1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gặp các hiện tượng này chưa, làm ơn giải thích giùm em với !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hồi trước Tết em có thử cách này, nói ra các bác đừng cưòi nhé, cứ góp ý thẳn thắn nhé :
    + Sau khi thiền 10 phút thì quán tưởng các LX của ngưòi ấy, theo tuần tự chậm từ 7 tới 1, rất chậm , chừng nào cảm thấy rõ mới tới cái khác.
    + Quán tưởng LX của mình, cái này thì dễ hơn. Quán tưởng nó rất sáng, rất mạnh rồi kết nối từng đôi một của mình và ngưòi kia sao cho LX của họ cũng sáng lên và hoà vào nhau.
    + Quán tưởng hai thân hoà vào nhau, tráo đổi cái khí xấu của họ và cái khí mạnh của mình. Cùng rung động , kết nối nhau.
    + Nói chung là cũng dùng tưởng tượng tiếp : làm cho các LX của họ mở ra hoà vào thiên nhiên, hoà cùng nhịp với thiên nhiên.
    Em tự thấy mình giỏi tưỏng tưọng lắm ! Các bác xem thử cách em đúng hay em không được bình thường ( một dạng tâm thần nào đó !) Đó là cách em tự chế ra, hồi đó có biết các bác đâu mà hỏi.
    Dù sao thì ngưòi ấy cũng có một cái Tết rất vui với gia đình, tự nhiên khoẻ lại, tự đi được, có lẽ do uống Đông Trùng Hạ Thảo và có con cháu về đông vui, bây giờ thì bệnh lại rồi.
    Cám ơn các bác đã quan tâm !
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nhé
    khi tâp khí công ,em thích để lưỡi ngay nướu trên (chạm nóc),và hít vào một hơi thật sâu,những lúc như vậy thì trong đầu có cảm giác lâng lâng rất dễ chịu,nhưng có người bảo đó là vì âm khí xông lên đầu ,điều này rất có hại cho thần kinh
    bây giờ thì bình thường lưỡi cũng chạm nướu trên
    không biết có càch nào chữa không
    em cảm thấy hơi lo
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    N chịu thua ! bạn hỏi thử bác Huyềnquangtu xem !
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chào TranThienNhan, các câu hỏi của bạn rất hay. Theo một số tài liệu về KC, cùng với hiểu biết có hạn của bản thân, mình xin trả lời như sau.
    I) Các thắc mắc về khí:
    1) Khí là gì?
    (+) Ở góc độ vĩ mô, góc độ khái quát: có rất nhiều quan niệm về khí.
    Theo khí công, khí là dạng vật chất cấu trúc vũ trụ, cõi Trời đất, vạn vật và con người. (Vạn vật đều sinh ra từ khí).
    Khí trong cơ thể con người không chỉ có là khí của hô hấp (hơi thở) mà còn là 1 dạng vật chất vi tế, cực kỳ nhỏ bé, rất linh hoạt, hoạt động trong kinh mạch, nội tạng, cơ xương, hệ thần kinh và khắp cơ thể. Đó là khí bức xạ sinh học
    Theo vật lý hiện đại, KHÍ có thể chia làm 2 loại:
    * Dạng hơi, biểu thị cho khí hô hấp
    * Dạng bức xạ vật chất trong cơ thể. (Đó là chân khí, hay còn gọi là nguyên khí, là dạng khí Tiên thiên)
    Khí tiên thiên là vật chất căn bản để hình thành vũ trụ ban sơ. Khí hậu thiên là sản phẩm của vật chất tiên thiên đang tồn tại trong cõi Trời đất, trong cơ thể con người...
    (+) Ở góc độ vi mô, góc độ hẹp: nói ngắn gọn, khí là bức xạ năng lượng.
    2. Dấu hiệu bên ngoài chỉ có tính rất tương đối. Người có nhiều năng lượng thì có thể có nhiều khí, trông hồng hào, khỏe mạnh, thần thái tươi tốt, ánh mắt có thần, ấn đường sáng, bằng phẳng, giọng nói rất có uy lực. Nhưng có những người khí khỏe mà không hề có biển hiện bên ngoài khác lạ. Thậm chí những người luyện công năng đặc dị trông rất ốm yếu, bệnh hoạn vì họ ẩn thần vào bên trong. Mình nhớ là đọc ở cuốn sách nào đó, có nhà yoga có tướng vô cùng tốt đẹp nên lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Ông ấy liền ẩn tướng vào bên trong...
    3. Đa số là khi vận khí thì cơ thể nóng lên ở chỗ vận khí. Nhưng cũng tùy. VD: mình thu khí nóng và đưa vào cơ thể thì tất nhiên sẽ thấy nóng nhưng nếu mình thu khí mát từ ngoài vào thì sẽ phải là mát...
    Có nhiều loại khí lắm...
    Ví dụ, có thể dựa vào tính chất của khí ngũ tạng để có các loại khí phù hợp cho chữa bệnh nhất định.
    Trong cơ thể con người có ngũ tạng thì mỗi tạng có một loại khí:
    _Khí của thận thì màu đen, có tính lạnh, làm mất đi bệnh của vùng cần tác động (tuyệt)
    _Khí của phổi thì màu trắng, khô hanh, làm bớt vượng (tàng)
    _Khí của tỳ (lá lách) thì màu vàng, có tính ẩm, có tác dụng làm ổn định trở lại (Bình)
    _Khí của Tim thì màu đỏ, có tính nóng, tác động vào vùng nào thì vùng đó sẽ được kích vượng lên
    _Khí của Gan thì màu xanh lục, có tính gió, tê như điện, tác động vào 1 vùng thì vùng đó phát triển tốt hơn lên (sinh)
    _Khí của tâm bào (màng mỡ tim) thì màu đỏ tím, rất nóng bức, có thể tiêu diệt các vi trùng, vi rút ở vùng bệnh...
    II) Về truyền khí và NL:
    1) Khí và năng lượng có thể truyền từ ngưòi này qua ngưòi kia bằng cách nào ? Truyền trực tiếp ra sao ? Truyền cách không ra sao ? Truyền đi rất xa ra sao ?
    Trong khí công, người ta sử dụng các loại công phu: chưởng công (thu phát khí = lao cung), chỉ công (đầu ngón tay), miêu công (thu phát thông qua ấn đường), thần công (thông qua bách hội). Tất nhiên là phải trải qua quá trình luyện tập thì mới sử dụng tốt các công phu trên. Phát khi qua bách hội là công phu khó nhất.
    - Truyền trực tiếp phải chăng là như đặt tay trực tiếp vào vùng bệnh, vùng cần tác động? Thường thì những người có công năng cao, không sợ bị nhiễm bệnh từ người bệnh mới dùng cách này
    - Truyền cách không phải chăng là đặt tay trước vùng bệnh, vùng cần tác động một khoảng cách nhất định (hoặc phát khí từ ấn đường, bách hội đến người bệnh)?
    - Truyền đi rất xa, phải chăng bạn muốn nói đến việc chữa bệnh từ xa? Việc chữa bệnh từ xa là sử dụng các hư thể vi tế. VD: nhà khí công có thể xuất thần đến chỗ người bệnh ở rất xa. Cũng có thể sử dụng ảnh của người bệnh để chữa bệnh từ xa. Ngoài ra, nhà KC, NĐ còn có thể làm được những điều như: tách vía của người bệnh, điều trị bệnh ngoài cơ thể, sau đó lại nhập lại vía cho họ.
    2. Giả sử bạn vốn khỏe mạnh, có nhiều khí và NL. Nếu bạn thực sự muốn chữa bệnh cho người khác thì bạn phải đi học KC, NĐ, Yoga để có các phương pháp chữa bệnh. Tốt nhất là ko nên "sáng tạo" phương pháp chữa bệnh...
    Thường thì bạn cũng có thể truyền NL, chữa bệnh cho mình hay cho người khác ở mức độ đơn giản, đúng ko nào?
    3. Nếu ngưòi bệnh ở xa mà ta chỉ có thể quán tưởng tới họ ? ví dụ mình biết rất rõ ngưòi ấy, biết giường nơi họ đang nằm.
    Hình như bạn có ý muốn chữa bệnh cho người khác từ xa? Bạn đã kể một chuyện chữa bệnh từ xa, sau đó nghi hoặc ko biết là mình có phần nào chữa được cho người ta hay ko... Nhưng việc quán tưởng suông không thể so sánh với những nhà khí công nắm được phương pháp chữa bệnh từ xa.
    4. Cảm giác nào để biết mình truyền khí (NL) thành công ? Khi em thử truyền thì thấy toàn thân nóng lên kinh khủng và ướt mồ hôi sau 15 phút. Vậy là em yếu sức ?
    Cảm giác truyền khí, NL thành công phải đánh giá dựa trên hiệu quả chữa bệnh. Không hẳn vì bạn yếu sức mà chủ yếu là vì chưa biết phương pháp truyền.
    Trong KC, NĐ, người ta hạn chế việc sử dụng nội khí của mình để chữa cho người khác vì nó tổn hao khí của mình, lại chữa được cho rất ít người. Để khắc phục điều này, người ta thu ngoại khí, chuyển hóa thành nội khí rồi phát khí chữa bệnh. Hoặc có thể thu ngoại khí vào lao cung, chuyển hóa khí rồi phát luôn mà ko hề đưa vào cơ thể, ko sử dụng nội khí của cơ thể. Cao hơn nữa là sử dụng năng lượng vi tế của các luân xa, các vì tinh tú.
    5. Trước khi truyền khí phải chuẩn bị những gì ? ta mạnh tới mức nào thì mới đủ sức truyền ?
    Muốn truyền khí cho nguời khác thì bản thân phải có nhiều khí, làm chủ được khí. Tuy có phương pháp truyền khí hầu như ko ảnh hưởng đến nội khí, không xuống sức nhưng người phát vẫn cần có khả năng tự bảo vệ... Cảm nhận khí ở người phát càng rõ ràng thì việc phát khí càng có hiệu quả cao.
    6. Ngưòi bệnh thụ động nhận khí (NL) thì ta phải làm sao ?
    Trường hợp này hoặc là phải có công năng cao, hoặc là phải có cách "đánh lừa" họ sao cho họ ở trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn, dễ tiếp nhận khí nhất ..
    Đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu
    u?c crazy_monk s?a vo 10:20 ngy 30/06/2006
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích đọc câu chuyện của bạn. Không biết bạn nghĩ ra hay đọc ở đâu đó rồi đem ra áp dụng? Mình thì nghĩ rằng việc bạn quán tưởng như trên đã có ít hoặc nhiều tác dụng lên người bệnh. Nhưng điều đó, xét về mặt nào đó thì chẳng quan trọng. KC có nguyên tắc: càng thực thì mục đích càng phải hư, càng hư thì mục đích càng phải thực. Trong KC hay dưỡng sinh chữa bệnh thì nhiều lúc cần phải hư, phải tĩnh... miễn đừng rơi vào ảo giác và vẫn giữ được ý thức, thần thức của mình.
    Bản thân mình, có 1 thời gian học KC nhưng không phải là người có tố chất, chưa chuyên luyện như những người học KC chuyên nghiệp, và cũng cảm thấy mình chưa đủ trình độ.. nên chưa dám công khai chữa cho ai bao giờ (mặc dù cũng rất muốn giúp đỡ người khác).
    Trước đây, có vài lần tớ ngầm truyền khí cho người khác. Kể ra vài lần tiêu biểu nhất cho mọi người cùng biết:
    Có lần đánh gió cho bác ruột, tớ đã ngầm phát khí. Sau đó thì bác bảo tớ là đang đau đầu thì bây giờ đã khỏi đến 8, 9 phần / 10 phần. Nhưng bác lại bị nóng và ngứa ngáy, dị ứng cổ và 2 bả vai. Bác lại có vốn lệ thuộc vào thuốc nên đã uống thuốc ngủ để đi ngủ cho quên cái ngứa...
    Một lần khác, nằm trong chăn bên cạnh người thân, tớ ngầm phát khí chữa bệnh cho họ. Thế là có một lúc tự nhiên nhổm dậy nhìn tớ với thái độ nghi nghi, nhưng sau đó ko thấy gì bất thường ở tớ, cũng chẳng thể nói gì nên lại nằm xuống...
    Lần gần đây, về quê ăn cưới một người bạn. Người bạn đi cùng với tớ, không hiểu vì sao bị đau răng từ tối hôm qua. Trên đường về quê lại mưa gió nên ngồi ăn cỗ mà chỉ ôm răng, càng ngày càng đau, ko ăn được gì. Ăn cỗ xong thì về nhà ngủ. Tớ lại ngầm phát khí... kết quả như thế nào? Tỉnh dậy với 1 bên má sưng vù lên, nóng và đỏ, còn đau hơn cả lúc ngồi ăn cưới. Thế là ở nhà, ko đi đâu chơi được nữa. Mẹ hắn thì lo, ko biết uống thuốc gì bây giờ, chỉ biết giục hắn đi uống bột sắn dây để hạ nhiệt. Mãi sau đấy hắn mới đi pha bột sắn dây. Trong lúc vừa uống nước, vừa mở phim xem và tán gẫu... tớ lại ngầm phát thanh khí và thông xả vùng má sưng. Trong thời gian khoảng 5 phút, tự nhiên hắn kêu: ơ, nói chuyện quên cả đau, chẳng nhẽ bột sắn dây có tác dụng ghê thế. Soi gương thì thấy má đã xẹp hẳn xuống, không còn đau mấy nữa. Tớ cứ cười thầm trong bụng.... Thật không may, mình chưa xác định được nguyên nhân và có lẽ truyền ko đúng loại khí nên sau khi lên HN hắn lại bắt đầu kêu đau trở lại. Làm thế nào được! Đành an ủi và bảo hắn đi khám Tây y...
    Thế đấy, tớ cũng đã có giai đoạn thích chữa bệnh cho người khác giống như TranThienNhan. Chân thành mà nói, qua kinh nghiệm "chữa bệnh" của tớ cũng như qua câu chuyện của bạn, tốt nhất là bạn cần đi học để hiểu nguyên lý của khí, của bệnh tật, có phương pháp chữa bệnh đi đã. Hiện giờ tớ cũng ko còn cố gắng chữa bệnh cho người khác.... Môn Sahaja Yoga mà bạn bắt đầu tìm hiểu cũng là một môn tốt. Có thể mình giúp người khác đỡ bệnh, có khi mình vô tình làm bệnh nặng lên... Không biết chắc được hiệu quả đến đâu.
    Bạn có nói là những người xung quanh bạn không tin những gì bạn nói, không tin khả năng của bạn... Nên xem đó là chuyện thường. Thầy mình có lần nói: bây giờ chưa là lúc giải thích, chưa là lúc truy tìm nguyên nhân phát sinh, nguồn gốc của năng lượng. Quan trọng là sử dụng đúng mục đích, biết được khả năng của mình đến đâu. Sau này mới quay lại tìm nguồn gốc, nguyên nhân của chúng là như thế nào. Nhà Phật có câu chuyện một người bị tên bắn thương - thay vì hỏi ai đã bắn tên, mũi tên bay từ hướng nào.. thì phải chữa thương cho người đó trước đi đã.
    Vài lời chia sẻ, chúc bạn vui vẻ....
    Đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 31/03/2006
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tập trung và sức quán tưởng của bạn có vẻ tốt. Không phải là dạng tâm thần gì đâu. Giai đoạn đầu, trong khí công, Nhân điện, Yoga đều phải vận dụng quán tưởng, tưởng tượng. Từ việc quán tưởng mà tạo ra các hiệu ứng thực, tác dụng thực thì không phải là ai cũng làm được.
    Đi từ ảo giác (hình như) đến thực giác (có lẽ), rồi cuối cùng đến chân giác (chắc chắn). Quán tưởng, tưởng tượng thì ở giai đoạn ảo giác. Những gì mà ngũ quan cảm nhận được rõ là giai đoạn thực giác. Nhưng vẫn còn một giai đoạn cao hơn là chân giác - có lẽ ứng với trạng thái đại định, thăng hoa, mặc khải...
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn bác Mưòi một nhiều lắm ! Bác giúp em hiểu thêm vấn đề này !
    Hôm rồi em về quê, ông ngoại vợ em đã uống sữa và ăn được, nhưng ông cao tuổi rồi 84 rồi, giống như ngọn đèn hết dầu vậy, em không thấy sức sống và sự cố gắng trong ông ấy.
    Chúc bác Mười một tập luyện tiến tới, hình như bác là dân XD, em là KTS.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Uh em lộn rồi, bác Xadieu mới là dân XD,
    Em được biết thêm các loại khí , cám ơn bác Muoimot nhé !!
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ copy lại để tham khảo thôi.
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 04/04/2006
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    mod ơi xoá giùm em topic này, em không có gì để hỏi tiếp.
    Cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia và giúp đỡ em !

Chia sẻ trang này