóng hàng ngày nếu trở hàng....". Nếu em không có ý định viết theo phong cách hài hước thì phải viết là " chở hàng " mới đúng chính tả. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt em nhé.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 26/09/2007
  10. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    __________________________________________________
    Cảm ơn anh rất nhiều về việc tư vấn của anh.
    Trước khi đưa ra để hỏi ý kiến của mọi nguời ở đây em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ngay cả về viêc bị công an phạt, hay việc thay xăm lốp,... em đều đã nghĩ và bỏ qua .Cụ thể là khi chưa có bầu em cũng ko bắt đưa tiền, đến khi có con cũng vậy .Mà chỉ có bắt đưa 300n tiền mua sữa (2 tháng mới hết một hộp), các khoản chi tiêu thêm ví dụ như sửa xe hộ vợ hay gì đó em đều đưa tiền cho...
    Chính vì những điều mà anh đã nói (trên cả 2 mục) em mới vô đây để xin ý kiến mọi người làm sao cho hài hoà nhất mà không ảnh hưởng đến tình cảm và quan hệ vợ chồng.
    *Mục 1:
    - Em cũng không nhất thiết yêu cầu một tháng đóng đủ 3tr mà cái em muốn nói ở đây là trách nhiệm với gia đình.Vì từ trước đến h(bây h luôn) em có nhận được từ chồng em một khoản nào nói là đưa vợ để chi tiêu đâu, trừ khi em yêu cầu đưa.Vd:Tiền sữa.
    - Em không thắc mắc về việc mẹ chồng em yêu cầu nộpp tiền hàng ngày (mỗi ngày 50n, hôm nào chở hàng cho nhà thì thôi không phải đưa).(Mẹ chồng em kinh doanh mà lại tính ko được mấy vụ này ah.)
    -Em mà không thương chồng thương con thì em chẳng vô đây làm gì
    *Mục 2:
    - Đúng là em rất khó quản lý tài chính của chồng.Vì ông xã em còn có tật cá độ bóng đá nên em rất sợ...
    - Việc sửa xe pháo em cũng rất rõ.
    Việc em đưa ra tối hậu thư như vậy cũng đâu là cách hay nhất mà em chỉ muốn làm sao để anh ấy có trách nhiệm với gia đình, con cái, không cá độ...
    Vì vậy em cần lời khuyên để có giải pháp.
    Em cảm ơn anh rất nhiều.
    ++++++++++++
    Sai lỗi chính tả là do em gõ nhanh nên không để ý.Cảm ơn anh đã nhắc nhở

Chia sẻ trang này