1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho hỏi biểu hiện của bệnh hen phế quản .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenvanthanh1972, 02/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvanthanh1972

    nguyenvanthanh1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi biểu hiện của bệnh hen phế quản .

    Dạo này em cảm thấy hơi đau tức một bên lưng em thấy khó thở ở một bên phổi , mỗi khi thở phải hít rất nhiều, đi khám và chụp phim Xquang bác sĩ kết luận là bị viêm phế quản nặng và có cho thuốc uống nhưng em cũng chưa thấy đỡ lắm .

    Các bác cho em hỏi bệnh viêm phế quản nặng này để lâu có dẫn đến thành bệnh hen không . Thanhs
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Viêm phế quản bạn chữa dứt điểm không chuyển sang hen phế quản đấy , chịu khó tập thở nhiều và tập thể dục nhé
  3. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em ko biết bác bị hen phế quản thế nào chứ.Em bị viêm phế quản.một năm bị 3 lần,ho suốt,ko dám uống nước lạnh.cứ mở miệng ra là ho,có đờm.em bị 1 năm rưỡi.mấy tháng trước có tập thở,được 1 tuần thì đỡ.Giờ thì khỏi rồi nhưng vẫn tập đều đặn cho khoẻ.em nghĩ bác nên tập thở xem thế nào.
  4. nguyenvanthanh1972

    nguyenvanthanh1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác thế thì có lẽ em chớm bị bệnh hen rùi Các bác cho em biết bị bệnh hen thì chữa ở đâu ạ , và có thuốc chữa để khỏi hẳn không ạ , và phải tập hít thở như thế nào cho đúng ạ ..
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chết rồi, hình như e có tình trạng giống bác hay sao ấy. Như sáng nay, e đạp xe hơi nhanh 1 chút, là cảm thấy tức ở ***g ngực, rất khó thở nữa. Lúc ý nó thắt lại, sợ quá, và sau đó thì đau âm ỉ đến tận chiều tối. Cơ mà dạo này e rất hay bị như thế, ko biết có phải 1 phần do thay đổi thời tiết hay ko. Mà hiện e đang ở 1 nước bắc âu, ko phải ở VN, nên thời tiết có phần khắc nghiệt hơn. Em ko có điều kiện đi bác sĩ, thì nên tự tập thở như thế nào các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này