1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho hỏi tung tích của nhà văn Bàn Tải Cân

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kruger_brent, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi tung tích của nhà văn Bàn Tải Cân

    Anh này có 9 truyện ngắn, viết theo kiểu rất hài, và chỉ post lên mạng. Thời trước tớ rất rất hâm mộ.

    http://dactrung.net/truyen/tacgia.aspx?TacGiaID=q92o4TakGihLy%2BQtQ2L6CA%3D%3D

    Google đủ kiểu mà tuyệt nhiên không thấy... Tớ đoán anh ấy cũng là thành viên (lớp cũ) của ttvn nhà mình. Bác nào có thông tin gì về anh ấy thì share lên đây cho tớ tham khảo với!!!! Cảm ơn cực nhiều !!!
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bàn Tải Cân sinh ngày tháng năm nào không rõ, mất ngày tháng năm nào chưa hay. Chỉ biết giới văn nhân ưu tú vẫn coi ông là thiên hạ đệ nhất bút (Chính xác là gõ phím). Văn tài của ông xưa nay khó ai sánh kịp. Thời ấu thơ, Bàn Tải Cân lạc vào núi gặp một đạo sĩ, chẳng hiểu sao , ông ấy lại truyền cho Bàn Tải Cân bí kíp Mê hồn văn. Về sau, ông cư luyện theo cái sách quỷ quái ấy mà thâm hậu kinh hoàng. Người đọc sành sỏi khó mà luận được ông viết phong cách gì. Đọc vài câu thì đâu đó có phong vị Tam Quốc, đọc nửa trang thì thấy có gì như chưởng bộ nhưng lại có về hài hước thì đến Molière cũng đến thế là cùng, đọc cả chục trang thì lú lẫn hết cả bởi có phong vị phồn thực dục tính. Lúc nào cũng tình yêu đôi lứa, nam nam nữ nữ mông mị cả người. Đọc cả chương thì mê sảng hết cả vì độ chất kịch độc của văn phong, khi đã ngấm rồi thì người đọc không thể thoát ra nổi, luôn đắm chìm trong mê hồn văn của ông. Hiện, văn đàn nội quốc và ngoại quốc đều đánh giá cao một tác phẩm để đời của ông là "Tinh Vân Chí". Tập văn này chỉ nói loanh quanh việc của công ty Tinh Vân mà luận bàn rộng khắp, trong thì thì quả đất, ngoài thì vũ trụ, linh tinh cả, đã chót cầm lên đọc, thì thôi đành nhịn ăn bỏ uống, không ai buông xuống khi chưa đọc dấu chấm cuối cùng. Rất độc hại. Ông hầu như không giao du văn đàn, không màng vinh hoa, chỉ luôn chăm lo việc kinh doanh và thúc đẩy các hoạt động chấn hưng văn hóa và giới trí thức. Tên tuổi thì giấu biệt, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy, ông là giám đốc của công ty Tinh Vân.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    chịu khó đọc Liêu Trai, thêm ít văn cổ Tàu với Nam Hoa Kinh thì thấy cũng chỉ là văn mượn thôi, có gì đâu mà mọi người khen ghê thế nhỉ??
  4. Guests51

    Guests51 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên thì biết là nhà văn ko nổi tiếng rồi
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Truyện đọc được đấy ! Ngon của nó !
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bác !!! Vẫn chưa ai bít anh ấy ạ???
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tớ lại phải nói trắng phớ ra. Cậu thật sự khoái ổng thì đến công ty Tinh Vân mà tìm nhá. Công ty này quá nổi tiếng. Gõ một phát ra cả đống. Địa chỉ ê hề.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhìu ạ
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bàn Tải Cân là anh Hoàng Tô, hiện là Chủ tịch HĐQT của Tinh Vân.
    Ngày xưa có "giai thoại" về một nhà toán học trẻ đại tài của VN thành công ở nước ngoài (ko tiện nói tên), bận nghiên cứu toán học quá, lúc từ trường về nhà thấy vợ mình đang mây mưa với một người đàn ông, anh liền đóng cửa, bước ra ngoài sau khi nói một câu để đời "Xin lỗi đã làm phiền hai người". Trong giai thoại này, người đàn ông kia là bác Bàn Tải Cân đoá
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác Bàn Tải Cân là người đàn ông nằm trên giường hay người đi ra ngoài cửa hả anh?

Chia sẻ trang này