1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có gia đình tiếc nhất điều gì so với khi chưa có gia đình ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thatnghiep_doithay, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tackehoas

    tackehoas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    haha mình nói bạn tìm mấy cô gái lớn tuổi chưa chồng vì chỉ có họ may ra mới có nhu cầu giống bạn : hôn nhân bù nhìn :D Cứơi hỏi thật sự là mệt người lắm, nhưng mà bạn muốn khỏe vẫn được, wedding planner đầy ra đấy, phục vụ tận nhà luôn, cái đó k khó bằng tìm cô dâu đâu!!!
    ----------- Đám cưới ở VN thật là một nét văn hóa man rợ.-----------
    Đám cưới nơi nào cũng fức tạp hết, đâu có riêng gì VN đâu hihihi, tất cả do con ng cả mà, muốn đơn giản thì nó là đơn giản, suy cho cùng đám cứơi là của mình chứ đâu fải của ba mẹ :))
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đám cưới ở VN khác với đám cưới ở nhiều nước khác ở chỗ đám cưới là của mình, nhưng phần lớn khách mời lại là của ba mẹ. Anh có thằng bạn đám cưới của nó được làm ở khách sạn ****. Vì lượng người quen của nhà nó thì đông mà hội trường ở đấy thì nhỏ nên số lượng khách mời cũng bị hạn chế. Hôm đấy qua nhà nó được nghe 2 bố con nó bàn về vụ đám cưới.

    Nó: đám cưới của con thì con được bao nhiêu giấy mời bạn bè?
    Bố nó: Mày được 20 giấy mời bạn bè.
    Nó: Thế thì thôi con chỉ xin 1 cái thôi, bố viết luôn giấy mời con đi.
    Bố nó: Thôi được rồi để mày 30 giấy mời, chứ khách khứa của bố mẹ nhiều, không đủ chỗ.
    Nó: hôm cưới thì chương trình có những gì hả bố?.
    Bố nó: Mày không phải lo kịch bản bố chuẩn bị xong hết rồi, sẽ có người dẫn dắt, mày chỉ việc diễn thôi.
    Nó: Nhưng mà cũng phải xem xem vai có hay không thì con mới diễn.

    Nói chung là tìm cô dâu thì khó hơn, nhưng mà không mệt như làm đám cưới.
  3. nguyenpham

    nguyenpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình tiếc nhất đó là tết không còn được đón giao thừa ở nhà với mẹ mình nữa
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi việc mà mình tiếc thôi, đó là ký vào Giấy đăng ký kết hôn. Haizzz.
  5. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Chuẩn đấy bác ơi, ăn chơi đủ rồi thì hối tiếc gì nữa!
  6. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Có một người đã nói đại ý như sau: con người 25 năm đầu nên giành cho học tập, 25 tiếp theo giành cho công danh sự nghiệp và gia đình, 25 năm tiếp nữa thì dần từ bỏ mọi ràng buộc và tập hành thiền, 25 năm(nếu có) sau đó thì rời bỏ mọi ràng buộc và chuyên tâm tu tập.
  7. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Điều gì đến thì sẽ đến tự nhiên thôi bạn, lập gia đình cũng là có duyên số cả đấy
  8. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    tiếc là các Tết sẽ không được ăn Tết ở nhà mình nữa, huhu nghĩ đến mà đau lòng, mãi mùng 3 mới được lên ngoại , oa oa

Chia sẻ trang này