1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chú ý: Việc cần làm trước khi đi du học (đừng nói lời chia tay người yêu vội)

Chủ đề trong 'Du học' bởi hugobosshn, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengmuadem

    tiengmuadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...tớ vote cho cậu 5* i
  2. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    test
    Được detunhapmon sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 13/01/2006
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    làm tý beer cho đỡ buồn, friday nite
    [​IMG]
    Đời chẳng còn gì nếu không có bia. Cảm ơn đời cho ta sống để ngày ngày được uống bia, nhưng mà thiếu nồi lẩu
    mời các bác trai thích beer nhập hội lẩu beer
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/635371.ttvn
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 14/01/2006
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    E hèm, chúng ta có nên trừng phạt chú Hugo bằng cách lock hổng cho chú í vào box úc post bài nữa không nhỉ???
    Friday nite nào cũng toàn chip với bottle thía này hả chú Hugo...đời toàn bia bọt thế này thì làm sao em nào dám nhảy vào
    Còn bao nhiêu học kì nữa thì grad vậy???..cái điệu này chắc dễ chết sớm như chơi...
    Còn bạn nào khuyên người ta tránh xa xứ sở của chú Hugo đó...bạn ơi..Úc xinh đẹp hiền hoà thế kia...chứ có fải xứ sở ma quỷ đâu mà bạn warn người ta chứ...
    Túm lại theo Chop thấy là chú Hugo quá là bi quan nghen...Chú nói girl bên đây xấu..nếu chop nói lại boy cũng y chang thì seo nhỉ...
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Chop có vẻ thích tư bản nhỉ, mình chỉ thấy điều ngược lại
    Cuộc sống đầy áp lực, depressed thế này mà ko có bia thì chết lâu rồi, cày bừa đêm ngày, hai ba đêm ko ngủ là chuyện thường, để cuối cùng chỉ để làm giàu cho bọn tư bản
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Đừng có nghĩ là đi du học mà sung sướng, nếu bạn nào nghĩ vậy thì vào đây xem nhé
    http://thitruong.ttvnol.com/sinhvien/626044.ttvn
    Tôi chẳng warn gì ai cả, nói để mọi người đừng nghĩ tư bản là một màu hồng xinh đẹp, it''s also relevant to ppl in da shiet
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    OÀi oài.Bác Hugo ơi.Em năm nay cũng sẽ đi du học..but là Pháp.Cũng thông cảm cho bác, tại các bà chị "hơi quá tay".Ở đâu chẳng có người này người kia, đúng ko bác? BÁc chưa tìm dc thôi.Cẩn thận đấy bác ạ, kẻo lại "soi kính hiển vi fán xét cuộc đời" thì ..GAY đấy. Thôi, chúc bác vui khoẻ, học tập tốt.Đi du học là vất vả rồi.Chịu khó bác ạ.Vất vả ở xứ người về vn hưởng thụ.Cụng vại bia với bác cái nhờ.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 13/01/2006
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    công nhận là gái Việt sang đây nhiều đứa mất hết chất, chẳng ra ******** cái lọ gì cả
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/01/2006
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Cũng gần gần giống cái giọng gái Việt bên này rồi đấy em, cố lên em, gốc thì sắp mất mà lô cồ thì chưa fải, thối
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 13/01/2006
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cuộc sống ở đâu cũng áp lực thôi, quan trọng là mình có khả năng đáp ứng hay khôn? Dân VN sang nước ngoài du học cũng tương tự các bạn SV tỉnh lên TP học ĐH thôi. Nhưng ở chung 1 đất nước vẫn còn đỡ hơn là sang nước ngoài.
    Có lẽ mình cũng khá "tư bản" theo định nghĩa của bạn. Lúc đi học thì enjoy, đi làm đủ kiếm tiền xài lặt vặt. Ra trường thì đi làm, đóng thuế cho bọn "tư bản", nhưng phải vậy thôi, ai mà không đóng thuế? Nếu không muốn đóng thuế chẳng lẽ cứ chạy đi làm bồi bàn à??
    Khi mới ra trường, đi làm ở nước ngoài vẫn có nhiều cơ hội học hỏi hơn và dễ dàng thích ứng với môi trường lam viec. Nếu muốn về VN làm thì trừ khi có ngưòi nâng đỡ chứ bắt đầu từ tay trắng thì cực khó vì kiến thức học ở ĐH mà khộng có kinh nghiệm thực tế thì chẳng làm được gì cả.

Chia sẻ trang này