1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có còn giữ được mối tình đầu của mình không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhan255, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dài lắm! Lắm mộng lắm đấy Cố nhên!
    Còn mối tình đầu á, mịa cha, giữ làm éo gì
    Vì mối tình đầu của những thằng vốn hiền lành tử tế như em thường là cá sấu
    Hề hề
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chuẩn luôn khỏi chỉnh
  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở !​
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    haizza cái mối tình đầu
    đẹp,vui,nhưng mệt mỏi
  5. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi thế nào là mối tình đầu? MTĐ có nghĩa là 2 người đã yêu nhau hay là mới chỉ có 1 phe bắt đầu thích thích đã gọi là mối tình đầu. Vì em mới yêu 1 lần những đã từng thích thích đến cả chục lần, bắt đầu từ năm lớp 1.
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu xa tít mù rồi. Nhưng màh mãi là kỷ niệm đẹp vì trong sáng và lãng mạn! Bgiờ yêu ko còn cái cảm giác như ban đầu nữa, ko phải vì yêu ít hơn mah là vì đã lớn hơn rồi!!!
  7. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    lần đầu biết thích 1 người con gái (từ năm lớp 9), lần thứ 2 là năm lớp 12, lần thứ 3 là năm thứ 2 và bây giờ cả 3 nàng đều đi chống lầy hết roài.
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình chả giữ được mình :D tiếc cho em ý quá
  9. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Tình đầu - ta mới tiếp xúc với cảm giác yêu đầu tiên lúc ấy là yêu không toan tính không vụ lợi, đơn giản chỉ là được gần người ấy, được thấy nụ cười hay cái nắm tay là đã mãn nguyện lắm rồi.
    Tình đầu - còn bỡ ngỡ với những giận hờn đâu đâu, vẫn còn mơ mộng nhiều, vẫn tự ái nhiều.
    Tình đầu - không dễ mà quên được, đó là vết khắc trong tim ghi nhớ thuở rung động đầu đời.
    Tình sau - đã có kinh nghiệm rồi nên dễ khắc phục những cái xấu của nhau dễ thông hiểu nhau hơn và kết cục là đám cưới hòanh tráng
  10. capheden141

    capheden141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Amen, sao mà giống chuyện của mình như đúc vào khuôn. Tán thành, tán thành...

Chia sẻ trang này