1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác cho em xin những lời khuyên với ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chimse09, 09/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ cố gắng thực hiện theo lời bác , cơ mà bác xem làm cách nào tốt nhất đế lấy đc tình cảm của cáo hả bác, chứ cứ đò đưa rồi nghỉ thì chán lắm bác ạ !


    Em xin tường thuật lại cuộc chém gió chiều hôm nay (14/5) mong các bác vạch cho em cái đường đi nước bước với ạ


      • Em: k pải đi học à em
    • 2 giờ trước
      Cáo
      • e học sáng a ạ
      • hi
      • a đang đi làm hả a
    • 2 giờ trước
      Em :ừm, a đang làm
      • mà chán quá, thời tiết khó chịu
    • 2 giờ trước
      Cáo
      • vâng
      • nắng nhỉ a nhỉ
      • e ngủ mãi mà ddc có 1 tiếng là dậy
      • cũng chả ngon lắm
      • hi
    • 2 giờ trước
      Em
      • [​IMG]
      • a thì ngủ đến 2h mới dậy đi làm
      • mà đến nơi đc 1h rùi vẫn đang ngồi thở
    • 2 giờ trước
      Cáo
      • a làm ở xa ko
      • đi xe máy í ạ
    • 2 giờ trước
      Em
      • ừ, a đi làm = xe máy , cách phòng trọ anh khoảng hơn 3km thôi
      • nhưng mà đi qua mấy chỗ ngã tư , đông, tắc đường, nóng, .....ối rời ồi....k thở đc
      • Q nó cũng làm gần chỗ anh
      • cách khoảng 2km
    • khoảng một giở trước
      Cáo
      • thế ạ
      • ae đi làm bằng xe bus mà
      • a hết ốm chưa

    • Em
      • ừ, a chỉ mệt thôi, nên khỏi rồi, tại đc 2 ngày cuối tuần ( cứ ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn mà )
    • khoảng một giở trước
      Cáo
      • a thíc thế
      • thế ai nấu cơm cho a ăn
    • Em :
      • ở phòng anh mát lắm, cơ mà ra ngoài đường nóng quá
    • Cáo
      • phòng a chắc toàn ng đi làm à
      • phòng e bt
      • chả nóng
      • cũng chả mát
      • hwa e thấy a gì í a lỡ tay xóa nhầm cái tin của a mà
      • nhắn tin cho hết cả cái danh bạ
      • bảo làm ơ nhắn lại




    • Cáo
      • hay thật đấy
    • Em
      • hì, ừ, tại a sợ đấy là tin liên quan đến cv của anh nên phải nhắn hết cả danh bạ, thế mà có ai nhắn lại đâu, chắc tn cũng chả quan trọng
      • hì sao lại hay
      • phòng anh thì đi làm hết, cuối tuần a k phải nấu cơm, a nấu 2 ngày trong tuần thôi , thế nên 2 hôm cuối tuần chỉ ăn vs ngủ thôi. Bọn a có lịch nấu cơm + rửa bát + quét nhà + dọn vs mà [​IMG]
    • Cáo
      • hay nhỉ
      • lên lịch vaayj lại hay í a nhỉ
      • chả bù cho em gì cả
      • chán lắm
      • chị í toàn nhịn thui
      • nhắn hết cả danh bạ thế chắc tốn cả trăm tin luôn à
    • Em
      • không, danh bạ anh cũng ít mà lại trừ những ng trong gia đình ra, chỉ gửi bạn bè + đồng ngiệp thôi
      • hì toàn nhịn thế sống kiểu gì nhờ, hít khí rời và uống nước lã sao ...dã man
      • thế chị í nhịn thì còn mình e ăn quán à, hay là cũng nhịn luôn
    • Cáo
      • cũng tùy a ạ
      • em cũng chả biết nữa
      • ăn mì tôm
      • ko thì em nấu bánh đa ăn
      • bọn a ở 5 mà như thế là sướng rồi
      • a đi làm h lương bao nhiêu hả a
      • làm nhà nước đâu à t7 chủ nhật ngỉ
      • a e ngỉ có chiều t7 với cả ngày chủ nhật thôi
    • Em
      • thế à, em ăn uống thế bố mẹ em biết chắc sốt ruột lắm đấy, anh á a làm công ty tư nhân mà, nhưng bên anh được nghỉ 2 ngày cuối tuần, là công ty mới mà nên làm ăn cũng chán lắm, a được hơn 3tr tý thui, được cái thoải mái, nhàn hợp với những người vừa học vừa làm như anh
    • Cáo
      • thế là đc rồi ạ
      • hi
    • Em
      • cuối tuần vừa rồi em có đi đâu chơi k
    • Cáo
      • ae còn sốt ruột nữa là bố mẹ em
      • có ạ
      • em đi văn miếu
      • với bạn cấp 3
      • chán chết
      • 2 đứa nó y nhau
      • mình đi làm ng t3
      • haiz
      • buồn
      • hi
      • mà a đi làm đc lâu chưa
    • Em
      • hì, a đi làm được nửa năm rồi, sao em k rủ thêm ai đi nữa cho vui, tại em k dủ đấy chứ, nếu em dủ chắc cũng nhiều ng nhận lời mà
    • Cáo
      • làm gì có đâu
      • e có rủ thằng bạn e đi
      • nhưng con bạn em nói là
      • em ko thíc nó thì đừng có rủ
      • ko nó lại hi vọng
      • nên em lại ngĩ linh tinh
      • lần sau chả rủ nữa
      • rủ toàn con gái đi cho lành
      • hihi
    • Em
      • hìhì, ừ, a vào cậu bạn kia chắc cũng hiểu lầm, con trai lúc nào cũng khổ hơn, luôn pải cạnh tranh, luôn phải phụ thuộc, a thích làm con gái dần rồi đấy, hì
      • con gái lại đc nhiều ng quan tâm nữa chứ, hì
    • Cáo
      • a phấn đấu làm rồi kiếm ít tiền sang bên thái lan mà chuyển giới
      • con gái chỉ sướng mỗi cái là nếu có thằng nào thíc thì đc chiều thui
      • chứ bt
      • làm gì có gì mà sướng hả a
      • béo 1 tí là ầm ĩ lên
      • sợ bọn ktrai nhìn vào đánh giá í
      • em lại thíc làm son trai
      • con trai
      • thoải mái




    • Cáo
      • e thíc tán gái
      • ^^
    • Em
      • [​IMG]
      • thế á, hôm nào truyền cho a ít kinh nghiệm với, chứ vs khả năng cùi bắp của anh thì chả biết bao giờ mới có ny, ặc béo thì sao, a thích ng béo( béo theo kiểu vừa vừa thui chứ k pải như xumô đâu ) hì
      • mà em a thấy có béo đâu, bt mà
    • Cáo
      • em có tán bao h mà có kinh nghiệm hả anh
      • hi
      • a là ktrait thì phải có phương pháp tán gái riêng chư
      • stieeu chuẩn của anh là gì
    • Em
      • hiện tại a vẫn chưa có p2, tiêu chuẩn á, anh cũng k biết nữa, k quá hiền, cũng đừng đanh đá, đừng quá xinh, nhưng cũng k nên sấu, nói chung cái gì cũng bt thôi, vì anh cũng là 1 ng bt mà, a k thích những ng nổi bật
      • em thấy tiêu chuẩn của anh có cao quá k
      • hi
      Cáo:
      • em chịu
      • nhưng mà em thấy đa số đều như thế mà
      • ksao cả
      • em ko đc rồi
      • ai cũng bảo em đanh đá
      • ^^
    • Em
      • ai cũng muốn ny mình phải thế này , phải thế kia... nhưng theo a thấy thì 1 khi đã có duyên kể cả là ng mình cực ghét cũng có khả năng trở thành ng chung sống vs mình cả đời mà, mà cũng có khi 2 ng rất tâm đầu ý hợp, thế nhưng chỉ vì 1 lý do nhỏ nào đó thôi họ cũng chả đến đc với nhau, nên a nghĩ duyên số cũng là 1 phần k thể thiếu đc..hì

      Cáo
      • chuẩn ạ
      • ghét thì ghét nhưng y lúc nào ko hay đâu a nhỉ
    • Em
      • hì, ừ, mà em đanh đá á, đã đánh nhau bao giờ chưa
    • Cáo
      • ko
      • em chả bao h có cái gan đấy ạ
      • mà cũng chả việc gì phải như thế
      • nhưng ai cũng bảo em cãi giỏi
      • ^^
      • em nói nhanh đôi khi là ko để nta nói mà
    • Em
      • à ra thế, thế thì cũng bt mà, đâu đến nỗi đanh đá quá, hì hì
      • em vs Q có hay cãi nhau k
    • Cáo
      • em toàn bắt nạt a í
      • thôi
      • cãi nhau xuốt ngày í
      • nhưng ae nhà em hợp nhau
      • toàn cãi vui vui thui
    • Em
      • ừm, thế chắc là hay cãi nhau vs bọn bạn trên lớp
    • Cáo
      • ko ạ
      • em ít cãi nhau mà
      • hihi
      • nói nhiều ạ
      • nhưng mới quqen thì lại chả nói gì
    • Em
      • hì , giống anh, mới quen cũng nói ít, tại hay ngại, nhưng mà đã quen rồi thì nói nhiều
    • Cáo
      • vâng
      • rất nhiều í ạ
      • nhưng đc cái em làm quen nhanh
    • Em
      • hì, thế thì sẽ có cơ hội nói thoải mái mà
    • cÁO
      • hi
      • vâng
    • eM
      • mà sao em lại k thích cái cậu bạn thích em?
    • cÁO
      • ko thíc là ko thíc thui mà a
      • nó thíc em khoảng
      • sau khi thi đh
      • mà em cũng chả biết nữa
      • chắc tại em luôn coi nó là bạn
      • và chả bao h có cảm giác vượt quá tb
      • đó là bạn cấp 2 mà a
    • Em
      • ừ, hì, nghĩ cũng thương cậu kia, nhưng mà thế lại mở ra cơ hội cho rất nhiều người :D




    • Cáo
      • MÀ Em sao k giới thiệu cho Q đứa bạn nào đó, a vs Q thỉnh thoảng chat chit chém gió vs nhau , thằng nào cũng kêu chả có em nào [​IMG]
    • Cáo
      • uj zao
      • nói ae làm gì
      • a í có chịu nhắn tin như a đã tốt
      • dùng mobi
      • thì em nào chịu làm quen chứ
    • Em
      • hè hè, chứng tỏ anh cũng k phải nhát gái lắm đúng k
    • Cáo
      • vầng
      • duyên số chưa dến thui mà
    • EM
      • ừ, chắc là thế, chỉ sợ đến lúc họ có cháu bồng cháu bế thì duyên mình nó mới đến thì xong, hết đời rồi
      • cơ mà em thích kiểu con trại ntn ?
    • CÁO
      • a bi quan thế
      • a quyết nhà em lúc nào cũng có khẩu hiệu
      • lđ hăng say
      • ty sẽ đến
      • vẫn còn trẻ mà a
      • em cũng ko biết nữa
      • a bảo rồi mà
    • EM
      • hì, ừ
    • CÁO
      • cái gì tới sẽ tới
      • y cầu quá
      • lại chả đc
    • EM
      • hì, a lên công ty mấy chị lớn tuổi toàn trêu, đợi chị lấy chồng xinh con gái rồi chị gả cho mày [​IMG]
    • CÁO
      • ^^
      • thế cũng đc a nhỉ
      • mà hầu như bây h nta có ny hết rồi a nhỉ
      • a thíc lấy
      • v ở nb
      • hay hà nội
      • hay các tỉnh khác
    • EM
      • hì, a á, chắc là nb tại mẹ anh thích con dâu gần mà, với lại cùng quê có gì đó nó thân thiết vs tin tưởng hơn
    • CÁO
      • í
    • EM
      • nhưng cũng chả biết đc, đấy là thích mà
    • CÁO
      • thế kiếm em đông hội quê mình cho gần a nhỉ
    • EM
      • ừ, đc thế thì còn gì bằg, nhưng mà như em nói ý, họ có ny hết mà, vs nói thật là toàn anh em thôi, may ra có vài ng k a em, hix
    • CÁO
      • vâng
      • e thì mẹ em gửi gắm cho doanh nguyên rồi
      • lúc nào cũng doanh
      • ngày xưa em trêu em lấy nó
      • h thành mọi ng trêu em
      • lấy gần ko đc đi ô tô
      • chán lắm
      • ít cũng phải 5 6 cây chứ a
    • EM
      • [​IMG]
      • ừm, a cũng k biết, cứ nb là đc rồi, còn càng gần càng tốt, đi bộ hoặc đi xích lô đang là mốt đi dước dâu thời nay mà em
    • CÁO
      • ko
      • em thiocs chú rể cõng cô dâu cơ
      • như vậy mới làng mạng chứ
      • em vừa mong nta sửa đg
      • lại vừa ko mong
      • để ô tô ko vào đc nhà
      • chú rể phải cõng em
      • hihi
    • EM
      • :))
      • em lại giống thằng bạn anh rồi, nó bảo bọn a đi tán gái, vào nhà em nào là phải xem đường có rộng không để hôm rước râu còn thuê xe, nản hẳn luôn
      • như em nói cũng lãng mạn thật đấy, nhưng cũng hơi thương chú rể nhỉ, nhỡ may đường nó chật ô tô đậu xa thì xong, cỏng em đến nơi lại ngồi thở phì phò...[​IMG]




    • CÁO
      • ui zào
      • hôm trc e đọc báo
      • chú rể cõng cô dâu
      • 2 cây số liền
      • cha rkeeu gì cả
      • hsau mới đau lưng mà
      • cả đời nta
      • được xinh xắn nhất 1 lần
      • thì phải đc chiều chứ
      • ny e e sẽ rèn luyện
      • cõng từ quãng ngắn tới quãng dài
      • vừa đi vừa hát nữa
      • mà như vậy có phải là hnahf hạ ko a
      EM
      • HÌ, hành hạ như thế thì khả năng mỗi năm anh cũng muốn hành hạ 1 lần [​IMG]
    • CÁO
      • 1 lần thì bõ ben fgif hả a
    • EM
      • hì, thế là nhiều rồi mà, ngta có 1 lần mình mỗi mùa xuân lại 1 lần
      • nói thế chứ, hôm ý là ngày quan trọng của cả 2 mà, chắc chắn pải là ngày hoàn hảo nhất có thể, nếu lỡ có hỏng đường thì cõng cũng có vấn đề gì đâu, 1 khi đã yêu chả cần tập luyện đâu, hôm ý đảm bảo ny em sẽ khỏe lạ thường ngay
    • CÁO
      • hihi
      • thế ạ
      • nhưng còn lâu mà
      • em mới tròn 19 thui
      • ít cũng phải 5 6 năm nữa
      • chơi cho chán rồi mới lấy c
    • EM
      • ừ, ít ra cũng pải học xong mới tính đến em nhỉ, mà cái c Doanh kia ở đội 4 nhỉ, nhìn đẹp zai pết
      • hôm a thấy trên fb mãi k nhận ra
    • CÁO
      • vầng
      EM
      • chắc nó chả biết mình
    • CÁO
      • sáng sủa à
      • chắc alf có chứ
      • hi
      • a biết nó thì nó cũng biết a mà
    • EM
      • chưa chắc đâu , tại a có đến đấy chơi mấy đâu
      • chả biết đông hội mình có cặp nào k nhỉ
    • CÁO
      • em chịu
      • em cũng ít chơi với dân làng mình mà
      • chỉ bọn bạn em thôi
      • à có
      • cái hằng gẽ
      • với a sơn hằng
      • đội em thây
      • y lâu lắm rồi đấy
    • EM
      • hì, ừ, giống a, ngày trc toàn chơi vs bọn lớp, làng thì chả chơi mấy
    • CÁO
      • vâng
      • nói chung là cũng có nc
    • EM
      • nhưng bây giờ về a cũng thỉnh thoảng liên hoan a cũng đi rồi
    • CÁO
      • h dùng face
      • thì hay nc trên face thui
      • hihi
      • ở nhà
      • hơn e 1 2 tuổi
      • e toan fgoij m tao
      • lên đây
      • ae ngọt lắm
      • ai cũng bảo em ngoan bất ngờ
      • ^^
    • EM
      • [​IMG]
      • thế khả năng về làng gặp anh : chào Tùng, dạo này thế lào hả mày ý nhỉ :D
    • CÁO
      • ko
      • a thì khác




    • CÁO
      • a thì gặp đâu em cũng chào a rồi
      • em bảo hưng lụa í a ạ
      • đợt trc
      • nó cứ bắt em gọi bằng a
      • song em ko gọi
      • m tao cho thân mật
      • song hôm trc
      • em cứ vâng ạ
      • nó bảo em ngoan bất ngờ
      • hihi
    • EM
      • HÌ, ừm
      • anh vs em cũng gần nhà mà, nhưng nếu k có đt vs face chắc cũng khó nói chuyện nhỉ
    • CÁO
      • vâng
      • gặp ngoài đg
      • chưa chắc đã chào í
      • hihi
      • mà em cũng chả boa h gặp anh cơ
      • thôi em đi chợ đây
      • pp a
    • EM
      • ok pp em



  2. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cũng dài ra phết nhưng chả có ý nghĩa gì mấy !
  3. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hì, vâng, thế nên em mới nhờ các bác tư vấn cho em mà....
  4. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Co ve lac loi roi :))
  5. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác ơi lạc lối sao hả bác ?
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    The KingOfSpamer. Chú tính spam 4rum ha?
  7. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    May tin nhan cua bac em thay no nham chan lam sao ay. Bac lam cho e ay nghi bac luc nao cung san sang nhan tin cung e.

    Bac vua di hoc vua di lam phai to ra ban ron, neu ko ban that thi cung phai ve viec ra ma lam. De cho e ay thay bac ko co nhieu thoi gian ranh, nen thoi gian nhan tin cung em, e se tran trong hon.

    Phai tao cho e duoc cam giac hoi thieu thon, them thuong, roi moi nho mong bac duoc :D
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bác quá phô cái âm mưu“ thao túng” cáo là 1 lỗi nặng rồi.
    nếu cáo xinh...mới vào đh thì vô số cái đuôi đu bám ..la liếm đấy bác ạh..mà đa số gà đều hiếp dâm tinh thần cáo = sms để che dấu cái thiếu tự tin.
    nếu bác tiếp tục sms thì hậu quả bác biết rồi đó...
    tóm lại bác nên dùg dt vs face chỉ để rủ đi chơi...gặp trực tiếp thì mới tiến triển dc bác ạh
  9. chimse09

    chimse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ok bác, em cũng thấy em hơi nhiệt tình với em nó, từ hôm nay em sẽ thực hiện : " Phai tao cho e duoc cam giac hoi thieu thon, them thuong, roi moi nho mong bac duoc ".
    Thanks bác nhiều nhé, có gì em sẽ nhờ bác tư vấn tiếp !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em đâu có những ý tưởng táo bạo thế đâu bác, bác vu oan cho em quá, hì. Em đang nhờ các bác trên này bày mưu tính kế giúp em thôi mà !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng, em hiểu ý bác, cơ mà em với Cáo nó tuy gần nhà nhau nhưng cũng chả gặp nhau bao giờ, nên vừa mới nt đc 1 ,2 hôm mà đã dủ cáo đi chơi em cứ thấy nó ngại ngại, mà chưa chắc em ý đã đi cơ bác ạ !
  10. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc chứ ko phải là ko đi. Bác chưa thử sao biết. Tự tạo cơ hội cho mình để nắm thế chủ động còn hơn là ngồi chờ gái nó ban phát bác ạh.
    rủ rê thì bác rủ mấy thằng bạn sao thì rủ gái vậy...tuyện đối ko năn nỉ ỉ ôi.

Chia sẻ trang này