1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho í kiến về 1 thằng con zai như em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hizhizhiz, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BouXou

    BouXou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hành văn lấc cấc quá
  2. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi nhầm, em viết bao giờ cũng hướng vấn đề, viết rõ ràng, và đi vào nội dung chính, em không khoái văn chương, còn bác thích tranh luận gì thì cứ bảo em 1 tiếng, em tranh luận với bác ngay
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác 2 câu:
    1 như rứa có phải là lụy tình ko?
    2 như em có phải nhục nhã ko?? bác là em chẳng hạn nhé, bác thấy sao?
    trả lời :
    1,hơi bị luỵ .....
    2,chả pải nhục nhã j sất ....iu đương là chuyện hết sức bt ...em thích những người con trai như thía lém í ...pác cứ thía mà phát huy nha ^^ ...nh pác iu nó thì cũng đừng thể hiện choa nó bít rằng pác iu nó quá ,em nghĩ đối với con trai,việc đó đơn giản mà ...làm thía cho con pé kia khỏi tinh vi con gà ri í mà .Chúc pác zui nha ^^
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ quẩn
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Các bác có thấy thằng con trai như em là nhục nhã ko??
    [/quote] không nhục mà là quá nhục. Hèn vkl
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đây là TVTY cơ mà,có fải hỏi đáp đâu .Mờ tớ nghĩ đàn ông thờ ơ 1 tẹo cũng chả sao.Bi lụy cũng chả sao........Miễn cứ là chính mình là ok
  7. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến về bạn: một người lo xa!
  8. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em chả biết thế nào, đại khái bình thường em bảo nó nghe, em vẫn là em thôi, có vẻ ổn ổn, chả sao thì phải:))
    Các bác có í kiến hay em vote tặng 5 choác rồi đấy, vote được tí, đếch vote được, chả hiểu sao:-s
    Bây giờ lại khoái box này mới lạ. chiều đi đóng góp í kiến cho các anh chị em các vấn đề tâm sinh ní tuổi mới nhớn, vui phết
    Thank you all!
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    Yêu được như vậy là nhất rồi có gì mà phải lăn tăn ?
    Nói thực, tới giờ anh cực kỳ thèm cái cảm giác được yêu như thời của "mối tình đầu thứ nhất","mối tình đầu thứ hai","mối tình đầu thứ ba" ...
    Mỗi lần yêu cũng cố gắng để cảm giác của mình giống như lần đầu,nhưng lần thứ tư,thứ năm... khi đầu đã có sạn thì cảm xúc nó cũng bị mài mòn dần,chẳng thể nào lung linh được như những lần trước .
    Còn yêu được thì yêu đi kẻo sau lại ân hận .
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    nhục thì chả nhục, dưng mà trẻ con, ko muốn chia tay, yêu nhiều lắm lắm thì cũng phải im chứ, tìm cách khác kéo người ta lại, ai lại tòng tọc "anh không thể chia tay, anh yêu em nhiều lắm"

Chia sẻ trang này