1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có bao giờ kỉ niệm 1tháng(2,3..tháng),hay 1 năm(2,3..năm)ngày yêu ko,nếu có thì làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen_huu_quang86, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    các bác có bao giờ kỉ niệm 1tháng(2,3..tháng),hay 1 năm(2,3..năm)ngày yêu ko,nếu có thì làm thế nào ạ?

    các bác có bao giờ kỉ niệm 1tháng(2,3..tháng),hay 1 năm(2,3..năm)ngày yêu ko,nếu có thì làm thế nào ạ?


    àh quên em bổ sung 1 tí các bác ơi hiện giờ em ko ở việt nam khoảng 2 năm các bác bảo làm gì cho cô í được nhỉ?tư vấn giúp em với.
    mặc dù qua ngày rồi nhưng vẫn hỏi để tháng sau hoặc ..năm sau
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi người thế nào, chứ em thì cứ đi qua đường dạ dầy là hiệu quả nhất! Nếu muốn tạo không khí chỉ có 2 người, thì mua 1 cái bánh gatô hình trái tim, trên đó ghi love4ever, rùi 2 đứa đến 1 quán lãng mãn, ngồi thổi nến và...Còn nếu thích đông vui, rủ mấy ng bạn thân (tốt nhất là các đôi) đi ăn, rồi đi hát, rồi cắt bánh, giống sinh nhật ý, Nhưng nếu mà các ông uống bia, chớ có tham ăn bánh, vì sau đó sẽ say chết thôi!...Vụ này em bít quá rõ, vì em từng thực hiện i xì phoọc thế...hiệu quả đáng nhớ...nhưng cơ mà có 5 đôi thì cả 5 anh đều say lăn quay ra vì tội uống bia rượu mà ăn bánh sô cô la vào...chẹp chẹp...Nhưng mà chẳng có cái gì ý nghĩa bằng việc 2 ng có thể ở bên nhau. Bạn có thể kỉ niệm 1 tháng, 1 năm hay 10 năm yêu nhau, thì điều quan trọng nhất là ngày này năm sau và các năm sau nữa, 2 bạn vẫn ở bên nhau và cùng nhau nghĩ đến ngày đầu tiên đó...dù có thể chỉ là nắm tay nhau đi dạo hoặc cùng nhau thưởng thức 1 món ăn nào đó...Hạnh phúc thường bắt nguồn từ những điều đơn giản...và đơn giản vì bạn thích làm những việc đó...
    "ôi dĩ vãng ngây thơ và trong trắng..
    Bỗng hiện lên như 1 áng mây buồn
    Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng..
    Tay em cầm 1 ảo giác cô đơn"
    Được Rockyl sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 19/09/2007
    Được Rockyl sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 19/09/2007
  3. CunPheVoDich

    CunPheVoDich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tỏ tình bf tặng tớ hoa hồng vàng. Từ đó đến tận giờ, tháng nào cũng tặng tớ hoa hồng vàng vào đúng ngày tỏ tình ấy. Đấy là hàng tháng.
    Còn hàng năm thì to hơn 1 chút, đúng ngày cũ tháng cũ mà:D.
    Nói chung là ngày kỷ niệm của riêng 2 đứa thì chỉ nên có 2 đứa, rủ nhau đi chơi, mua hoa, đi ăn... Chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được, mọi thứ khác chỉ là chất dẫn thôi :).
    Quên, đính chính tý, bf giờ là anh xã rồi, vì tỏ tình cũng cách đây 5 năm có dư hì hì
    Được CunPheVoDich sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 19/09/2007
  4. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mới bổ sung thêm up lên phát
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Híc, tụi tớ thì chỉ kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau thôi. Nhưng mờ đang ở xa nhau nên cũng chẳng có gì nhiều. Hai đứa chát chít, rồi cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm, nói với nhau những lời âu yếm...híc, chỉ thế thôi ạ

Chia sẻ trang này