1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác chuẩn bị tết cho gia đình mình như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minhtq_46pfiev, 21/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Còn không đầy 2 tuần nữa là đến tết, đây là cái tết thứ 5 em xa VN. 4 cái tết đã qua, có năm thì chuẩn bị một bữa ăn nho nhỏ cùng bạn bè, ae du học sinh, năm thì vẫn cặm cụi làm việc trên labo cho đến quá giao thừa. Tết năm nay hình như vào giữa tuần, nên chắc cũng chẳng tổ chức gì. Những năm còn ở nhà, mỗi dịp tết đến nhà nào cũng tất bật chuẩn bị, sửa sang nhà cửa, mua cành đào cây quất, các em nhỏ thì xúng xính trong những bộ quần áo mới, giờ đây tuy xa VN, nhưng mỗi dịp thế này, trong lòng vẫn cảm thấy xốn sang.

    Ở lab em làm việc, có một chú VK, đã xa VN gần 40 năm, hôm nay gặp nhau, chú hỏi e, năm nay tết hội SV tổ chức vào ngày nào? vì chú cũng muốn đến tham dự. Câu hỏi bt thôi, nhưng bỗng dưng em cảm thấy xúc động, con người dù có đi đâu, làm gì, nhưng tết vẫn là dịp để mọi người cùng hướng về, là dịp để tưởng nhớ về nơi quê cha đất tổ.

    Em mở topic này để mọi người cùng nhau chia sẻ không khí chuẩn bị & đón tết, để cho những người VN, dù sống bên cạnh gia đình, hoặc ở xa VN, hay ở đâu đi nữa, vẫn cảm thấy ấm áp, có chút hương vị tết QH. Chúc các bác, các bạn, các em một năm mới tràn ngập niềp vui & hạnh phúc.
  2. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    nhớ ngày xưa (cách đây khoảng 10 năm) thì hay dọn dẹp nhà cửa,
    có khi sơn cửa, quét mạng nhện, đi đánh bóng lư đồng, quét vôi lại nhà
    gần Tết thì ba mẹ dẫn đi sắm quần áo mới, đi chợ hoa, vui lắm
    lớn lên 1 chút nhà kinh doanh mua bán thì 28-29 Tết nghỉ, tổng vệ sinh bàn ghế, quán xá
    hay lượn lờ ra chợ Tết xem không khí mua bán tấp nập
    cách đây 2 năm thì mùa Tết lại kinh doanh thêm dưa hấu, bưởi [:D][:D][:D]
    còn có năm đi làm ko nghỉ Tết (làm bếp) thì giao thừa xong tan ca, khoảng 12h30-1h ra khỏi chổ làm, anh em kéo nhau đi nhậu \:D/\:D/\:D/
    năm nay thì năm đầu đón Tết xa quê hương
    chắc ngày Tết sáng ra cũng cầm xẻng xúc tuyết chứ ko khác ngày thường là mấy :-ss:-ss:-ss
    đọc mấy bài báo viết Tết xa quê đang buồn, gặp topic của bác nữa =((=((=((
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là ko hiểu sao năm nay em cũng thấy buồn buồn ...
    Em xa nhà 5 năm có lẻ rồi. Hồi trước còn ở Sing thì cứ 2 năm lại ăn Tết ở nhà 1 lần. Nhưng ở xa, về đến nơi đã là sát Tết, đi lúc chưa hết Tết nên thú thực cảm giác chẳng có gì đặc biệt. Có chăng chỉ là đi vòng vòng quanh nhà hàng xóm với mẹ để ... mừng tuổi. Xót lòng ko để đâu cho hết *_*.
    Tết vui nhất là lúc chuẩn bị Tết. Nhớ hồi xưa mỗi lần Tết là mẹ bắt tổng vệ sinh nhà cửa. Quét dọn từ trên xuống dưới, gầm tủ, lưng tủ lôi hết ra. Nhớ nhất lần lôi cái tủ ra thấy con chuột chết sau tủ, la hét chói lói chạy mất dạng :-ss:-ss:-ss. Sau phải nhờ bạn đến gắp nó vứt đi. Cái gì em cũng làm được chứ chuột là sợ nhất thế giời :((
    Lau chùi dọn dẹp, quét mạng nhện, đánh bóng đồ đạc, bày ra kẹo mứt nọ kia. Đi lượn vườn hoa xem có mua cây đào hay quất gì ko. Nhìn ngắm người người đi lại nhộn nhịp, trong lòng cũng háo hức lây.
    Đêm 30 thì cắm đầu vào dọn mâm cúng, luộc gà, lấy xôi blah blah. Sắp xếp mâm Ngũ Quả. Chỉ mong làm cho nhanh, sắp ra cho u xong là tót đi chơi với chúng bạn. :D. À còn màn tắm lá xông nữa. Đun nồi nước lá xông rồi tắm. Gọi là cho cái rủi qua đi đón cái may mắn tới. :D

    Năm nay đi xa lắc xa lơ. Tết lại giữa tuần. Tuần trước Tết còn đang tính chuyển nhà. Chắc năm nay vài người bạn tụ lại, ăn uống, nói chuyện tán phét thôi chứ ko có gì đặc biệt. Ko biết có phải do ngày càng lớn, cái cảm giác muốn được gần người yêu thương khi năm cũ qua đi nó nhiều hơn lên ko. Năm hết Tết đến, ai cũng bận rộn, chẳng biết có ai nhớ đến mình ko nữa. Haizzzz :(
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cho em tò mò: Bác Lee qua Mỹ theo diện gì, qua đó rồi làm gì? Em mơ ước được sống ở một đất nước văn minh nhất thế giới như vậy.:x
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    dạ qua theo dạng Obama mời, vợ rước
    hiện giờ làm "chuyên gia", đang học bổ túc văn hóa
    có đi mới biết, có ở mới hiểu
    ở đâu cũng vậy bác ơi, đời ko như là mơ đâu ạ :-ss:-ss:-ss
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Vợ bác tự dưng có quốc tịch Mỹ hả ? Cũng biết là ở đâu cũng phải mửa mật ra mà làm thôi, nhưng Mỹ vẫn là thiên đường hạ giới. Qua đó nếm thử râu ngô chưa bác?
  7. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    râu ngô là cái gì ạ :-??:-??:-??
  8. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mấy em lông vàng óng mượt đấy
  9. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    ah món đó em ko dám thử, qua đây cũng chỉ ăn nước mắm, cây nhà lá vườn thôi chứ ko có ăn hamburger >:)>:)>:)
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chắc như mọi năm thôi :D. 28 về nhà dọn dẹp nhà cửa, ra chợ hoa chọn 1 cây đào, 1 cây quất thật đẹp để mang về trang trí cho hoành tráng. 29 thì ngồi gói bánh trưng chia cho các anh chị em (rảnh mà :D). 30 thì phải chuẩn bị lì xì các thể loại, đêm giao thừa xem bắn pháo hoa xong là đi xông nhà cho 3,4 nhà gì đó phượt đến 6,7h sáng mới về. Về đến nhà xông nhà cho ông già là hết tết (^.^)!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này