1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gia đình tiếc nhất điều gì so với khi chưa có gia đình ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thatnghiep_doithay, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa. Có những cái thấy thích và có những cái thấy tiếc. Mình tiếc nhất vì đã ko nghĩ nhiều và bàn bạc kỹ về việc sống cùng bố mẹ chồng :(
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tiếc làm gì, nếu ta tiếc hôm qua thì ngày mai sẽ lại tiếc hôm nay thôi [r23)]
  3. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải hối tiếc cả. Cuộc sống là bánh xe luân hồi việc gì đến sẽ phải đến.
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    -----Sốc----dần dần thích nghi thôi.....chẳng những ko tiếc......mà còn muốn lấy thêm vợ nữa......sẽ có:-nhiều bố mẹ----nhiều anh chị em----nhiều người thân họ hàng.....thêm nhiều bạn bè nữa.....vậy tại sao phải tiếc.......hờ hờ...
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tiếc chứ,tiếc nhiều thứ lắm bạn ạ.Lấy chồng đồng nghĩa với việc phải hi sinh và suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn bản thân mình mà.Sẽ có rất nhiều thứ bạn phải từ bỏ dù rất muốn để cho gia đình được êm ấm no đủ.Vì một gia đình hạnh phúc thì phải chấp nhận thôi
  6. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn[r2)]
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bảo bà bạn già đừng lấy chồng, kẻo mất công ly hôn, cơ mà nó bảo nó phải được là người bình thường, mà đã là người bt thì tới tuổi là cứ phải lấy vợ/chồng :D Sao người ta biết là chả hay ho giè mà lại cứ phải lấy nhau nhỉ?
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Lũ bạn mình vẫn còn độc thân nhiều quá. Vẫn có đứa để chơi :))
    Đàn ông lấy vợ mới trưởng thành nhanh được. Nhưng là lên một level khác vậy.
  9. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tiếc vì không chuẩn bị cho mình đủ kiến thức, tiếc vì bỏ qua lời khuyên của ba mẹ, tiếc vì đặt tình yêu lên hàng đầu mà không nghĩ tới những vấn đề khác. Dù là vì yêu thì cũng sai một ly đi một dặm.
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Lập gia đình hay mà. Trước khi lập gia đình, cuộc sống của mình ko có gì phải hối tiếc. Sau khi lập gia đình, mọi thứ đều tốt đẹp. Làm thế nào để có thể tiếc khi lập gia đình bây giờ. Mình nghĩ, khổ đau, hạnh phúc... tại tâm. Nếu những gì đang có mà ko thấy ổn định thì lúc nào, và ở đâu nó cũng bất ổn thế thôi.

Chia sẻ trang này