1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 11/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho lời khuyên với

    Đại khái thế này nhá:
    Quen em này từ khi em chuẩn bị thi vào ĐH đến nay hơn 4 năm rồi,trong một lần chat vào room lạ em cho một câu mà thấy óc ách mà chả hiểu sao lại rất thích nói chuyện với em này những câu nói rất bất ngờ và gây thoải mái nho nhỏ.
    Cứ thế,cứ thế em vào học báo chí còn mình vẫn học đh có mấy lần tức với kiểu ăn nói của em mà định thôi không quan hệ nữa vì em này xa tít trong Nam còn mình ngoài Bắc ,nghĩ cũng chả quan hệ thì nói chuyện làm gì.Nhưng tự nhiên thôi thúc điều gì đó mà cả hai cũng add nick lại của nhau lại nói chuyện tiếp.
    Có một lần mình cho xem Webcam trước và thế thôi lâu dần cũng quên đi,mình có mấy lần bảo em gửi Webcam nhưng em bảo không gửi rồi máy lần như thế ,tính mình lại ghét kiểu năn nỉ ỉ ôi sau đó thời gian lâu sau mình quên đi .Trong một lần chat em tự nhiên bảo là cho xem Webcam,thực sự mình hơi thất vọng với bề ngoài của em đó và nghĩ ngừng quan hệ.Nhưng với cách ăn nói của em mà cứ thôi thúc nói chuyện cùng em và dần quên đi ngoại hình của em,và nói thăng là mình khá thích em này cho dù ngoai hình không được tốt da thì đen nguời thì thấy có 1m50.
    Gần đây có một đợt vào Nam,và mình cũng rất muốn được gặp mặt em.Nhờ em tìm giúp chỗ ở và cách đi lại thuận tiện khi ở SG,không ngờ em rất nhiệt tình lặn lội khắp nơi tìm giúp mình chỗ ở và liên hệ tìm hiểu cách đi lại sang mấy tỉnh khác.Em bảo là không có ai ra sân bay đón thì em sẽ ra đón mình.Thực sự tinh thần của em lúc bầy giờ cũng với sự tìm hiểu thông tin của em không hề có sự lo lắng hay cảm giác lạ lẫm nào cả vì em đã có bản đồ trong tay và cảm giác Sg cũng như chỉ Hn thôi.
    Em bay vào SG,có người ra đón sau đó em đưa nguời nhà của em nhập với đoàn đi ô tô đi từ Hn vào du lịch mấy tỉnh phía dưới,sau đó em quay trở lại SG và hẹn với đoàn là khi nào quay lại SG thì đón em.
    Đến gần tối thì gọi điện cho em này và ngạc nhiên là hẹn nhau một thời gian sau em này đến và cùng em ấy đi chơi,tối hôm đấy em đi chơi uống nước cùng em này,Nói chuyện vui và thực sự gặp em này em cũng vui,chỉ uống nước và trò chuyện đơn giản nhưng ngạc nhiên em bảo là"Nếu anh chưa có gì để đi lại thì cầm xe em mà đi" mình cũng chỉ ừ nhẹ với kiiểu chỉ cho có vì mình với em đã biết nhiều gì về nhau đây mà sao tin tưởng thế được.Hôm sau em này đến chỗ em ở để đón em sau đó bảo là anh đưa em đến trường học sau đó anh cầm xe mà đi chơi,khi đến trường em đưa xe cho mình và bất ngờ hơn là em ấy tự đề nghị đưa cả giấy tờ đăng ký xe cho em.
    Và em cầm xe đi cùng với giấy tờ đăng ký xe,chiều qua trường đón em cùng đi chơi.Nếu buổi sáng thì đi ăn sáng còn lại dẫn đi ăn ẩm thực Sg.
    Đến hôm thứ ba là ngày phải về,sáng bình cùng nhau đi ăn sáng và đi chơi.Đến chiều em muốn về nhà nghỉ vì thấy hwoi mệt phải về nhà thì nhưng cái ông chủ nhà ông chưa về bảo là muộn mới về thế là nghĩ cách giết thời gian.Em đấy rủ mình vào khu công viên,khi vào đây em cảm thấy rất thoải mái cùng chơi đùa với em này sau đó nói chuyện linh tinh chuyện gia đình chuyện của hai bọn em kể lại những đợt tưởng như thôi rồi sau đó lại nói chuyện.....và rất nhiều chuyện khác.Cảnh vật lúc đó rất êm đềm nên thơ và lúc đó thực sự lúc đó chỉ muốn cùng em ấy....thôi.Thực sự lúc đó em cảm thấy rất thoải mái cái mà em chưa được nhận từ bất kỳ ai.Đến tối bọn em có qua chợ đêm Kỳ hoà để chơi sau đó bọn em có mua tăng nhau mấy thứ sau đó lại đi uống trà đạo,lúc ở đây em nhận được tin phải đến tập trung chỗ đoàn đang ở lúc đó em này đã khoe ảnh hồi bé của mình và hình như có ý định tặng em để mang trong ví nhưng lại bảo không được.Em ấy đưa em về chỗ ở.
    Sáng hôm sau đoàn của em vẫn ở Sg và tối đi Đà Lạt,thời gian này em đã nhắn tin là "thời gian với em anh cảm thấy rất thoải mái anh chưa bao giờ cảm nhận được".
    ---------
    Nhiều lúc nghĩ cũng nên dứt khoát,vì em này ở xa quá sợ cũng chả đwuợc cái gì.Các bác cho lời khuyên cái
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hic, e nghĩ là a iu chị này mất rùi, mà đã iu thì khoảng có là cái gì đâu. Qua lời a kể thì e tháy chị này có vẻ đc đấy. Dứt điểm luôn đi
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ko dứt điểm luôn hơi phí đấy he he, tết này dứt điểm luôn đi
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    e này với e kia, ... cứ loạn lên ko biết ai là e !!!
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    con gái như thế giờ là của hiếm đấy , nếu có điều kiện có thể ở gần nhau , thì có gì mà không tiến tới , mà bác còn lăn tăn chuyện gì nào , em ý thấp , không xinh xắn , hay gì .
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dài quá! Ngại đọc. Thế nhóc dạo này thế nào? Khoẻ không? chuẩn bị Tết nhứt đến đâu rồi?
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em áy này mỗi cái là quá xa xôi cách trở.
    Những lúc đùa với em ấy,em cảm thấy gần gũi chân thành và tự nhiên hay có thể nói thanh thản cũng được và rất thoải mái.
    Hôm đấy đang trong Dinh thống nhấtem ấy gọi mình lại gần cái hồ nước nho nhỏ phía trong ấy, thế là em ấy té nước cho mình uớt hết trước ngực sau đó mình cũng té lại cho be bét và sau lại còn đưa giấy cho mình lau mặtmấy ông bà tây nhìn bọn mình cứ cười.Chứ ở Hn thỉnh thoảng vẫn chơi với mấy em nhưng không có được cảm giác này.Ra đến ngoài cổng bên trái có cái máy bay của anh hùng gì đó,thế là hai bọn em ra chỗ đó xem mà ngồi chỗ đấy chỉ có hai bọn em,em đang định nói thế là em ấy nói luôn "Bây giờ lái máy bay đâm xuống đây nhỉ lúc đấy lại nổi tiếng hơn cả mấy anh hùng" lúc đấy chết cười,chỉ có hai bọn em chứ thêm người khác nó lại bảo ********* thì toi.
    Vào trong công viên lại bị em ấy té nước nhưng được cái biết rồi ko bị xong sao em chơi lại cả gáo nước.Em ấy rủ chơi bập bênh kiểu trẻ conthế là đang bập bênh bình thường em nhẩy ra ngoài thế là em ấy đang ở trên cao rơi tòm xuống đấtthế là than đau hết cả "thớt" đuổi em té khói.Đúng là khéo gần 20năm từ lúc hết mẫu giáo là em không chơi nữa hôm nay lại chơi.
    SAng đến kiểu xích đu ngồi cho đỡ mệt thế là có ghế đôi nhưng bọn em chọn cái ghế đu một người thế mà vẫn ngồi được,nói chung hài kinh khủng sao hồi ở Hn chả nghĩ ra chơi kiểu này.
    Nhưng cuối cùng vẫn là xa xôiem ấy tháng 6 này ra trường.

    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/02/2007
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    2 đứa rủ nhau xin học nhà trẻ Mầm Non cho despair nhờ !!!
  9. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ "thế là" em ý thế là em nọ
    Đọc mệt thế không biết
  10. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hop. nhau the^'' con` gi`. Ai ung ho^. bac nay` dut'' die^?m thi` gio* tay neo`

Chia sẻ trang này