1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác cho em một số ý kiến với...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beotronquay, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thư trả lời beotronquay:
    ----------------------------------------
    Beotronquay:
    ( 1 )chưa có bầu em cũng ko bắt đưa tiền, ( 2 )đến khi có con cũng vậy .
    ( 3 )hôm nào chở hàng cho nhà thì thôi không phải đưa). ( 4 )không thương chồng thương con thì em chẳng vô đây làm gì
    ( 5 )tật cá độ bóng đá nên em rất sợ...
    - Việc( 6 ) sửa xe pháo em cũng rất rõ.
    ++++++++++++
    Sai lỗi chính tả là do em ( 7 )gõ nhanh nên không để ý.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Anh xin tiếp tục trả lời em vì lúc trước anh đã chưa thực sự hiểu hết tâm tư của em.
    Anh đánh số câu trả lời từ 1 đến 7 nhé, ở trước phần đánh dấu mầu vàng ấy, cho em tiện theo dõi.-----------------------------
    ( 1 ) và ( 2 ): Anh lại tiếp tục đồng ý với dangmaivy ở một điểm là:
    " Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về "​
    ( Trích ca rao thế kỷ 21 )
    Ngay từ thời gian đầu, nhẽ ra em phải có buổi nói chuyện chính thức với anh ấy để anh ấy hiểu đàn ông có gia đình thì phải như thế nào trong chuyện thay đổi thói quen sinh hoạt, kế hoạch chi tiêu ( về căn bản ). Còn cụ thể thì vợ chồng cứ từ từ mà nói - mưa dầm thấm lâu mà. Tuy vậy, Dangmaivy à, Vy lấy chồng chưa hay là qua tuần trăng mật rồi. Nói chung trong giai đoạn đang mặn nồng - sau đám cưới, trước khi có bầu thì cũng ngại nói chuyện tiền nong nhỉ? Thiếu khéo léo là ảnh hưởng đến tuần trăng mật ngay.. Bây giờ chuyện con mọn nó thúc vào lưng mình rồi mới đặt ra vấn đề này. Thôi, dù sao cũng chưa muộn. Em vừa tạm thời chấp nhận cách nghĩ của anh ấy, vừa thuyết phục dần dần. Mưa dầm thấm lâu mà. À mà lúc dễ thuyết phục nhất là khoảng sau 10 giờ đêm, những hôm không có bóng đá nhé
    ( 3 ). Chết dở nhỉ? Em thỉnh thoảng thấy mẹ chồng vui vẻ phải tranh thủ mà tỉ tê. Mẹ ơi chở hàng cho nhà, anh ấy uống nước ngoài đường cũng hết gần 50 ngàn rồi, mà chúng con còn có bao khoản phải lo chứ đâu chỉ có ba bữa cơm. Mẹ " trả lương " anh ấy cao hơn chút đi, MẸ ! ! ! ! ( Oài ! Có cái mỏ lớn nhất là mẹ chồng - chủ doanh nghiệp thì không đào lại đi đào mỏ chồng - Ui ! Anh đùa đó nghen, đừng hiểu nhầm là nói thật ). ( Chú thích : phần này sửa lại theo yêu cầu của chủ Topic: đây là ví dụ mình sẽ nói thế thôi, còn tuỳ tính bà mẹ chồng thích ăn nói kiểu gì mà ta phun châu nhả ngọc - hay là: mẹ thích chơi tới bến, con cũng chơi tới bến với mẹ )
    ( 4 ). Anh xin lỗi không nói rõ nhưng câu hỏi mà anh hỏi em là câu hỏi tu từ - tức là câu hỏi chỉ để mở ra một hướng suy nghĩ hay kết luận một vấn đề gì đó thôi. KHÔNG PHẢI LÀ ANH CÓ Ý BẢO EM KHÔNG THƯƠNG CHỒNG CON.
    ( 5 ) Lái xe mà thế là thường. So với chồng em, anh còn " tệ nạn " hơn nhiều ( Oài ! Chắc mình ế vợ roài ! ). TUY VẬY, đó không phải là điều có thể chấp nhận được trong đời sống gia đình nếu như anh ấy không đủ tỉnh táo mà mang tiền mua sữa cho con đi cá độ. Chơi bời thì có thể, nhưng phải có giới hạn - nếu em đồng ý với anh như thế thì khuyên bảo anh ấy dần dần - ví dụ hôm nào hết trận bóng đá, anh ấy về trông mặt buồn buồn ( thua độ chăng? ! ) thì em lại lôi con ra, cấu nhẹ một cái vào mông nó rồi bảo anh ơi, con đói mà mình hết tiền mua sữa. Anh ấy sẽ thay đổi, dù là cần có thời gian dài. EM CỐ KIÊN NHẪN NHÉ. ( Sửa theo yêu cầu chủ Topic: cấu hay véo thì tuỳ, nhưng nói chung là THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT - thương con, không muốn con phải chịu đau mà hỏng chồng thì thương cái xương chẳng còn Mạnh mẽ và tàn nhẫn lên hỡi chị em, nếu muốn thành công )
    ( 6 ). Đáng bái phục, đáng bái phục. Quả là nữ lưu nước Việt ta vô cùng đáng kính nể. Có được một người vợ am hiểu thông cảm cho những khó khăn của chồng ( lúc sửa xe là khổ nhất ) thì thật hạnh phúc.
    ( 7 ) Anh trách nhầm em rồi. Em đang bức xúc, đánh nhầm có một lỗi chính tả mà anh cũng chỉ trích - nâng cao quan điểm là trong sáng hay không trong sáng. So zi À, vừa rồi chính anh cũng mắc đến vài lỗi chính tả do đánh nhanh quá, anh sửa lại rồi đó - ai cũng có lúc nhầm mà anh lại trách em. Một lần nữa anh xin lỗi.
    ( 8 )( Không bôi vàng ) Kết luận là em chỉ muốn chồng có trách nhiệm hơn thôi. Nếu anh không nhầm thì em cần sự chia sẻ của anh ấy về những lo lắng của cuộc sống gia đình hơn là chuyện tiền nhiều hay ít. Vợ chồng nên tìm nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Em có hiểu chút gì về bóng đá không? ĐI XEM ĐÁ BÓNG CÙNG ANH ẤY ĐI. Nhân tiện lúc vui ( vì ăn cá độ bóng đá ) mà chia sẻ, rồi.. dần dần......cả lúc không xem bóng đá nữa.
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 26/09/2007
  2. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Thật sự là em cảm ơn anh và mọi người rất nhiều.
    Về mấy khoản bôi vàng thì em có một số ý:
    (3):"Mẹ " trả lương " anh ấy cao hơn chút đi"Em mà nói câu này chắc bị kê miệng mấy hôm ấy chứ.
    Nói thật là mẹ em làm vậy để anh ấy có trách nhiệm hơn với gia đình, có ý thức gom góp tích luỹ, bớt cá độ...
    Nhàem đông người em chẳng mua thêm được cái gì mà lại còn kỳ kèo vậy chắc em...hichic
    ( 5 ) "Lái xe mà thế là thường. So với chồng em, anh còn " tệ nạn " hơn nhiều"
    Anh ơi cái khoản cá đọ này thì ông xã nhà em mới học tập được khoảng gần nửa năm nay thôi.Chứ trước kia còn không biết bóng đá là gì, đội MU có ai chắc cũng chịu, chung kết WC còn ko thèm xem cơ...Vậy mà...
    Còn "khoản bồng con mà cấu" thì chắc em không làm được, đã thua cá độ về con lại khóc thì chắc nồi cơm tan bằng sạch (ông xã nhà em thì ko dám đập bát đũa)...
    Khoản cá độ này thì em đang tháo dần dần.
    Em cũng đã nói nhiều và ông xã cũng nói là thay đổi.
    Kết luận của em chỉ cần như thế này.
    "Kết luận là em chỉ muốn chồng có trách nhiệm hơn thôi. Nếu anh không nhầm thì em cần sự chia sẻ của anh ấy về những lo lắng của cuộc sống gia đình hơn là chuyện tiền nhiều hay ít"
    Nếu đàn ông có trách nhiệm hơn thì em nghĩ việc tiền nong chỉ là chuyện nhỏ.
    Em đưa ra chính sách như vậy thật tình là để anh ấy quan tâm gia đình hơn .Vì gia đình nhỏ bé của em cũng cần có những khoản tiết kiệm nho nhỏ chứ.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày mai sẽ có một đôi vợ chồng hạnh phúc bế con đi chơi. Sẽ không có chuyện cãi nhau nữa.
    Các trai làng gái bản TTVNOL nghĩ sao? Chúng ta đừng vì cái răng đau của chính mình mà quên đi nỗi đau của người khác. Cứ sụt sùi khóc thương thì có nghĩa lý gì đâu.
    TTVNOL - Tiến lên. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 26/09/2007

Chia sẻ trang này