1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em vài lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhphan, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em vài lời khuyên!

    Em tuy đã già rùi nhưng chưa iu lần nào, cũng chỉ vì mải...vui chơi cùng với mấy thằng bạn "vàng" Gần đây em chính thức "chết" một cô và em cũng biết chắc bà ý cũng như em.em định dứt điểm ngay vào dịp 8/3 này nhưng lại hơi thiếu kinh nghiệm .mong các bác tư vấn hộ em.nàng của em nghịch hơn cả con trai, rủ đi uống rượu đi ngay nhưng em không biết rủ đi ...đâu đấy thì hổng biết có chịu không.em cũng đã xem trên box này một số trường hợp giống như em nhưng có lẽ không áp dụng được. Đành phiền các bác lần nữa vậy.nhanh lên nhá, sắp 8/3 rùi đấy!
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, nhất bác rồi còn gì! Vấn đề quan trọng nhất coi như đã quán triệt! Bây giờ là phần dứt điểm. Bác cứ PM gửi bác nuihanoi mà hỏi kinh nghiệm với địa điểm mời nàng đi chơi. Mà nàng của bác chịu chơi như thế thì chắc tính thoáng, chỗ nào không quan trọng lắm. Vấn đề bây giờ là bác phải nói ra cái điều mà ai cũng biết là điều gì đấy một cách tế nhị và dịu dàng. Con gái dù có hầm hố đến mấy thì vẫn ưa ngọt. Chúc bác thành công nhá!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thế này nhé .. điều quan trọng đầu tiên là bác rủ "bác ấy" có chắc chắn đồng ý đi chơi cùng không. Đi đâu không phải là chuyện quan trọng .. có thể dừng xe dạo vòng vòng quanh khu lăng Bác .. có thể chui vào ngồi quán cafe nào đó (nếu bác cần tìm hiểu về các quán cafe ở Hanoi thì cứ hỏi cxr nè). Khi thổ lộ .. đôi khi cũng không cần phải dùng lời nói. Một cái nắm tay, một ánh mắt nhìn, nhiều lúc cũng có thể nói lên đủ mọi điều (và nếu "bác ấy" thuộc loại chịu chơi và bác có lá gan to .. thì có thể mạnh dạn trộm khéo của nàng một nụ hôn đầu - những nụ hôn vụng trộm bao giờ cũng rất ngọt ngào). Nói chung .. bác không nên sắp đặt sẵn những gì bác sẽ làm .. cứ để cho nature dẫn dắt .. đừng gò bó quá .. gắng thoải mái tự tin .. để tạo cảm giác bình yên cho nàng .. hay nhất là những cử động "nghiêm túc" nên thường đi theo những câu đùa dí dỏm .. :)
    Chúc bác thành công ...
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  4. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    A ha bắt quả tang bác VinhPhan di cưa gái nhá ,chết mất thôi .Bác chiến đi chứ còn dù dì làm gì nữa ,nhưng em khuyên bác nếu chưa chín thì đừng có nói ,bọn con gái nó sến lắm .Chưa biết bọn nó thế nào mà bác nói là sẽ dc ngay 1 bài "em chỉ muốn làm bạn " đấy bác ạ .Làm gì thì cũng phải từ từ nó mới thú vị ,bác thế vẫn còn trẻ lắm chưa đến tuổi lậy vợ đâu mà vội
    À bác vào thăm trang web của anh em di bác http://forum.acmilanworld.com
    Hẹn sớm gặp lại bác
    Trọc đầu 12a2
  5. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    He! he! cám ơn các bác đã giúp đỡ, tớ đã tự tin lên ít nhiều, lùng khắp các rạp chả còn chỗ nào trống thế mới "chim cú" chứ đành phải để ...nature dẫn dắt vậy! tớ được cái liều thì rất nhiều nhưng giả vờ nghệt mặt ngơ ngác thì chịu thôi. Đành phải đánh quả này chứ đợi đến SN của nàng thì..nguội mất nhiệt huyết chiến đấu. À chú Milanese không được bàn lùi nhé, anh tầm này là "hết cửa" rồi đấy.Một lần nữa cám ơn các bác, em đi đây! mọi người chúc may mắn cho em nhé
  6. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác cứ rủ nàng đi uống rượu, rượu vào lời ra, chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Lúc ngà ngà rồi, nói gì mà nàng chẳng nghe

    VTV
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nghịch mấy thì nghịch nhưng nàng vẫn là con gái phải không? Một bông hoa hồng vào ngày 83,một tấm lòng chân thành,một câu nói ngọt ngào,và một điều bất ngờ như một nụ hôn,điều đó sẽ luôn nghọt ngào và có thể sẽ "cảm hoá" được nàng (Trừ khi nàng ghét bạn).Chúc thành công.
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  8. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    LOVE IS IN THE AIR !!!
    Chúc bác Vinhphan sẽ có một ngày 8-3 đáng nhớ nhất trong đời !!! À mà bác này , nếu khi nào "ăn kẹo" nhớ mời các anh em trong ttvnol với nhá !!!
    Ice Ice Baby

Chia sẻ trang này