1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho hỏi, bài này nói về ai đây ạ ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pinklighter, 11/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho hỏi, bài này nói về ai đây ạ ????

    Vị đắng sau ly hôn

    Đó là một phiên xử ly hôn thật khác thường khi có tới 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bên, có rất đông người dự khán vì tò mò muốn nghe họ vạch cái xấu của nhau với nguyên đơn là diễn viên điện ảnh, con của một đạo diễn nổi tiếng.


    Ảnh minh họa.
    Trước tòa, cô diễn viên H. nói như tâm sự với hội đồng xét xử rằng, điều khiến cô ân hận nhất trong đời mình là cuộc hôn nhân này. "Cuộc đời mỗi con người ai cũng có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng sai lầm trong hôn nhân thì luôn buộc người ta phải trả giá đắt", cô chua chát nói. Đối với cô, đó là những suy nghĩ nông cạn của thời tuổi trẻ khi đặt hạnh phúc đời mình quá nặng về danh tiếng và vật chất.
    Sự giàu sang và ước vọng được định cư ở nước ngoài từng là một "trào lưu" trong giới nghệ thuật và có không ít những cô gái trẻ đã lao theo nó. Cô và gia đình cũng nghĩ là đã tìm được hạnh phúc với cuộc sống phồn hoa bên nước Mỹ nhưng giờ chỉ còn là một niềm đau mà cô đang cố vùng vẫy để thoát khỏi, để nhanh chóng chôn vùi nó vào dĩ vãng.

    Bảy năm trước, khi 22 tuổi, cô quyết định lấy anh chỉ sau hai tháng tìm hiểu ngắn ngủi. Ngày lên xe hoa, nhiều người trong giới nghệ sĩ thành phố từng ngưỡng mộ, ca tụng cô con gái của một gia đình nghệ thuật nổi tiếng đã tìm được bến đậu. Một chỗ "môn đăng hộ đối" khi người chồng là một thương gia, một Việt kiều giàu có. Sau đám cưới, cô theo chồng sang Mỹ định cư với niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc nhưng đó chỉ là giấc mộng.

    "Tôi chạy theo tình yêu một cách mù quáng khi tưởng rằng mình đã tìm được một hoàng tử trong mơ với những cử chỉ chiều chuộng hết mình, những lời lẽ ngọt ngào say đắm. Nhưng sống chung thời gian tôi mới nhận ra rằng, anh ta thật giả tạo và sau đó là cả chuỗi ngày dài đau khổ của tôi", H. trình bày. Cũng theo cô, khi đưa vợ qua Mỹ định cư, cô và con phải sống trong lô cốt như một ổ chuột, luôn lo sợ bị cảnh sát phát hiện. Muốn về nước khi nào cũng là do anh ta sắp xếp. Ở bên đó, đa số người ta đều mua bảo hiểm, thế nhưng, mẹ con cô cần, anh cũng làm lơ. Bản thân anh ta nhậu nhẹt tối ngày, vung tiền để chơi gái, cặp bồ hết cô này đến cô khác và còn kể cho con gái nghe. Không những thế anh ta còn đưa về nhà những cuốn phim đồi trụy...

    Giọng nghẹn ngào, cô thổ lộ thêm rằng, trong những lúc ân ái vợ chồng, anh ta còn đề nghị được đưa một cô gái khác về quan hệ tập thể. "Nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết vì thấy nhục nhã, bị xúc phạm nặng nề cả về tinh thần lẫn thể chất. Giờ tôi không thể nào sống cạnh một người như vậy, xin quý tòa giải quyết cho tôi được ly hôn và nuôi con", cô tha thiết.

    Ngược lại, khi được trình bày, anh chồng khẳng định mình không trai gái, "không bất thường" như cô vợ đã nói. Anh bảo rằng vẫn còn yêu vợ con và không muốn ly hôn dù cô có nhiều khiếm khuyết, dù cô đến với anh không còn nguyên vẹn... Để dẫn chứng, anh đưa ra hàng loạt tấm ảnh chụp chung của cả gia đình với những nụ cười hạnh phúc và quyết liệt rằng, "nếu tôi và cô ấy có những mâu thuẫn không thể hàn gắn được thì làm sao có những tấm ảnh như vậy". Cũng theo anh, lý do khiến vợ chồng anh đưa nhau ra tòa là vì "cô ấy nghe gia đình xúi giục... Khi cưới nhau, tôi đầu tư một số tiền lớn cho gia đình vợ kinh doanh... giờ họ muốn loại tôi ra nên kiếm chuyện".

    Để giành quyền nuôi con, anh chồng đưa ra nhiều lý lẽ trong đó có việc đề cao môi trường giáo dục tại nước ngoài, rằng nếu ở với mẹ, con bé sẽ phát triển không tốt bởi mẹ nó không đủ tài chính, lại làm công việc "xướng ca vô loài"...

    Sau nhiều ngày nghị án, tòa xét mâu thuẫn giữa hai bên rất trầm trọng, không thể hàn gắn được nên chấp thuận cho ly hôn. Do đứa con chung là con gái, rất cần sự chăm sóc của mẹ và hiện tại cuộc sống của cháu rất tốt nên quyết định giao con cho người vợ.

    Phiên tòa kết thúc, người trong cuộc tỏ ra thoải mái như vừa trút được một gánh nặng... nhưng rõ ràng vị đắng còn lại của một cuộc tình sẽ không dễ mất đi... Duy chỉ có những người dự khán là buồn đến nao lòng. Họ đã vừa dự một phiên tòa mà ở đó chứa những điều tệ hại, méo mó nhất... do những người từng yêu nhau trưng bày ra. Hơn thế nữa, đó lại là chuyện của một gia đình diễn viên mà họ từng yêu mến.

    Theo Ngoisao.net
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhi? vạch ra xem la? ai na?o hu hu hu., con một đạo diêfn a?
  3. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ai thì cũng kệ
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chắc lại kiểu lăngxê của diễn viên Việt các bác ạ.
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Không biét thật à,ếch oạp thế.......Nguời chứ ai
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lý Hương bạn ah
  7. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Con gái Lý Huỳnh phải hok bạn
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ah
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mì?nh cứ hay nhĂ?m lĂfn Lỳ HUỳ?nh với Lỳ HÙ?ng ngà?y xưa
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    LĂ Huỳnh lĂ Ba, LĂ HĂng lĂ con :D

Chia sẻ trang này