1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chữa hộ em vụ này, đặc biệt mong bác Mr Li.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ToanThua, 08/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ToanThua

    ToanThua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em xin dừng ở đây cảm ơn các bác.
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang thắc mắc là gái ngồi hay đứng hay đứng và cúi xuống nhặt rau vậy bạn?

    - Nếu ngồi nhặt rau thì bạn rất khó nhìn thấy được 2 đầu ti,chỉ nhìn được phần trên của ngực bị đẩy lên thôi

    - Nếu đứng và áo mỏng thì bạn có thể nhìn xuyên qua và thấy hết

    - Nếu đứng và cúi xuống thì bạn có thể nhìn thấy hết mà không cần nhìn xuyên qua

    p/s: Bạn thấy đầu ti mầu gì thế,to hay bé hay vừa vừa ?? Phải có những thông tin này mới tư vấn chuẩn được :)) !
  3. ToanThua

    ToanThua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác Ovalove hỏi đúng chỗ tôi định viết mà sợ dài, gái đứng ở ban công mặc áo mỏng thì mới thấy hết và mình mới bảo nó, chứ nó ngồi hay cúi nhìn qua cổ áo thì bình thường nói làm gì.
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    có chút ti vào là thấy hấp dẫn liền :))
    Nhìn ngực con chị, rồi lại muốn tán con e, thôi thì tán cả 2 đi ^^
  5. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    he he, các bác cứ quan tâm dáng em ấy nhặt rau làm gì, lộ thì cũng lộ rồi,
    em thấy bác hơi xoắn, có gì đâu, đấy là tự gái thích thế, chứ em nghĩ không phải tránh mặt bác,
    bác cứ tăng tiến độ lên thôi
    cái sai của bác là sao lại đề cập vấn đề em ấy lộ đầu ".i" @-) như thế nhỉ? bề ngoài thì gái nói thế chứ bên trong xấu hổ lắm.
    hờ hờ hóng cập nhập tình hình xem em ấy có mặc cái áo ba lỗ ấy vào buổi tối trưng trước mặt bác không? >:)
  6. ToanThua

    ToanThua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đề cập lộ đầu ti với gái đâu, tôi nói ở đây ý tôi là nhìn rất rõ và vì tôi ko biết gái có cho là tôi đểu gái ko? cũng ko xoắn mà, thật lòng tôi thấy gái ko nhiệt tình nên tôi xuống có 2 lần định chỉ xuống khi em gái ở nhà, mấy thằng con trai cạnh gái ko bao giờ sang, gái bảo là gái ko chơi với bọn nó, hôm tôi xuống gái mặc áo khác nếu nó mặc cái ấy thì đã ngon, nhưng ngồi đầu hồi nhà tôi nhìn thấy phòng gái nên thỉnh thoảng vẫn thấy gái mặc cái áo ấy, nhưng chỉ buổi tối và nếu có khách thì chẳng biết thế nào nữa, cơ mà tôi ko bao giờ thấy thằng nào đến cả.
    Tôi ko nghĩ là gái tránh mặt mà nó tức tôi ấy.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Nghiêm túc là 1 căn bệnh.!! Thật thà quá sẽ khiến con người trở nên khô khan, kém hấp dẫn.!!

    Bác cứ thỉnh thoảng vác ít bánh hoặc ít hoa quả sang gọi là : Anh mua được ít bánh trái, mang sang bên em ăn cho vui .. .Ăn một mình thì chán ốm.!! Đó là cái cớ để qua lại nhà CÁO 1 cách hợp pháp. Tán chuyện thì cứ phải vui vẻ, nửa đùa nửa thật.

    Thi thoảng hỏi sang cả vấn đề đường điện, đường nước, bếp núc, quạt, nồi cơm điện có bị trục trặc gì không ... Rồi cuối tuần kiếm cớ gì đó rủ chị em CÁO làm 1 bữa cơm chung hoặc đi ăn nhà hàng, xem phim ...v..v Đó chính là những việc để rút ngắn khoảng cách, tạo cơ hội để 2 chị em CÁO hiểu 1 phần về con người bác và bác cũng hiểu về 2 chị em CÁO nhiều hơn. Sau giai đoạn "rút ngắn khoảng cách" thì mới là giai đoạn cưa cẩm.

    Còn chuyện CÁO ăn mặc lúc nhặt rau ra sao, ban đêm ngủ có mặc quần chip hay không thì nó là chuyện riêng của CÁO, bác không nên và không cần thiết phải đề cập. Bác cứ coi như đó là 1 thói quen, một sở thích của CÁO, và tất nhiên là nên tôn trọng điều đó rồi.
  8. ToanThua

    ToanThua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi nghĩ nói với gái có khi tự làm khó cho mình, tuy nhiên theo tôi gái hoàn toàn không biết bên tôi có thể nhìn rõ và khu nhà tôi mấy chục người ở nên tôi nói là tốt cho gái, nếu gái hiểu thì ko vấn đề gì, nhưng khả năng trường hợp này gái nghĩ lại thấy khó chịu nên có thể tức tôi, bước tiếp theo em sẽ thực hiện theo bài của bác Li. Cảm ơn các bác, em cảm ơn bác Mr Li !

Chia sẻ trang này