1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác cho em xin những lời khuyên với ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chimse09, 09/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 23 tuổi rồi nhưng nói thật là vẫn gà lắm, vì chưa có mảnh tình nào vắt vai cả, Thích thì cũng nhiều cơ mà tán đổ thì 0 các bác ạ. Mới gần đây về quê gặp em gần nhà thấy nó xinh xinh, được cái mẹ em lại bồ kết nó nữa, nên em mới nảy sinh ra ý định tán em ý.
    Em ý thì sn 93 năm nay 19 tuổi đang học ở 1 trường cao đẳng ở hn cách chỗ em khoảng trừng 7km. Tính tình thì nói thật em cũng chả nói chuyện vs nó bao giờ , mới nhắn tin đc 1 hôm vào tối hôm qua nên cũng mù mờ đoán thôi, có vẻ em ý là 1 ng cũng khá nhanh nhẹn, ngoan và chắc cũng hơi đanh đá tý tý, hì ! Nghe thằng em mà em xin số nó thì thấy bảo cũng khá nhiều thằng nhăm nhe tán, em ý cũng khá rắn nên khả năng chưa thằng nào lọt vào tầm mắt của em ý.
    Em xin được số nó khá khá lâu rồi, cơ mà tối qua rảnh rỗi mới quyết định nhắn tin với nó, nói chung là nt hơi muộn nên cũng nói được vài tin nhắn, rồi em ý chào em đi ngủ trc. Nói chung em có tiếng ngoan từ nhỏ nên cũng có chút lợi thế vì ở gần nhà nó.
    Các bác cho em xin ý kiến về từng đường đi nước bước cách cưa em này như thế với ạ !
    Thanks các bác rất nhiều ...!
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bảo thằng em setup cho cái hẹn đi chơi chung, cuối buổi đưa em ý về rồi xin số. Tối trước khi ngủ nhắn cái tin : Anh là X đây, blah blah blah
    Một tuần sau, canh hôm nào mát mẻ gió to, máu dê nổi lên thì làm con mực với chai rượu rồi alo em nó ra.
    Cơm no rượu say thì sẽ buồn ngủ, tới lúc đấy chú thấy cái gì cần làm thì làm.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gái mới quen thì bác chịu khó vào cốc mà search, nên nói gì, làm gì và nên tránh gì thì cốc này nói nhiều rồi bác ạ ![:P]
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp trong này chung chung lắm, dù có đọc hết cũng không chắc đã tán nổi em nào đâu.
  5. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua là tối thứ 2 em nhắn tin cho em ý, bắt đầu từ lúc 9h .... đến gần 1h đêm, hix, em buồn ngủ gần chết cơ mà gặp ngay 1 e sv được nghỉ học tý nữa nó cho em hnay nghỉ làm cùng nó luôn
    Ui sau buổi nt hôm qua em mới vỡ ra về nhiều điều về nó, Cảm giác nó là 1 con cáo , nhưng mà nó trẻ quá gọi cáo cũng hơi tội, Nhưng thôi cáo già hay cáo trẻ thì cũng là cáo.
    Buổi nc hôm qua như sau :đầu tiên em vs Cáo nói chuyện rất bt, hỏi han những vấn đề vớ vẩn như cáo ở cùng ai, học có vui k.... thế rồi đc khoảng 10 tin, đùng 1 cái : hỏi em, anh chưa yêu ai à, em không tin đâu ( tại hôm trước nó có bảo em là e 23 rồi, sắp lấy vợ rồi nên em mới reply lại là đã có ai đâu mà lấy ) . Rồi sau đó còn hỏi sao tự nhiên em lại muốn nhắn tin với Cáo, làm em hơi bị chóng mặt. Em mới trả lời là : thực ra hồi còn học a cũng có thích 1e, cũng nói chuyện đc 1 time thì biết là em ý đã có ny, chỉ trêu a thôi. Còn sao tự nhiên nt với em ý là thì em cũng k rõ nữa, có lẽ 1 phần vì gần nhà nhau nên muốn quan tâm hỏi han nhau thôi.
    Cáo đưa em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cáo bảo cáo k muốn lấy chồng sớm, em mới bảo là giờ em còn trẻ nên thế chứ đến tầm 25 tuổi thì sẽ xuy nghĩ khác. Thế là cáo trả lời đến lúc ấy " ế rồi thì ai hỏi là lấy luôn, thế anh có cần 1 chỗ k để em sắp xếp cho " ( ý Cáo là đến lúc đấy em có muốn tranh giành em ấy k ý mà ) . sau đó vài tin em ấy nói là : nếu anh muốn có 1 suất thì anh pải yêu em cơ ( Khiếp em nghe mà giật bắn cả người, mới hôm thứ 2 nt , em cứ nghĩ Cáo cũng ngoan, hiền chứ k đến nỗi vỗ thẳng mặt em thế này mà k chút ngại ngùng đâu ), Cáo còn bảo em pải gọi a Cáo ( thằng học cùng khóa vs em , ghét vl ra ý ) là a Vợ nữa. Làm em hoảng hồn sao Cáo lại k chút ngại ngùng,khác hoàn toàn trong suy nghĩ của em.
    Theo các bác với 1 em Cáo này nên chiến đấu kiểu gì, em thấy hơi chóng mặt vs kiểu nói chuyện này nên trog đầu chả nghĩ ra văn vẻ gì cả ?
    Mong các bác tư vấn giùm em với ạ ! Thanks
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gái nó chém thì bác cũng theo nó mà chém thôi, chứ chóng mặt với im im như bác thì có phần hỏng !
    Mới quen mà bác nt nhiệt tình phục vụ em nó thế !=> K nên.

    Tóm lại là, gái đang đong bác . Sau vụ nt này nghĩ 1 tuần k nt đt , chóng mặt thì bình tâm lại, tránh nhiệt tình như trên, bác đã xđ mình là Gà mà để lộ như trên thì quả là .......^:)^^:)^
  7. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trình độ cấp 2 không giải được toán cao cấp đâu... Em còn theo Cáo thì còn nhiều cái bất ngờ
  8. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ em nên nghỉ ngơi vài ngày k nt lại với em ý nữa à bác, cơ bản mới nt đc 2 ngày mà tự dưng k nt nữa thì... mà hôm qua Cáo còn hỏi em sao tự nhiên thích nt vs nó , em còn bảo là vì nt thấy vui thoải mái, Chả nhẽ đang vui, thoải mái lại k nt nữa, cứ thế lào ý bác ạ !
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói thì bác nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra nếu bác đừng mắc 1 số sai lầm như trên thì 2 cô cậu có thể chinh chiến nt gì đấy cũng k sao nhưng giờ thì lại khác, bác đg bị gái nó phủ đầu !
    Nghĩ 1 tuần sau đó quay lại nt, nếu gái nó hỏi : " Sao, mới bảo hôm trc thích nt với em lắm cơ mà,vậy mà 1 tuần nay im như thóc là tnao " thì vỗ ngay : " Cả tuần nay anh bận học ( bận làm) về là đặt lưng ngủ ngay nên k kịp nt " ; Tếu nữa thì : " hôm trc nt với em 1 giờ sáng hôm sau ốm gần chết giờ mới ngóc đầu dậy đây nè , mà chả thấy ai hỏi han gì cả ;)) "
    Tuỳ bác [:P]
  10. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vâng, em cảm ơn bác đã chỉ giáo cho em. Bác xem còn cách nào nữa mà vẫn nt được nữa k bác ?

Chia sẻ trang này