1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em một vài lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi M212, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì những cái trần trụi , thì cũng đã nghĩ qua một chút, thực sự nó là những cái cũng cần có đấy chứ . Nhưng đã quyết định rồi bác loi_cu_ta_ve vì qua một thời gian xa nhau vừa rồi cũng là biết mình nhớ đến nàng thế nào, tình cảm của mỉnh dành cho em đến đâu mặc dù không hẳn không có lúc cú , bực mình, lòng tự ái nổi lên nhưng lại gặt đi được, những kỷ niệm lại như ùa về và những ánh mắt nụ cười, giọng nói, hình bóng của nàng lại như đâu đây mà nhất là mùi thơm từ tóc của nàng không thể nào quên được...
    Em thấy tìm được người mình yêu thật lòng và cũng yêu mình mới khó, còn yêu để có người yêu, hay...thì cũng không khó lắm nhưng mà cũng chả để làm gì, em cảm thấy mình thật chẳng ra gì nếu khi mà cầm tay... một cô gái mà lại nghĩ về ngừời khác. Mà cứ cảnh cuối tuần ngồi ôm máy chát với người yêu nghĩ cũng thương nàng, cái gì cũng qua yahoo còn xung quanh mọi người đều có đôi cả , đều vui vẻ, mà nhất là con gái xa người yêu nhiều cái cũng khổ, nhiều lúc cô đơn cần an ủi hay lúc mệt mỏi cần một bờ vai để dựa,một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã cũng không có. (Nhưng chẳng còn lâu nữa đâu anh sẽ về với em, nhất định là như vậy). Còn em nghĩ nếu mà yêu nhau mà chỉ vì khó khăn này nọ trong học tập, cuộc sống xa nhà rồi những cái khác mà xa nhau thì em thấy tầm thường quá (có thể đoạn này em nghĩ mọi cái nó đơn giản quá chăng).
    Thôi còn từ bây giờ đến tết mong nhận được được những ý kiến, những lời khuyên của các bạn. "Chiến" tiếp.
    Được M212 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 15/01/2006
  2. M212

    M212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi topic đến đây là dừng được rồi cám ơn tất cả các bác đã đóng góp , cho em những lời khuyên. -->Chiến đấu tiếp .Chào các bác chúc một năm mới với nhiều niềm vui.

Chia sẻ trang này