1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gặp các hiện tượng này chưa, làm ơn giải thích giùm em với !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Muốn nhớ thì không nhớ được, nhưng bất chợt thì nhớ rất rõ !
    Trước khi ngủ mình thiền 15 phút, chủ yếu là Sahaja Yoga, đạt tới vô thức, sau đó đi ngủ, tại vì E thức làm việc tới 2 giờ nên lúc đó cũng yên tĩnh.
    Khi nằm ngủ, Em tập chú vào luân xa Vishuddhi, xong rồi tới Agnya, cuối cùng là Mooladhara. Dùng Agnya để tập trung vào các màu của LXa, sau đó thở đều và ngủ rất nhẹ nhàng. Những giấc mơ rất an lành. Từ khi tập luyện Yoga khi ngủ không bao giờ gặp ác mộng. Em đang tập cách làm chủ mình trong giấc mộng, thường là lúc được, có lúc không.
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình tin là bạn không nói xạo rồi. Nếu trạng thái mơ ấy gần với trạng thái thiền định bán vô thức thì vẫn nhớ được rất chi tiết những gì xảy ra.
  3. Glotus

    Glotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Xin được hỏi bạn thế bạn có cảm thấy lo sợ không?
    Những lúc gặp phải tình huống khó khăn thì bạn giải quyết nó như thế nào?
    Những lúc cuộc sống gặp phải khó khăn thì bạn có lo lắng không?
    Bạn có cảm thấy được có một năng lực vô hình đang điều khiển bạn không? và thông thường thì bạn có thuận theo nó không?
    Bạn thấy năng lượng đó xuất hiện khi bạn có ý nghĩ về nó hay là tự nhiên?
    Có khi nào bạn có cảm giác nóng, ngứa ở Hội âm chưa, hay là vị trí tại luân xa 1 ý?
    Mình hỏi để hiểu rõ những trạng thái của bạn!
    XIn cảm ơn!
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào bác Glotus, cảm ơn bác đã quan tâm, Em trả lời bác từng câu hỏi:
    + Em không hề cảm thấy lo sợ gì hết !
    + Khó khăn luôn luôn tới lúc ta chưa chuẩn bị và thường quá sức mình nhưng Em không bao giờ lo lắng, khi gặp việc không thể giải quyết được thì Em tìm tới Vô thức, tìm câu trả lời trong cảm giác ấy, có cầu nguyện nhưng không cầu xin, thường là cầu mong có sức và nghị lực để vượt qua chứ không mong nó tự xong một cách êm đẹp ( Em tuy sống vô thần nhưng tin vào trời đất ). Thường thì Em tự cảm giác rất tự tin và khả năng giải quyết rất cao sau khi tìm tới Đại Ngã.
    + Có nhiều con đường để giải quyết một việc khó nhưng Em thường chọn cách của mình: bao giờ mình cũng chịu thiệt một chút. Bao giờ vấn đề cũng tốt đẹp và được giải quyết như nó vốn như vậy.
    + Có một năng lực vô hình, đúng là vậy, đây là vấn đề em muốn hỏi từ đầu, nó xắp xếp mọi việc và em cảm thấy nó, Em không quyết định bằng cá nhân mình một việc gì cả, dường như là một năng lực rất tốt. Em sẽ nói về điều này rất nhiều với bác sau, nếu bác quan tâm.
    + Em không có những cảm giác nóng gì ở huyệt Hội Âm hết.
    + Em muốn một cái gì đó, thường là được rất dễ, có cảm giác Em rất may mắn, nhưng muốn một việc bậy không bao giờ được, dù có cố làm. Hic !
    + Em cảm thấy cuộc đời như một trường học, ta đến đó để rèn luyện những cái mà ta chưa luyện xong, nếu luyện không xong sẽ phải học lại, nếu xong sẽ được chyển tới một cấp cao hơn. Không có gì phải lo, không có gì phải ngại.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em muốn tìm một câu trả lời, những người xung quanh mình rất duy vật và duy lí, họ đánh mất bản thân. Làm sao để họ tìm lại bản thân, vốn rất gần với họ. ? Vì tiền, vật chất có đấy nhưng họ rất bơ vơ trước những khó khăn sẽ đến với họ, họ cắn xé nhau rồi lại xin xỏ ở Đức Phật, Chúa ?
    Họ bị như vậy có phải do Nghiệp báo ?
    Giúp họ thoát khỏi Nghiệp thì Phật, Chúa đã chỉ cho chúng ta rồi nhưng vẩn chưa đến với đa số họ.
    Chúng ta cố gắng giúp họ chúng ta có phạm sai lầm không ?
    Chẳng lẽ cho họ tự nghiệm lấy những bài học của họ ?
    Chẳng lẽ họ là như vậy và không thể thoát ra ?

  6. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Chào bác TTN ,
    Tự nhiên em cũng muốn được tham gia câu chuyện vì những câu hỏi của bác thấy hay hay ,một phần vì nó cũng giống như những câu em đã tự hỏi mình biết bao lần .
    Thật ra ,chẳng cần phải ai trả lời bác cũng sẽ tự mình trả lời được thôi .Câu hỏi từ trong bác ra thì chỉ có bác mới trả lời đúng được .
    Bác xem ,nếu em tiếp nối thế này thì bác có cảm thấy quen không nhé :
    -Làm sao để họ tìm lại bản thân, vốn rất gần với họ. ?
    -> Vấn đề là tự họ có biết bản thân mình không đã ,nếu không thì việc "tìm lại bản thân "là điều không cần thiết .
    -Vì tiền, vật chất có đấy nhưng họ rất bơ vơ trước những khó khăn sẽ đến với họ, họ cắn xé nhau rồi lại xin xỏ ở Đức Phật, Chúa ?
    ->Vì không tự biết mình, nên việc xin xỏ ở Đức Phật, Chúa là điều tất nhiên .
    -Họ bị như vậy có phải do Nghiệp báo ?
    ->Nghiệp báo chỉ là một phần trong những nguyên nhân thôi .Vấn đề là cần nhận ra ,dừng lại và chuyển hóa .
    -Chúng ta cố gắng giúp họ chúng ta có phạm sai lầm không ?
    ->Chúng ta chỉ phạm sai lầm khi chúng ta cũng không nhận ra thôi .
    -Chẳng lẽ cho họ tự nghiệm lấy những bài học của họ ?
    ->Ai cũng cần phải tự nghiệm lấy những bài học của mình .Câu này không nói là kệ cho họ ..
    -Chẳng lẽ họ là như vậy và không thể thoát ra ?
    ->Chưa biết được .
    Vài lời góp vui ,chúc bác một ngày vui vẻ !
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bác nhiều ! hình như bác đã cao tuổi rồi phải không ?
  8. cobebangbang

    cobebangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nha vì bb quên mất topic nì bb nghe a hai nói nếu khi thiền mà nhập tĩnh sâu thì nếu hướng vào trong thì biết cái ở trong nếu hướng ra ngoài thì biết cái bên ngoài thậm chí còn cảm nhận được nếu có người nhìn từ xa hoặc người đi đến gần hoặc thấy được các nhịp hoạt động của bộ phận bên trong ...
    còn theo bb nếu bạn thiền mà không còn biết gì thì là ngủ lịm chứ đâu còn là thiền. còn nếu lấy 1 vấn đề làm chỗ để truy cứu thì đương nhiên toàn bộ tâm trí xoay quanh đó vậy thì không biết xung quanh cũng phải thôi
    bb không biết nhiều về phần kỹ thuật lắm nếu không có gì bất tiện bạn có thể nói đôi chút cho bb nghe không ?
    Thanks
  9. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi MX ạ ?
    Không dám đâu ,đó chỉ là một cách để giao lưu thôi mà .
    Bác hỏi tuổi nào thế ? Với cách hiểu của MX thì tuổi có ba loại :
    -Tuổi vật lý tính theo thời gian
    -Tuổi tâm lý tính theo sự hiểu biết
    -Tuổi sinh học ..
    Và trong một cá thể , những tuổi này đôi khi không cùng phát triển đồng đều với nhau .Ví dụ có thể thấy một cô bé mặt non choẹt nhưng giọng điệu thì như một bà cụ non hoặc ngược lại .
    Chúc bác một ngày tốt lành !
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    To Muaxuan : Ý Em nói là lớn tuổi nói chung cơ !
    Thực ra những cái Em hỏi , bản thân Em cũng đã có câu trả lời, bằng lý trí và bằng những câu trả lời tìm được lúc thực hành Yoga. Em chỉ muốn biết mình có đúng hay không, và tìm nhiều sự đồng cảm. Vì với xung quanh Em hơi bị khác mọi người, như vây là không tốt.
    Em vẫn còn dang nghi ngờ: không biết những cái Em cảm thấy là thật hay là do Em tưởng tượng ra ?
    To Cobebangbang: Mình chưa làm được như bạn nói đâu. Mình có cảm giác quên thời gian khi vào thiền, có lẽ cảm giác khi vào thiền có sức quyến rũ hơn một giấc ngủ : lấy lại sức, thư giãn và tĩnh táo. Mình thường giải quyết những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống bằng cách tìm câu trả lời trong khi thiền. Nói một cách vật lý thì đó là lúc đầu óc mình tập trung nhất nên sáng suốt hơn. Nói một cách phi khoa học thì khi đó mình có cảm giác hoà vào cùng dòng suy nghĩ của nhiều người, giống như hoà mạng vậy, nên những thắc mắc của mình được giải thích như trong diễn đàn TTVNOL vậy !

Chia sẻ trang này