1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho í kiến về 1 thằng con zai như em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hizhizhiz, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho í kiến về 1 thằng con zai như em với

    Bọn em yêu nhau cũng khá lâu rồi
    Hồi đầu em yêu đương chán lắm, vô trách nhiệm, thờ ơ,gf nhà em biết, buồn nhiều

    Nhưng bây giờ, em phải gọi là "yêu ra yêu" rồi.

    Gần đây chúng em có chuyện xích mích, em cáu lắm, em muốn chia tay, nhưng em ko thể làm được, và em thừa nhận với gf là em ko thể chia tay, em yêu nhiều, em cảm thấy nhục nhã vì em quá bi lụy thì phải. Gf nhà em vẫn viết thư thể hiện tình cảm dạt dào lắm, và bảo em ko nên suy nghĩ nhiều.

    Các bác có thấy thằng con trai như em là nhục nhã ko?? hay là quả báo cho hồi đầu yêu đương vô trách nhiệm??
  2. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    em nghi bác này là nick Giasutinhduc
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại hồi trc chú yêu kiểu chơi bời nhưng dần thì yêu thật
    Giờ người iu chú lại có lỗi quá lớn với chú, muốn xin lỗi và bảo nó vẫn yêu chú lắm
    Chú vì yêu quá nên ko bỏ đc
    Anh tóm lại chuyện của chú thế có đúng ko, vì chú viết ko rõ ràng tí nào
    Chú viết thế thì chả có gì phải tư vẫn, vì 2 đứa vẫn yêu thì cứ yêu thôi
  4. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em thấy con trai mà lụy tình như thế nó cứ nhục nhục thế nào í, như kiểu bám váy đàn bà con gái
    Em hỏi bác 2 câu:
    1 như rứa có phải là lụy tình ko?
    2 như em có phải nhục nhã ko?? bác là em chẳng hạn nhé, bác thấy sao?
    À em bổ sung: nó có lỗi lớn, nhưng hậu quả chưa xi nhê gì, đại khái là các mối quan hệ của nó dẫn đến những rạn nứt giữa 2 đứa, nhưng em nói nó delete hết luôn rồi.
    Nhưng lần như thế em bực mình lắm, muốn chia tay mà ko được, lại còn thừa nhận với nó là mình ko thể bỏ được. Nó thì viết thư cho em tình cảm phải nói là dữ dội lắm.
    Nói chung em hỏi 2 câu kia, vấn đề tâm lý của em là chính thôi.
    Được hizhizhiz sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 25/05/2008
  5. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng làm gia sư, nhưng ko liên quan gì ********
    Em cũng chả biết ai nickname như thế, em hỏi nghiêm túc
  6. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhận ra rồi thì sửa đi, sống yêu em ấy và có trách nhiệm với em ấy, kiêu kiêu tí cho em ấy còn chạy theo :D
    Bảo em ấy cũng phải kiêu kiêu tí chú còn chạy theo.
    Chú ko cần phải bám váy ai cả, ko thì bảo em ấy đừng mặc váy nữa, chú khỏi bám.
    Chơi thể thao đi chú! Chú biết chơi gì, anh biết bóng đá, bóng bàn, bơi!
    Tôn trọng nhau, ai lại bắt em ấy huỷ bỏ các mối quan hệ chứ! Ai có quan hệ của người đó và giữ đúng mình, tất nhiên ko nên quan hệ với bọn "xấu " :D
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 25/05/2008
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 25/05/2008
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là 1 kẻ không ra gì
  8. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhục.
  9. bombays

    bombays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Làm được việc mà ko có tài cũng chẳng có đức thì lại càng vứt
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Chú phải suy nghĩ cho kỹ
    giờ chú đã khinh em ý rồi tương lai khó mà hạnh phúc được
    Sau này có sống với nhau, khi nào giận dỗi, ức chế anh sợ chú lại lôi chuyện đó ra làm tổn thương em nó
    Đàn ông đã ko còn tôn trọng người iu nữa thì ko bền đc

Chia sẻ trang này