1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có còn giữ được mối tình đầu của mình không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ yêu đơn phương và vì xí trai nên không một ai yêu lại em . Vậy thì có thể nói là em chưa có mối tình đầu phải không các bác ?
    Em cũng băn khoăn thế vì mối là hai đầu cơ mà :)
  2. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ko giữ đc ! hic , hồi đó mới học cấp 3 , lên ĐH mỗi đứa 1 trường xa nhau quá rồi cũng quen ,
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Ôi dổi, không có mối tình đầu thì làm sao có mối tình thứ 2 thứ 3.
    MTĐ của em cũng đi lấy chồng rồi ạ, hồi đấy còn học cấp 3 ngây thơ trong sáng lắm. Thi thoảng ngồi nhớ lại cũng thấy vui vui.
  4. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    MÌnh công nhận mối tình đâu là mối tình đẹp nhất, để nhiều kỷ niệm, lãng mạn có khóc có cuời! Sau khi mình chia tay mối tình đầu, mình yêu những người khác mình ko còn cảm giác gọi là ngọt ngào nữa! Đều giống nhau hết!
  5. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưg chả mấy khi thành
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu đẹp vì mang đến cảm xúc đầu , biết chạm vào cái gọi là Tình Yêu .
    Cũng đẹp , chả giữ đc .
    Nhưng cám ơn vì để lại cho mình nhiều điều để rút kinh nghiệm cho tình sau .
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tình đầu đẹp và sống thực với cảm xúc nhưng khó giữ cũng chính vì sống quá thực với cảm xúc mình
    còn các mối tình sau thì do đã bít điều tiết cảm xúc phù hợp nên cũng đẹp nhưng ko đẹp như đầu
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thực sự của tớ có từ hồi tớ học lớp 1
    Nó cho tớ con ve nó bắt được , con dế nó đổ nước bắt được , nó là cháu của Bác hàng xóm , mùa hè năm đó nó ra chơi chứ nhà nó ở Miền Nam
    Tớ vẫn nhớ nó đấy , bác hàng xóm cũ của tớ thỉnh thoảng gặp lại ở nhà cũ vẫn kể lại đấy
    Hic...nhớ kinh
    Giữ được những kỷ niệm đẹp cũng là giữ rồi nhỉ
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang giữ được tất cả các mối tình đầu ,
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Không giữ được . Chuẩn bị kỉ niệm 6 tháng ngày chia tay rồi ý chứ =)) . Nhưng cái tình cảm trong veo của ngày đấy, sau này chắc khó có thể có lại được,

Chia sẻ trang này