1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho hỏi địa chỉ các quan cafe ngồi tầng cao (tầng 15 or 20 gì đó) mà có thể nhìn toàn cảnh H

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenquang, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo thật này,với số tiền 200-250K cho một buổi hẹn thì chát quá,tiền đó mua cái gì cho em yêu còn ý nghĩa hơn.Còn quán nước thì tầng 1 hay tầng 20 cũng thế mà thôi.Tớ thì Sofitel Plaza và Ilu đều vào rồi,nói chung là đắt đỏ không thực sự cần thiết trừ khi tiếp khách không nói làm gì.Kiếm một quán cafe nào đó trên đường Thanh Niên yên tĩnh ấm áp như Minimal chẳng hạn,giá nước uống hợp lý,khung cảnh gọn gàng ngồi tâm sự+ôm nhau chả thích hơn à?
  2. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng thật, với các bác đi làm rồi, lương cao thì chả nói làm j, chứ như bọn em sinh viên thì lấy đâu ra mà tầng 20 với 21. Mà đi chơi bi h 1- 2 lit là chả tự tin đâu, ngồi lo ngay ngáy, đâm ra chả nói đc j, nhỡ cái gặp mấy con bạn giời đánh của nó cái, thì có vỡ mồm.
    Nuôi lợn thì phải vớt bèo
    Muốn mẹ đỡ khổ phải keo với nàng
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các cậu bây giờ oách nhỉ? 2 lít là đi 1 vòng Hà Nội tha hồ ăn uống rồi đấy. Tớ mấy lần rủ bạn gái đi chơi mà trong túi chỉ có đúng 50k thôi mà vẫn ok. Loại con nhà đại gia hoặc con các bác làm to thì ko chấp, chứ SV và thanh niên mới đi làm tiêu 1 bữa hết 500k thì ... hơi bị hoang đấy!
    Lãng mạn thì lãng mạn, nhưng cũng phải phù hợp với "quy mô và công suất" của mình. Chứ vay bạn bè hoặc dốc tiền tiết kiệm ra đổ cho 1 bữa "hoành tráng" thì các em gái cũng ko thích đâu.
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 19/07/2006
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nếu đã yêu nhau rồi thì chuyện không có tiền cũng không nặng nề lắm, đã xác định là đi để cả hai cùng biết quán mới thì tiền không nhiều cũng chả sao. Mục đích của mình là chuyện khác.
    Còn nếu đã vào hàng xịn, quán ngon tiêu tiền đong gái, tiền không dầy cứ giật mình thon thót, vui sướng x gì. Chả thằng nào không có tiền lại vào những nơi mà mục đích của người ngồi bàn bên cạnh là tiêu tiền cả.
    P.S: Công nhận lên Sofitel bèo nhất đi uống nước 2 người cũng là gần 2 lít. Lạm phát, tiền đi nhanh nhể?
  5. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    vật gía bi giờ kinh khủng vậy ah?Em thì lâu lém rùi chỉ ngồi wán vỉa hè 4000/1ly cafe nên ko thể cập nhật được
    Nhưng mừ nếu người yêu hiểu thì 2 người kêu món rẻ nhất cũng đâu sao,đi 1 lần cho biết HN đẹp thế nào....Ở SG 22 năm rùi em vẫn chưa bao giờ đi được wán nào đẹp đến thế.Lên cafe 33 tầng chỉ thấy toàn kẽm gai vây quanh mà thui...Chán!!!!Các building cao ngất khác vì chưa tìm ra nhà tài trợ nên vẫn chưa dám thử.Có ai bít wán nào cao cao,đẹp đẹp ở SG mà 2 người vào khoảng 100k ko?Chỉ cho đàn em với
  6. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc đắt vãi thế thì em ở nhà cho lành
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Các bác bây h giàu nhỉ, em cày cuốc cả tháng được có mấy mớ rau, 500K vào quán vẫn chưa yên tâm cơ à? Ghê quá, thế hoá ra ngẫm lại mới thấy mình hay, trong túi có 10K,20K, thậm chí là con số ) trong trĩnh, vẫn đi chơi với gái như thường, hót vẫn hay như sáo nhà ai! Được cái nói thẳng " Anh hết tiền rồi, nhưng vẫn thích đưa em đi chơi!!!" Chưa gái nào từ chối cả, từ hồi phổ thông đến giờ đầu 2 thứ tóc!
  8. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Cái hồi anh còn gà gà giống các chú bây giờ cũng ti toe dẫn gái lên Sofitel. Đồ uống vừa chán vừa đắt, không khí thì chả có gì hay. Nghĩ lại chết cười. Gà nên cứ phải tìm cách hối lộ cho nó thích mình.
    Anh khuyên thật các chú cứ bình thường thôi. Ví dụ như rủ em nó đi ăn bún ốc xong sang bên cạnh ngồi tráng miệng bằng tào phớ chẳng hạn. Vừa rẻ vừa vui lại có nhiều chuyện để nói.
  9. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như bây giờ có nhiều người nghĩ vào các quán cafe sang trọng và đốt tiền thì mới thể hiện đẳng cấp thưọng lưu của mình, để cua gái, sĩ gái nhỉ? Giống như mặc dù ko afford được các xe ga đắt tiền nhưng cũng phải save up để mua, chỉ để thể hiện bản thân. Thực sự ra kể ra trong buổi hẹn đầu tiên, ai thì em ko biết, chứ em ko thích ngồi quán nào quá đắt tiền, mà cứng cứng kiểu sofitel.
    Kinh nghiệm của em là các anh nào mà chơi chơi, hay thùng rỗng kêu to rất hay dẫn gái đến mấy chỗ đắt tiền, giống kiểu quarker nói đấy, là để mua gái. Còn nếu thực sự tử tế, hiền lành và chân thật thì cũng sẽ sống đúng với cái túi tiền của mình thôi, ko tiêu quá những gì mình ko afford được. Các anh sở khanh thiếu chân thành thì hay dùng cách này để tán đổ các gái thì phải, đặc biệt các em được cho là khá kiêu kì và đầu đất, hám của nên là tuỳ bác chủ topic nếu muốn tạo ấn tượng, chơi chơi thì thường xuyên mời gái đi lưọn bằng xe hơi, lên sofitel ăn tối uống cafe. Còn xác định yêu lâu dài chân thành, thì ngay từ đầu nên để ng ta biết cái túi tiền của mình, ko sau này nó phát hiện ra thì ko giữ được đâu.
    À bác chủ topic hỏi quán ngắm hồ, hồ tây thì bác lên Cổ Ngư, hồ Gươm thì ra hàng Gai, quán Phố cũ ( hình như thế), tha hồ ngắm hồ.
  10. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đó là sở thích chứ, cảm giác ngồi ở một nơi cao tầng nhìn toàn cảnh HN, tầm mắt không bị che chắn bởi cái gì cả thật tuyệt.
    Nhưng kiếm chỗ nào cao như thế mà rẻ thì thật là khó.
    Được trai_hathanh sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 21/07/2006

Chia sẻ trang này