1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em một vài lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi M212, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em một vài lời khuyên.

    Chào các bác em cũng vào diễn đàn này lâu rồi nhưng cũng chẳng mấy khi viết gì chỉ đọc bài của các bác hôm nay có chuyện này muốn các bác cho một vài lời khuyên, về chuyện tình cảm em rất gà .
    Em và bạn gái em quen nhau đã được 5 năm nhưng yêu thì cũng mới đựoc 1 năm , quen từ hồi em học năm đầu ĐH nhưng hết năm đầu em đi học xa nhà nên không tiến thêm đựoc gì chỉ giữ ở mức duy trì quan hệ bạn bè , rồi nàng tốt nghiệp, đi học M.S nhưng khổ cái là hai đứa lại không cùng một nơi cách nhau đến mấy múi giờ liên lạc với nhau cũng chỉ bằng chát và fone . Nàng không xinh nhưng dễ nhìn và điều quan trọng là tính cách rất hay sống độc lập và rất thông minh mọi người nhà em đều quý nàng, còn các em và mẹ nàng coi em như người nhà rồi.Trong mọi chuyện em và nàng khá hợp nhau về quan điểm cũng như các chuyện khác. Thời gian đầu của bọn em rất đẹp em sống như trên trời học hành thì càng ngày lại càng tốt lên thấy học còn trâu hơn cả ngày trứơc.Rồi nhiều lúc thức thâu đêm để chát với em(có lẽ đây là một việc sai lầm đây) vì nghĩ đơn giản là nàng con gái mà lại mới đi học xa nên cần quan tâm nhiều (gọi điện, nhắn tin, chát) , thời gian đầu nàng cũng gặp một số khó khăn những điều mà khi ở nhà nó sẽ không trở nên lớn như vậy những lúc nhớ nhà , cô đơn, áp lực công việc ...Sang nơi mới nàng cũng có nhiều người quan tâm, theo đuổi nhưng em rất tin nàng tin ở tình cảm của 2 đứa tin là cứ như thế này thì chẳng có gì có thể làm 2 đứa xa nhau được. Nhưng có lẽ em đã chủ quan cộng với sự vô tâm nữa nên một vài lần nàng có chuyện không vui em đã không động viên an ủi nàng kịp thời , mà lại còn không để ý đến những gì khác lạ xảy ra quanh nàng cứ như người trên mây ấy đang ngồi tận hưởng hạnh phúc mà không lo giữ gìn gì cả rồi đến một lần cách đây khoảng 2 tháng nàng bảo là dạo này tình cảm của em dành cho anh không như trước nữa chúng ta hãy xa nhau một thời gian ...rồi sau đấy 1 tháng nàng bảo bây giờ chúng ta như 2 người bạn . Nghe mà không tin gì mình nghe nữa không hiểu điều gì ******** yêu đang vậy mà tắt đựoc và em chưa đồng ý từ đấy cũng không liên lạc lại với nhau. Khi em nói không thể nào tin nổi , khi mà tình cảm của mình dành cho em rất nhiều , một người chung thủy sống tình cảm như em sao lại hết tình cảm được nhanh thế nhỉ ...v.v?! Rồi cũng chẳng hôm nào ngủ ngon đựơc toàn chập chờn nghĩ đến nàng, có hôm đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên là lại nghĩ đến nàng. Rồi trạng thái tinh thần không ổn, uất ức người cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra ..học hành cũng có phần ảnh hưởng. Nhưng cũng phải học hành thi cử cái đã không bị cắt học bổng thì chỉ về quê chăn bò thôi. Những gì từ trước cố gắng, hy sinh để có sẽ tan hết.
    Hôm nay cũng được hơn 2 tháng em cũng bình tĩnh hơn thi cử cũng gần xong em định chiến đấu nên lên đây xin các bác một vài lời khuyên.
    - Em thấy rất yêu nàng và càng ngày càng cảm nhận được điều đó mặc dù nàng khi nói thì đã phải xuy nghĩ rồi và nàng thì có đủ sự dứt khoát nhưng vẫn chiến đấu quan trọng là nàng còn tình cảm với mình hay không thôi(em vẫn tin là nàng còn tình cảm chưa hết đưọc ), các bạn có cách nào để biết được cô ấy nghĩ và còn dành cho mình thế nào không?
    - Bên cạnh nàng có người quan tâm và tạo được sự tin tưởng ở nàng nhưng em cũng không quan tâm quá đến sự có mặt của người này hay nghĩ quá do khi tình cảm đã dành cho mình phai nhạt và có hắn nữa nên hết cục như vậy, nghĩ đến hắn sẽ tự nhiên tạo thêm tâm lý cho mình, gây khó ra, mất bình tĩnh nghĩ lung tung hỏng việc . Cái này bác nào có kinh nghiệm xem nên thế nào với vấn đề này?
    - TY và khoảng cách như bão và lửa nhưng em vẫn tin là vượt qua được, nàng bảo có lẽ do khoảng cách, nhiều chuyện hay những tâm sự đời thường không nói được rồi nhiièu cái cần lo nữa... Niềm tin này có quá thiếu thực tế trong trường hợp này không nhỉ ?
    - Nguyên nhân của chuyện tình cảm mất đi có phải do khi chưa quá xâu sắc rồi nhưng cài từ phía em(thiếu sự quan tâm chia sẻ cần thiết, môi trường sống khác, những điều lo lắng về tương lai ..v.v) ?
    - Sau một thời gian không liên lạc như vậy có ổn không nhỉ, quay lại thì nên thế nào? nên cứ chấp nhận là bạn rồi tiến vòng vèo một tí hay là cứ thế mà tiến ?
    Mong nhận được lời khuyên của các bác ! em viết hơi dài rồi các bác chịu khó đọc nhé!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú tiến tới cho anh,sợ dek gì cơ chứ.Có khi em nó cũng mết chú nhưng nó là gái nó ngại thể hiện nên chú phải mở lối cho em nó chứ,phải tấn công liên tục vào,anh chúc chú thành công,thịt đi ko mai ngày kia nó gầy chú nhé.
  3. sorcerer_no_magic

    sorcerer_no_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, đọc bài viết của anh, em thấy anh rất chân thành và chắc tình yêu của anh với chị ấy cũng phải sâu đậm lắm. Nhưng tình yêu cũng giống ngọn lửa ấy, lửa nhỏ sẽ tắt nếu ta không biết nhen nhóm nó lên, theo như anh viết thì em thấy anh có vẻ hơi thiếu quan tâm đến chị ấy thì phải. Người con gái dù độc lập cá tính mấy chăng nữa nhưng cũng có lúc yếu đuối lắm chứ, cũng mong được sự cảm thông chia sẻ lắm chứ; đơn giản chỉ là lời hỏi thăm đúng lúc đúng chỗ thôi; mà nếu có người con trai nào đến bên chị ấy lúc yếu đuối nhất thì...
    Điều quan trọng bây giờ là anh phải quan tâm đến chị ấy hơn nữa đi; lần cuối cùng anh chị gặp mặt nhau là khi nào? Xa xôi mấy nhưng lúc này anh đừng có chần chừ nữa, không thì mất hết đây, hãy về gặp chị ấy đi. Chúc anh sáng suốt và tìm lại được tình yêu.
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đọc bài chú này,chưa kịp trả lời vì bận đi ăn cơm,online đã thấy đồng nghiệp TVinh trả lời giùm rồi.Tôi cũng muốn nói với chú là cứ tiến lên,xa xôi như thế,để không chắc còn đấy?Người yêu bằng tình cảm như chú,cứ để lâu dài thì thành công thì hơi khó đấy.Tiến lên,hạ gục không thương xót rồi bem đi.Có gì cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ qua đây.
    Chúc chú sớm đến được bến bờ nơi em của chú đợi....
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đ/c M212 thân mến, rất thông ca?m với hoa?n ca?nh va? tâm trạng hiện thơ?i cu?a đ/c. Vấn đê? cu?a đ/c theo nhận xét chu? quan cu?a tôi la?:
    - Yêu quá nhiê?u dâfn đến sự quan tâm một cách thái quá đến đ/c nưf ngươ?i yêu.
    - Thơ?i gian va? khoa?ng cách.
    - Một số đ/c ga? đang nhơ?n nhơ cạnh ngươ?i yêu cu?a đ/c
    Mặc du? yêu nhau đến như thế na?o chăng nưfa tôi nghif đa số các đ/c nưf đê?u muốn ngươ?i yêu cu?a mi?nh pha?i mạnh mef va? la? chô? dựa vê? tinh thâ?n cho họ. Cái sai cu?a đ/c la? đaf tạo nên một ấn tượng quá phụ thuộc va?o chuyện yêu đương va? sự quan tâm đến đối tượng không đúng lúc, mặc du? lý do việc la?m thái quá cu?a đ/c thoạt trông có ve? chính đáng... nhưng cách thê? hiện cu?a đ/c thật giống như mấy anh cha?ng trong film ơ? xứ Nam Nhân Sâm.
    Thơ?i gian va? sự xa cách có thê? la?m xói mo?n ca? nhưfng thứ tươ?ng như không thê? na?o phá vơf nô?i. Nhưfng că?ng thă?ng, giận hơ?n, lúc cô đơn ma? lại không có ngươ?i yêu bên cạnh .. chat-sms-phone chi? la? gia?i pháp mang tính chiến thuật va? tạm thơ?i trong khoa?ng thơ?i gian ngắn ma? thôi.
    Khi đ/c đi vắng thi? theo quy luật tự nhiên ngay lập tức có ha?ng tá chú ga? khác sef vây quanh đ/c nưf. Theo tôi nghif đây không pha?i la? vấn đê? nan gia?i nếu ti?nh ca?m cu?a đ/c nưf da?nh cho đ/c đu? lớn.
    Trong ti?nh yêu thi? không nên so sánh nhưng có ve? ti?nh ca?m cu?a đ/c gia?nh cho đ/c nưf nhiê?u hơn la? đ/c nưf gia?nh cho đ/c.. Tư? nhưfng yêu tố trên thi? có lef đ/c đaf hội đu? điê?u kiện ?ocuộc khơ?i nghifa thất bại? nhưng sef trơ? tha?nh ?ocuộc tô?ng diêfn tập? khi gia?nh chính quyê?n. Đứng vê? mặt Tâm thâ?n học ma? nói thi? ?oyêu cô?ng nhiệt? cufng la? một biê?u hiện cu?a tâm thâ?n nhẹ, nhưng đ/c M212 vâfn đu? bi?nh tifnh đê? thi cư? học ha?nh vâfn biết lo lắng vi? sợ mất học bô?ng pha?i vê? quê chăn bo?... Đó la? điê?m sáng ơ? đ/c va? hafy cố phát huy nhé.!
    Khi yêu nhiê?u va? yêu cuô?ng nhiệt ngươ?i ta thươ?ng thi vị hoá, thâ?n thánh hoá ti?nh yêu cu?a họ. Sự thật thi? nó không đẹp như nhưfng vị thâ?n ma? họ tự ve? ra.. nó không có cánh cufng chă?ng có cung tên va? đôi khi nó cufng chă?ng chịu mặc quâ?n áo gi? ca?, nó rất trâ?n tục va? cufng có nhưfng ham muốn rất ư la? tâ?m thươ?ng. Hafy la?m nhưfng việc ma? nó ba?o câ?n pha?i la?m, đư?ng dô?n nén va? ép buộc nó vi? nó sef bị đau (đ/c nam na?o khi được ôm ấp ngươ?i yêu hă?n biết khi nó đó bị ?ođau? ơ? chô? na?o rô?i)... chi? khi na?o dám sống với chính mi?nh qua sự chi? ba?o trâ?n trụi cu?a nó thi? sau na?y du? có chuyện gi? xa?y ra đ/c cufng không pha?i hối tiếc.
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Tớ vote ngay cho đồng chí 5* ở 2 nơi ngay đây. Giờ phải ra ngoài gấp, tối về online lại, rồi đọc lại tiếp.....
  7. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    To 2 bác: TVinh và pathfinder_ARMADA
    Tiến tới thì chắc chắn rồi bác ạ , bây giờ xem trước kia có những gì đã làm không đưọc thì bây giờ làm lại, làm tốt hơn. Bây giờ em đang bí ở cách "đánh", chưa thấy có một phương án nào có thể thay đổi cục diện theo chiều hướng tích cực được , nhiều cái nghĩ nhưng cứ cảnh xa nhau thế này cũng không thực hiện được. Bước đầu quay lại em chỉ cần sự thoải mái tự nhiên cái đã , vì nàng bảo bao giờ coi như bạn thì sẽ contact chả nhẽ mình phải vòng vèo một chút àh các bác ? Các bác xem có kỹ thuật nào hay cách gì không chỉ em với .
  8. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp chị ấy lần cuối hơn 2 tháng rồi, nói là gặp nhưng cũng chỉ trên Mạng thôi. Sang bên chị ấy thì anh không sang được(nếu sang được thì anh đã sang từ lúc vẫn chưa có gì rồi) . Anh cũng nghĩ nên quan tâm nhiiều hơn 2 tháng rồi để thế cũng hơi mạo hiểm, thế như em là con gái mà trong trường hợp này sự quan tâm như thế nào sẽ dễ dàng được chấp nhận
    không tạo cảm giác khó chịu ...? Vì ngày bắt đầu có chuyện ấy anh càng quan tâm thì càng phản tác dụng. (chỗ này các bạn nữ có thể nói một vài xuy nghĩ được không ?!).
  9. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời nhận xét của bác đúng! Nhiều lúc không giữ được cái đầu lạnh bác ạh , nhiều lúc thấy nên để khoảng trống, không nên quá suốt ngày quan tâm lúc nào cũng nghĩ về nó nhưng lại thiếu đi sự sâu sắc cần thiết và đúng lúc--> Nhàm chán,Đơn điệu...
    Đợt đầu thì cũng còn nhiều thời gian , sau đấy thì cả em va nàng đều bận cả ngay trên Lab và trên trường mà chát chít cũng chỉ cuối tuần , điện thoại thì cũng tuần lần 2 lần . Lúc mới sang đấy em bảo kiểu này lại bỏ xe ngoài công viên rồi , nàng bảo khoá cổ khoá càng rồi mà xe biết tự chống trộm nhé! Rồi có chuyện gì nàng cũng kể cho em, nên rất tin nàng.Lúc mới sang thay đổi môi trường , cuộc sống mới ... em cũng động viên nhiều vì ít nhiều mình cũng đi trước rồi mà con gái đi học xa nhièu cái vất vả, nàng có lần nói làm em cảm động lắm bảo chỉ cần anh và mẹ động viên là đủ rồi, sau này bao giờ về em bù đắp những vất vả cho anh ... càng ngày em càng yêu nàng hơn và rất tin tưởng ở nàng . Cũng có thể chủ quan ở đây rồi không chịu để ý những cái đang diễn ra. Cũng bất ngờ hôm nàng bảo cần thời gian xuy nghĩ cũng chỉ trước đấy máy hôm hai đứa vẫn nói chuyện tình cảm , em không nghĩ gì đến chuyện tồi tệ thế từ ngày yêu nàng, lúc nghe nàng nói em chỉ nghĩ đơn giản là có chuyện gì nghiêm trọng đột ngột, hay do áp lực công việc...nên mới vậy chắc rồi sẽ ổn thôi, nhưng lần này thì sai hết, nàng khá dứt khoát, mọi cố gắng tiếp cận lúc ấy đều không tốt, mà lúc ấy cũng bực quá không bình tĩnh được với còn học hành nữa nên từ dạo ấy chưa chuyện trò gì cả.
    Bây giờ chắc chắn sẽ "chiến đấu tiếp" coi như thời gian vừa qua "khởi nghĩa thất bại" lui quân củng cố lực lượng "xung phong " tiếp , cứ chân chất nông dân xông tới hay thế nào các bác? shanex là con gái có thể nói một chút diễn biến tâm lý của con gái trong trường hợp này không.
    Mong nhận được ý kiến của tất cả các bác.
    Được M212 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 14/01/2006
    Được M212 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 14/01/2006
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng nghe mấy bác Gà trong này tư vấn, hỏng đấy !! Tớ thấy cậu chả còn hy vọng gì nữa rồi....Bởi cậu và người iu ở cách nhau mấy múi giờ...Giả sử cô ấy muốn kiss cậu thì cũng chỉ qua cái yahoo là cùng...
    Mà trong tình yêu, gần gũi mới đem lại cảm xúc ....
    Một sớm mùa đông...đôi môi em là ánh lửa hồng...Ru đời đi nhé...cho ta nương nhờ lúc thở than...
    Nói chung con gái cần 1 vòng tay ôm ấp, cái này nhiều khi còn quan trọng hơn là tình cảm....nghĩ mà xem...
    Tớ khuyên cậu nên tìm 1 người khác hợp với múi giờ của cậu mà chiến đấu !!
    Chúc thành công !!

Chia sẻ trang này