1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho hỏi địa chỉ các quan cafe ngồi tầng cao (tầng 15 or 20 gì đó) mà có thể nhìn toàn cảnh H

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenquang, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em Cà rem nói hay thật, hihi , em nhiều kinh nghiệm ghê, khi nào truyền đạt cho anh với nha ;)
  2. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Một số bác cứ quan trọng hóa vấn đề này lên nhỉ.Vừa rồi lần gặp đầu tiên của em với gái em rủ gái vào ăn kem o cái quán trên đường Thanh Niên cạnh hồ Trúc Bạch mà có sao đâu(nhưng mà hỏi các bác thế có ôn ko ạ?)Còn bạn gái em ngày xưa,yêu nhau hơn nửa năm mà em ko dẫn đi uống nước 1 lần nào cả
  3. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Muốn ngắm Hồ Gươm từ trên cao thì vào HighLand Cafe chỗ Hapro ấy cũng okie. Không cao lắm chỉ có 4 tầng thôi nhưng cũng nhòm được khối thứ hay, mà giá cả chấp nhận được... Mỗi tội ở HighLand mà bác nào có cô bạn sành cafê thì anh xin can ngay từ đầu :)
    Ngắm hoàng hôn Hồ Gươm từ trên cao cũng có cái hay riêng nên phải hy sinh một số thứ hay khác :)
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện vấn đề cafe , tớ lôi vài chuyện quá khứ ra ngẫm lại. Cái số tớ ngày xưa thích uống cafe , mà nghiện nặng vài ngày không có cafe là cái miệng nó đăng đắng. Hồi đầu tiên đi tán gái toàn rủ các em vào quán bét thì Cafe Trung Nguyên, sang thì đủ loại, ôi thôi bao nhiêu là cafe, sinh tố.....Mỗi lần tính tiền xong là méo cả mặt cả mũi mà vấn khoái. Như các chú gà bây giờ tớ cứ nghĩ là mang cốc cafe "số" là các em phê, sau này theo nguồn tin mới biết các em cáo chả coi mình ra gì " Sĩ diện hão" "Đú" "Dớ dẩn". Sau này tớ chuyển hướng, ít khi vào quán sang trọng, toàn chè đá,cafe cóc ,cafe vườn, vừa rẻ vừa làm việc hiệu quả. Các em cứ gọi là nhảy chồm chồm lên,có em giả bộ sợ cóc. ếch, nhái, thậm chí sợ ma rồi ....cứ lòng tớ mà ngồi.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    quán ilu trên đường Yên Phụ ,m 1 lần mình vô cách đây tàm nửa năm ,
    Xin nói đôi điều về cái quán này,
    Nó là 1 Tổng thể giải trí, đủ trò, mỗi tầng 1 trò, cà fê là trên tầng 7, đi thang máy ( chú nào có vẹo mà say tàu xe , yếu timthì chớ dại )
    Lê tầng 7 có 2 lựa chọn, 1 là ngồi trong nhà nghe nhạc , 2 là ra ban công ,
    Nhưng đầu tien, khi mới bước vào tầng 1 của quán, nói thật, con nào mà nó là con nhà lành hay gì gì, nó cho chú 1 cái tát , vì tớ nói thật, trông giống cửa 1 cái khách sạn , nhà nghỉ lắm ,
    giá cả , vấn đề cũng rất quan trọng , cách đấy hơn nửa năm trời mà giá của nó đã là 40.000 / 1 đầu người cho 1 cốc cà fê nâu đá , thì bây giờ, có lẽ cũng tăng kha khá rồi đấy
    Nhưng chú nào chịu chơi muốn tạo 1 bước đột phá , thì đầu tư 1 tí cũng ko sao , các bác nhỉ ,
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa! nếu bắt buộc phải làm vậy thì khi nào em mới có người yêu đây...
  7. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hức, đắt thế thì đúng là mua gái rồi,giàu thì ko nói làm gì, nhưng nghèo mà đú thế thì vứt
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ, bỏ 500k để đc 1 bữa đi cùng bạn gái mà chả biết có ra ngô ra khoai j không.. Em thấy thi thoảng đi vào quán nào đẹp đẹp gây sự bất ngờ và đặc biệt 1 chút thì cũng hay ( nếu có điều kiện) còn không thì ra quán cafe Phố cũ ( hay Phố cổ ý nhỉ?) cái quán nằm o Hàng Gai,cách cafe Giảng 1,2 nhà, đi nhờ qua cửa hàng nhà ng ta, lên tầng 3 hoặc 4, đảm bảo view miễn chê, không gian nội thất thì bt và giá khoảng 12.000/ 1 đồ uống thường. Cũng ổn đấy chứ^^
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    cứ trà đá , nhân trần mà phang , thi thoảng cafe , sinh tố , chè ! ăn thì chân gà , phở , bún riêu .....vầo đấy làm gì cho đắt mà ko khí thì khách sáo !
    Còn bác nào thích bóng nhoáng , liên hệ với Cơ quan phòng không ở đường trường chinh - kiếm cái máy bay , cao dễ sợ luôn ! tha hồ mà ngắm Kiến trúc tạp pý lù của HN !
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc em thấy chú chủ topic chú ý hỏi chuyện quán nào 15 đến 20 tầng thôi mà , người ta có quan tâm giá cả đâu , mà tiền người ta thì tiêu thế nào mặc kệ chứ , híc , em cũng tò mò vào xem có quán nào hay hay sau này có bồ còn dẫn nó đi một lần cho bít , các bác lên án ghê quá chắc em hổng dám quay lại . Đầy quán có mấy tầng mà vẫn đắt lè lưỡi ra đấy , híc đâu cứ nhà cao mới đắt đau

Chia sẻ trang này